An ninh - Trật tự

Đã bắt được nghi can vụ thảm sát tại huyện Bát Xát, Lào Cai

TTXVN - Tối 4-9, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) Hoàng Đăng Khoa cho biết, khoảng 20 giờ ngày 4-9, sau gần một tháng mật phục, lực lượng công an đã bắt được Tẩn Láo Lở (24 tuổi), nghi can vụ án bốn người bị giết tại xã Trịnh Tường. Hiện, nghi can đã được di lý về phòng tạm giam của Công an huyện Bát Xát để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 9-8, tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát đã xảy ra vụ thảm án khi kẻ xấu đột nhập vào nhà sát hại vợ anh Tẩn Ông Nải là chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994); con gái lớn là Tẩn Mai Phương (SN 2014); con gái nhỏ mới 28 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu gái ruột Tẩn Thùy Chi (SN 2010). Sau khi vụ án xảy ra, nghi can Tẩn Láo Lở (24 tuổi) đã đi khỏi nơi cư trú.

Giả vờ bị mất 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

Ngày 4-9, Cơ quan an ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã xác minh, làm rõ vụ hoang báo mất cắp 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Theo thông tin ban đầu, người báo tin không đúng về vụ mất tiền trong tài khoản là Phan Thành Biên (23 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Biên đến phòng giao dịch một ngân hàng tại Hà Nội trình báo tài khoản cá nhân bị mất 200 triệu đồng. Biên cho rằng ai đó đã lén lút thực hiện việc chuyển tiền mà chủ tài khoản không hay biết.

Trước phản ánh của khách hàng, ngân hàng đã tiến hành xác minh. Phát hiện dấu hiệu bất thường, ngân hàng đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Biên không hề bị mất tiền.

Bắt hai đối tượng vận chuyển 10 bánh hê-rô-in

Ngày 4-9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phối hợp Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào), theo đó Tổ công tác ngoại biên cùng lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh bạn bắt quả tang Thạo Pó Hơ (SN 2001), ở bản Huổi Nhạ, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn và Tông Cú Xông (SN 1985), ở bản Huổi Mười, huyện Mường Són, tỉnh Hủa Phăn đang vận chuyển ma túy qua biên giới. Tang vật bị thu giữ gồm: 10 bánh hê-rô-in, một xe máy, ba điện thoại di động.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận vận chuyển số lượng hê-rô-in nêu trên để bán sang Việt Nam.

Tụ điểm ka-ra-ô-kê có ma túy

Sáng 4-9, Công an TP Hải Phòng cho biết, đến 23 giờ 30 phút đêm 3-9, Công an quận Kiến An đã phân loại 16 người dương tính với ma túy và chuyển chín người trong số đó sang Trung tâm giáo dục lao động xã hội Gia Minh để áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy, tạm giữ hình sự và lưu giữ sáu người có liên quan để điều tra trong vụ đột kích cơ sở ka-ra-ô-kê GOSSIP tại phường Ngọc Sơn (quận Kiến An) rạng sáng 3-9.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện cơ sở ka-ra-ô-kê này có 134 người, trong đó có 16 người dương tính với ma túy và thu giữ một số ma túy đá. Hiện, Công an quận Kiến An tiếp tục điều tra, xử lý.

Xe bồn bị lật làm tràn hàng chục tấn nhựa đường

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 4-9, tại khu vực ngã tư bùng binh trên tuyến đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột đoạn qua xã Cư Êbua, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến một chiếc xe bồn hạng lớn lật nghiêng bên lề đường.

Xe bồn chở nhựa đường BKS 77C-099.48 do Trần Văn Lộc, SN 1977, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển đến ngã tư nói trên thì bất ngờ mất lái rồi đâm vào lề đường lật nghiêng, va vào cột điện. Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ phần đầu của chiếc xe bồn bị móp méo, hư hỏng hoàn toàn; phần bồn chở nhựa đường bị lệch khỏi phần đầu xe làm hàng chục tấn nhựa đường tràn ra lênh láng khắp mặt đường. Tài xế và phụ xe bồn bị mắc kẹt trong ca-bin và được người dân địa phương hỗ trợ đưa ra khỏi xe trong tình trạng bị thương nhẹ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân và giải tỏa ách tắc giao thông.

Điều tra làm rõ ba nạn nhân bị bỏng trong nhà trọ

Gần 2 giờ ngày 4-9, anh Trần Văn Đông (SN 1990) và vợ là Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1990) và em vợ là Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1997), cùng quê Quảng Bình, đang ngủ trong nhà trọ tại khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) thì phát hiện có mùi xăng. Cả ba người tỉnh giấc đã thấy ngọn lửa bốc cháy trong phòng dữ dội. Lấy nước dập lửa không thành, anh Đông xông ra mở cửa, tuy nhiên cửa đã bị khóa bên ngoài. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, những người dân chung quanh đã phá cửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, trong đó có một nạn nhân bị bỏng rất nặng.

Sự việc hiện đã được cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Có thể bạn quan tâm