35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Ðại thắng Mùa xuân 1975 thắng lợi của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước

"Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu"(1). Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói như vậy và Người đã dành cả cuộc đời mình, phấn đấu để đạt được khát vọng đó. Xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng của Người, độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, và một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất được thể hiện rõ trong các thời kỳ lịch sử.

Năm 1946, khi chính quyền còn non trẻ, cách mạng gặp muôn trùng khó khăn, gian khổ, trước nguy cơ mất nước một lần nữa, hơn bao giờ hết, nhân dân Việt Nam thấu hiểu sâu sắc rằng, hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất là khát vọng ngàn đời củ mọi quốc gia, dân tộc. Toàn thể nhân dân Việt Nam hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết tâm "Thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ". Vì hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Hồ Chí Minh sau chín năm trường kỳ, toàn dân, toàn diện và anh dũng đã kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch lịch sử Ðiện Biên Phủ. Ngày 21-7-1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết. Theo Hiệp định này, một nước Việt Nam với những quyền dân tộc cơ bản được thừa nhận: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng cũng theo tinh thần của Hiệp định, vĩ tuyến 17 là ranh giới quân sự tạm thời và đất nước ta bị chia cắt thành hai miền, v.v.

Thực dân Pháp đã thất bại, nhưng Hiệp định Giơ-ne-vơ đã bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ngang nhiên xé bỏ. Ngăn cản thống nhất Bắc - Nam, ngăn cản hiệp thương Tổng tuyển cử, đế quốc Mỹ đã liên tục thay đổi, thực hiện các chiến lược chiến tranh ở miền Nam. Không những ngày càng mở rộng quy mô cuộc chiến tranh, tăng cường xây dựng chế độ ngụy quyền Sài Gòn, xây dựng quân đội ngụy và tăng cường đội quân của các nước chư hầu vào tham chiến, đế quốc Mỹ thực hiện các chiến lược Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ, và Việt Nam hóa chiến tranh, hòng biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, làm bàn đạp tiến công miền Bắc XHCN, làm "tiền đồn" chống cộng ở Ðông Nam châu Á, v.v...

Càng mở rộng chiến tranh, để quốc Mỹ và bè lũ tay sai ngày càng lún sâu vào "đường hầm không lối thoát". Lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại đã chứng minh rằng, từ trong gian nan, thử thách, tinh thần và ý chí của Hồ Chí Minh, của toàn dân tộc Việt Nam về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất càng mãnh liệt. Không áp lực nào ngăn cản được sự thật, ngăn cản được tinh thần và ý chí đó, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định tại Ðại hội lần thứ III của Ðảng, tháng 9-1960: '"Dân tộc ta là một, nước Việt Nam là một. Nhân dân ta nhất định sẽ vượt tất cả mọi khó khăn và thực hiện kỳ được thống nhất đất nước, Nam, Bắc một nhà"(2).

Dù đế quốc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc, chúng "quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam Anh hùng... Không có gì quý hơn độc lập, tự do" (3). Bởi "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" là ý chí, là nguyện vọng của toàn dân Việt Nam, đồng thời cũng là chân lý của thời đại. Quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, Hồ Chí Minh khẳng định: "Nhân dân chúng tôi rất thiết tha với hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước", và chúng tôi động viên cả nước thực hiện khẩu hiệu "Tất cả để chiến thắng". Lúc này, "Chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất" của mỗi người Việt Nam yêu nước, Hồ Chí Minh đã nói như vậy và Người khẳng định tinh thần và quyết tâm của quân dân cả nước thực hiện nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong từng quyết sách của Bộ Chính trị, của Trung ương Ðảng, trong nghị quyết của Quốc hội và trên các diễn đàn.

Không chỉ khẳng định niềm tin tưởng đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết không sợ hy sinh, gian khổ, kiên quyết chiến đấu "vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc mình", trong bài thơ mừng Xuân năm 1969, Bác Hồ đã truyền đến đồng bào và chiến sĩ cả nước mệnh lệnh tiến công. Mệnh lệnh ấy đến với mọi người dân Việt Nam yêu nước vừa giục giã, vừa thiết tha âm hưởng của bài ca chiến thắng:

"Vì độc lập, vì Tự do,
Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!".

Trước khi đi xa, Hồ Chí Minh dặn lại trong Di chúc: "Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta sẽ hoàn toàn thắng lợi. Ðế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Ðồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà". Trước anh linh của Người, thực hiện hoài bão của Người, toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta thề: "Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của Người".

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, đến giữa tháng 6-1972, cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, tiêu diệt một bộ phận lớn quân ngụy, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn ở miền Nam. Thắng lợi của quân dân miền Nam đã làm cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Ních-xơn thất bại nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ bị phá sản. Trong bối cảnh đó, Mỹ đưa B.52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Tuy nhiên, cùng với chiến thắng trên các chiến trường, trận "Ðiện Biên Phủ trên không" 12 ngày đêm cuối năm 1972 của quân dân Hà Nội thắng lợi đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri ngày 27-1-1973 về "chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam".

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 giành thắng lợi hoàn toàn. Chúng ta đã "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", thỏa lòng mong ưóc của Người. Ðại thắng mùa xuân năm 1975 - Thắng lợi của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đã thực hiện trọn vẹn tâm nguyện của Hồ Chí Minh và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Con đường đấu tranh vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất, hành trình đấu tranh vì chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách, mọi gian nguy để ngân vang bài ca chiến thắng. Hoài bão của Hồ Chí Minh, khát vọng của toàn dân tộc đã trở thành hiện thực.

Có Ðảng và Bác kính yêu dẫn đường, có sức mạnh và niềm tin, nhân dân ta đã chiến thắng trong các cuộc chiến tranh cứu nước và nhất định sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

TS. VĂN THỊ THANH MAI
(Bảo tàng Hồ Chí Minh)

----------------

(1) Hồ Chí Minh, Biên niên tiểu sử, Nxb. CTQG H, 1993, t.1, tr. 94.

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 199.

(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 108.

Có thể bạn quan tâm