Công an thành phố Huế liên tiếp tham gia cứu người đuối nước
Trong hai ngày 1 và 2/10, lực lượng Công an thành phố Huế liên tiếp tham gia cứu hai người bị đuối nước tại các khu vực sông trên địa bàn.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cứu người
Có 89 kết quả
Trong hai ngày 1 và 2/10, lực lượng Công an thành phố Huế liên tiếp tham gia cứu hai người bị đuối nước tại các khu vực sông trên địa bàn.
Có những gian phòng luôn sáng đèn về đêm, những bước chân vội vã, tất bật… Đó là phòng cấp cứu, nơi lằn ranh sinh tử được tính bằng giây. Các thầy thuốc áo trắng miệt mài với sứ mệnh cứu người, bất kể ngày đêm...
Ngày 14/9, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên đã dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết: Lúc 18 giờ 10 phút chiều 13/9 đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn BB568).
Người con trai vừa từ Nhật Bản trở về chăm mẹ bất ngờ mắc xuất huyết não do vỡ phình động mạch, tổn thương não không thể hồi phục. Trong nỗi đau mất người thân, gia đình đã đồng ý hiến trái tim, gan, hai quả thận và hai giác mạc của anh, trao cơ hội sống và tìm lại ánh sáng cho nhiều người bệnh.
Ngày 25/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định “Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng”.
Ngày 16/7, tại xã Cửa Tùng, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức trao tặng Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Đức Trung, học sinh lớp 11A4, Trường trung học phổ thông Cửa Tùng vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy cấp.
N.V.N, sinh viên Trường Y-Dược Phenikaa, qua đời vì tai nạn khi mới 19 tuổi. Thực hiện tâm nguyện về sự cống hiến, gia đình em đã hiến tặng mô, tạng để cứu sống 3 bệnh nhân. Câu chuyện về người sinh viên chưa kịp khoác áo blouse nhưng đã hoàn thành sứ mệnh cứu người khiến nhiều người xúc động.
Ngày 23/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Tùng (Quảng Trị) Võ Đức Diện cho biết, địa phương đang phối hợp Trường trung học phổ thông Cửa Tùng làm thủ tục biểu dương đối với em Lê Đức Trung, sinh năm 2009, trú tại thôn Liêm Công Tây vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.
Đằng sau mỗi lần hiến máu là một câu chuyện riêng. Có những người đã gắn bó với nghĩa cử này hàng chục năm vì sự cho đi giản dị, có những người đến với hiến máu sau một biến cố trong cuộc sống. Họ lặng lẽ, miệt mài trên hành trình cho đi những giọt máu hồng như một cách tri ân cuộc đời.
Ngày 10/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đồng Nai và Công an thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIV “Giọt hồng Đồng Nai” năm 2026 và tuyên dương các cá nhân tiêu biểu nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an thành phố năm 2025.
Sáng 3/6, lực lượng chức năng xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai đã tìm thấy phương tiện của người dân bị nước cuốn trôi trước đó.
Người đàn ông 48 tuổi không qua khỏi sau tai nạn giao thông nhưng đã để lại món quà vô giá cho y học. Trái tim cùng lá gan được chia ghép cho nhiều bệnh nhân nặng tại Hà Nội và Huế, mở ra cơ hội sống cho những người đang ở ranh giới sinh tử.
Vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/5, tại bãi biển đối diện thôn Yên Hải, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, 1 cháu bé đã bị đuối nước khi tắm biển. Rất may, cháu bé được 1 người đàn ông dũng cảm lao ra biển cứu đưa vào bờ và được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe dần ổn định.
Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo xã phối hợp Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bố con cứu người bị tai nạn đuối nước trên sông Gianh.
Sáng 15/4, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã trao Bằng khen của tỉnh Lào Cai, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của chị Lường Thị Tỉnh, tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.
Từ những giọt máu lặng thầm trao đi, phong trào hiến máu tình nguyện đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Những câu chuyện như người cha hơn 20 năm bền bỉ hiến máu, truyền lửa cho con trai, hay người đàn ông tự thuê xe ô-tô chở bà con đi hiến máu là những minh chứng sống động về sự sẻ chia chân thành và giản dị.
Chiều 29/3, một cơn dông lốc bất ngờ xảy ra tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, nhiều cây xanh gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Giữa thời khắc nguy hiểm, một hành động dũng cảm của chị Lường Thị Tỉnh, công nhân môi trường đô thị, trú tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ, đã khiến nhiều người xúc động.
Hiến máu tình nguyện không chỉ thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, mà còn là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trách nhiệm và nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Người vợ ghé vào tai người chồng nằm bất động vì chết não, tâm sự với anh về quyết định sẽ hiến tạng anh để cứu sống nhiều người khác, chị cảm nhận được khoé mắt anh chảy ra dòng nước mắt như thầm đồng ý với quyết định của gia đình.
Nam bác sĩ tại Hà Nội trên đường đi làm đã kịp thời dừng lại cấp cứu cho nam thanh niên gặp tai nạn giao thông, giúp nạn nhân thoát khỏi tình trạng ngừng tuần hoàn ngay trên đường phố.
Dưới ánh đèn nê-on sáng chói trong phòng mổ, có những khoảnh khắc ngưng lại đến ngạt thở. Khi ranh giới sống-chết mong manh được vạch định rõ ràng, nhiều quyết định nặng như chì thách thức trái tim, trí não người thầy thuốc. Những tia hy vọng dù le lói lúc này, cũng là động lực để họ không thể buông tay…
Sau 6 năm sống với bệnh cơ tim giãn, nữ bác sĩ sản khoa đã được hồi sinh đầu năm 2025 khi nhận được trái tim hiến từ người cho chết não đã trở lại công việc phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026, một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn không may rơi vào tình trạng chết não không thể qua khỏi tại Bệnh viện Bạch Mai, đã được gia đình đồng ý hiến tạng, hồi sinh 8 cuộc đời mới.
Ngày 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhận tin bệnh viện cần gấp lượng máu để cấp cứu cho bệnh nhân, hai cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.
Chiều 29/12, Ủy ban nhân dân phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị tổ chức khen thưởng, biểu dương các cá nhân đã dũng cảm cứu 3 người bị nạn trong đêm trên địa bàn.
Chiều 15/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước tặng thưởng cho 2 công dân đặc khu Lý Sơn và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho 12 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13.
Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển, trở thành một hoạt động nhân đạo sâu sắc, góp phần quan trọng vào công tác cứu chữa người bệnh.