NDĐT - Nhân dịp kỷ niệm tròn 20 năm ngày thành lập Tổ chức Phẫu thuật nụ cười tại Việt Nam, Đại sứ thiện chí của UNICEF, ngôi sao điện ảnh lừng danh thế giới, Đại sứ Nụ cười Thành Long đã tới Hà Nội. Sau chuyến thăm các em nhỏ bị sứt môi hở hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba sáng nay, Thành Long đã có cuộc trò chuyện với báo giới Việt Nam về sự nghiệp điện ảnh cũng như vai trò một đại sứ từ thiện mà anh đảm nhiệm trong hàng chục năm qua.
- Anh đã từng đến Việt Nam trước đây bao giờ chưa? Cảm xúc của anh khi có mặt tại Việt Nam với tư cách là một Đại sứ Nụ cười?
- Cách đây hai năm, tôi đã từng tới TP Hồ Chí Minh, cũng với tư cách Đại sứ Thiện chí của UNICEF. Hôm nay, tôi thực sự thấy vinh hạnh được có mặt tại Hà Nội, trong vai trò đại diện cho Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, góp sức mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những em bé thiệt thòi và gia đình các em. Tôi không biết mình có thể làm được những gì tại đây, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm hết sức mình. Mỗi người chúng ta nếu cùng chung tay góp sức, sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho những trẻ em không may mắn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ mình nên “nói ít và hành động nhiều”.
Vẻ trầm ngâm của Thành Long khi xem đoạn băng về các em bé sứt môi hở hàm ếch.
- Anh có muốn trở thành một người anh hùng ngoài đời thực, giống như những bộ phim anh đã đóng?
- Làm anh hùng trong phim thì phải tham gia vào các cuộc bắn giết, đánh nhau, có chết chóc, đau thương. Nhưng ngoài đời thực, tôi cũng muốn được cứu người, đưa người bị thương đến bệnh viện, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người khi có chuyện xảy ra. Có thể hơi điên rồ, nhưng tôi mong được làm những việc như vậy ngoài đời.
- Anh hãy kể một kỷ niệm vui vui trong cuộc đời làm từ thiện của mình?
- Tôi đi làm từ thiện từ 20 năm trước đây, và tham gia Phẫu thuật Nụ cười khoảng 10 năm trở lại đây. Cách đây khoảng 10 năm, trong chuyến đi từ thiện đầu tiên ở Trung Quốc với tư cách là đại diện cho Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười, họ có hỏi tôi định làm gì để hoạt động từ thiện, tôi trả lời là sẽ bán áo phông. Họ hỏi liệu tôi bán được bao nhiêu cái, tôi bảo rằng sẵn sàng bán gần hết chỗ quần áo trên người trừ đồ mặc trong được khoảng 10 triệu USD để giúp phẫu thuật cho các em. Họ bèn xiết chặt tay tôi và bảo “Hãy ở bên chúng tôi”.
Thành Long, Lý Nhã Kỳ và các thành viên của Phẫu thuật Nụ cười.
- Con trai anh, Phùng Tổ Danh, hiện cũng gia nhập làng giải trí. Anh có hướng cậu ấy theo con đường từ thiện như mình không?
- Từ lúc con trai tôi còn nhỏ, tôi đã hướng cháu vào những hoạt động từ thiện, giúp đỡ mọi người, như chia sẻ thức ăn, vật dụng cho những người thiệt thòi. Năm 2004, khi sóng thần xảy ra tại Đông Nam Á, tôi đã đưa con trai mình đến Thái-lan, tận mắt chứng kiến khung cảnh tàn khốc và thảm thương mà nạn nhân những con sóng thần phải chịu. Năm đó, Phùng Tổ Danh đã dành toàn bộ món tiền để dành mua máy tính và ô tô khoảng 300 nghìn USD để giúp đỡ các nạn nhân vụ sóng thần. Không chỉ con trai mình, tôi cũng hướng cả con cái của bạn bè vào những công việc từ thiện như vậy.
Lời chào tạm biệt và nụ cười thân thiện dành cho các phóng viên.
- Nếu một em bé từng được phẫu thuật trả lại nụ cười mong muốn trở thành một diễn viên điện ảnh như Thành Long, anh sẽ nói với em bé đó như thế nào?
- Tôi sẽ bảo em bé đó không cần phải trở thành Thành Long làm gì, trước hết hãy cứ là chính mình. Hồi nhỏ, tôi cũng nghèo lắm, phải đi làm thuê, làm mướn đủ việc để kiếm sống. Mãi sau này tôi mới kiếm được công việc đóng thế trong trong một vài bộ phim, và phải nỗ lực hết sức để đạt được những điều mình mong muốn. Làm việc gì cũng vậy, không chỉ có ước mơ, mà phải cố gắng rất nhiều!
- Nếu phải lựa chọn giữa đóng phim và làm từ thiện, anh sẽ chọn bên nào?
- Hiện nay cả hai công việc này vẫn luân phiên nhau tạo thành một chu kỳ trong lịch làm việc của tôi. Chẳng hạn, tôi vừa kết thúc bộ phim “Kungfu Kid” cách đây vài hôm. Khi đóng phim, tôi tập trung toàn bộ trí lực cho bộ phim. Và sau khi đóng máy, ngay lập tức tôi lên đường theo Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã qua Lào, Cam-pu-chia, Singapore. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Khi nào không ai gọi đi đâu nữa thì tôi lại đóng phim.
- Xin cảm ơn anh và chúc anh tìm được thêm những niềm hạnh phúc trong hành trình từ thiện của mình.
| Một em bé được phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch và mẹ. Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười (Operation Smile) thành lập năm 1982, có trụ sở tại Virginia (Mỹ), là một tổ chức y tế từ thiện cho trẻ em nhằm tái tạo nụ cười và thay đổi cuộc sống của các em. Phẫu thuật Nụ cười thu hút hàng ngàn tình nguyện viên trên khắp thế giới và đã giúp chữa trị cho hơn 160 nghìn trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch và dị tật vùng mặt khác ở 51 quốc gia. Tại Việt Nam, Operation Smile có mặt năm 1989, và đã giúp phẫu thuật cho hơn 20 nghìn trẻ em. Tháng 11-2009, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Operation Smile tại Việt Nam, sẽ có hàng loạt hoạt động dành cho các em kém may mắn: chăm sóc y tế và phẫu thuật cho khoảng 2 nghìn trẻ em, tổ chức diễn đàn quy mô lớn cho đội ngũ tình nguyện viên, huấn luyện các tình nguyện viên chăm sóc sức khoẻ tại địa phương, thành lập các điểm chuẩn về chăm sóc bệnh nhân dị tật hở môi và hàm ếch tại Việt Nam... |
TUYẾT LOAN