Có lẽ qua chương trình này, DNGH VN muốn phác hoạ một phần âm nhạc thế giới cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX vốn dĩ quanh co, và phức tạp bởi chiến tranh, những bế tắc trong xã hội... nhưng cơ bản hơn cả là thời kỳ chuyển mình từ âm nhạc thời kỳ lãng mạn sang thời kỳ hiện đại, thật sự mới mẻ.
Mở đầu chương trình là khúc dạo đầu viết cho dàn nhạc "Giấc ngủ trưa của thần Faune" (L'apres-midi d'un faune - faune là một loại thần mục đồng) của nhà soạn nhạc Claude Debussy (1862-1918) người Pháp, là người tiên phong cho sự cách tân, khởi đầu cho trường phái Ấn tượng Pháp.
Tác phẩm này được sáng tác (1894) dựa trên cảm hứng của người bạn-nhà thơ Ấn tượng Stephane Mallarmé mang nhiều màu sắc hội hoạ hết sức tinh tế.
Ông là một trong những bậc thầy vẽ phong cảnh bằng âm thanh. Cuối đời, Debussy còn có những tác phẩm như: "Trắng và đen"; "Khúc hát ru anh hùng"... mang nặng nỗi cô đơn và cả mùi thuốc súng bởi lẽ Paris lúc đó đang thời kỳ chiến tranh.
Nhạc trưởng người Nhật Bản Tetsuji Honna đã từng chỉ huy rất nhiều dàn nhạc tầm cỡ trên thế giới. Cũng vì yêu mến mà ngay từ 2001 ông nhận làm cố vấn âm nhạc và chỉ huy DNGH VN, đáng lưu ý là chuyến lưu diễn rất thành công của DNGH VN do ông chỉ huy ở Tokyo và Osaka (Nhật Bản).
Và hôm nay ông mang đến cho người yêu nhạc một tác giả còn khá lạ với công chúng VN, đó là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nhật Kunihico Hashimoto (1904-1949).
Tác phẩm "Người đàn bà thổi sáo", lời thơ của Sumako Fukao (1988-1974), người trọn đời đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ, được thể hiện rất thành công qua giọng hát soprano Mami Koshigoe - giải nhất cuộc thi Ferrucio Italy, và là ca sĩ xuất sắc của Nhật, cũng như phần solo của nghệ sĩ flute VN Nguyễn Diệu Hồng. "Hãy khóc đi/ Khóc đi/Hãy thổi sáo cả khi nó khóc.../Hãy trao cho nó ước mơ/Và cả cuộc đời anh khó nhọc..." - Người đàn bà thổi sáo - qua giọng soprano Koshigoe, tiếng flute của Diệu Hồng rất sâu lắng, và thực sự gây xúc động.
Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là khi bản giao hưởng số 1 có tên "Người khổng lồ" của Gustav Mahler (1860-1911) cất tiếng.
Để dàn dựng tác phẩm này, nhạc trưởng T.Honna đã phải chuyển cả "núi" tài liệu từ Nhật Bản sang. Ông là một người chỉ huy rất chuyên nghiệp, lại đòi hỏi khá cao trong nghề nghiệp, bởi vậy mà khiến Giám đốc DNGHVN Ngô Hoàng Quân thật sự lo lắng chạy cho đủ quân số!
Đây là một tác phẩm đồ sộ của Mahler - một nghệ sĩ nổi tiếng châu Âu. Ông sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở Czech, gốc Do Thái, học nhạc tại Áo, từng chỉ huy dàn nhạc ở khắp Châu Âu, cả ở Nga, Mỹ.
Tác phẩm "Người khổng lồ" được ông viết năm 1883 - 1884, cung rê trưởng, dựa theo tên cuốn tiểu thuyết của Jean Paul, đã khai thác nhiều chất liệu dân ca của Đức, Áo... và cả Do Thái, cội nguồn của mình. Bản giao hưởng này - được dựa trên liên khúc "Khúc hát của người thợ trẻ lang bạt" - của ông có lối viết với cấu trúc tự nhiên, phóng khoáng, mỗi chương thường xuyên thay đổi tiết tấu, không theo quy luật một cách cứng nhắc.
Để diễn tả được hết tinh thần của tác phẩm, các nghệ sĩ DNGHVN đã khổ công luyện tập nhiều ngày qua, sao cho lột tả được niềm vui, nỗi thất vọng buồn chán, rồi cô đơn tới cùng cực của ca khúc liên hoàn bằng âm thanh này.
DNGH VN đã có một đêm diễn rất ấn tượng, ngoài thế mạnh của dàn dây, có sự đóng góp rất đáng ghi nhận của hệ kèn, đó là: NSƯT Nguyễn Trí Dũng (basson); Phạm Việt Cường (oboe); Mai Trúc Tam (clarinet)... đặc biệt là nhóm kèn đồng (trompet) do NS Hoàng Xuân Thịnh là bè trưởng, đã có những độc thoại rất truyền cảm. Khi mà cùng một lúc, bảy cây kèn cor nhất tề đứng dậy, cũng là lúc "bữa tiệc" bằng âm thanh, đầy ắp về âm lượng khép lại tác phẩm của nhà soạn nhạc tài hoa, trong sự tiếc nuối của khán giả yêu nhạc.