Chuyện thời sự

"Ðã nghèo còn mắc cái eo"

Liên hợp quốc vừa cảnh báo, việc một số hãng hàng không các nước như Anh, Pháp... hạn chế các chuyến bay đến các quốc gia Tây Phi nằm trong tâm dịch vi-rút E-bô-la đang cản trở nỗ lực quốc tế chống dịch bệnh chết người này.

Ðồng quan điểm với LHQ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng tuyên bố, hành động cắt giảm hoặc hủy chuyến bay của một hãng hàng không khiến hoạt động cứu trợ ở "lục địa đen" bị gián đoạn. Cụ thể là, các chuyên gia y tế quốc tế gặp khó khăn trong di chuyển và tiếp cận bệnh nhân tại vùng dịch; hàng hóa và trang, thiết bị y tế không được vận chuyển tới đích.

Rõ là "đã nghèo còn mắc cái eo". Những quốc gia Tây Phi ở tâm dịch bệnh như Ghi-nê, Li-bê-ri-a và Xi-ê-ra Lê-ôn, vốn nằm trong danh sách những nước nghèo nhất thế giới, kinh tế kém phát triển, điều kiện sống của người dân ở nhiều nơi không được bảo đảm. Nay, lại đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm, và hơn lúc nào hết cần sự chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Các quyết định hạn chế hàng không kéo theo sự hạn chế trao đổi du lịch, giao lưu văn hóa, thậm chí góp phần cô lập họ cả về kinh tế lẫn ngoại giao.

Ðành rằng, chuyện "phòng xa", tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn dịch lây lan là cần thiết. Song, hành động lo xa thái quá của một số hãng hàng không kể trên có thể đẩy các nước đang vật lộn chống chọi dịch bệnh vào cảnh "giậu đổ bìm leo".

Có thể bạn quan tâm