Nam sinh Trường Y-Dược Phenikaa hiến tạng cứu 3 người sau khi chết não

N.V.N, sinh viên Trường Y-Dược Phenikaa, qua đời vì tai nạn khi mới 19 tuổi. Thực hiện tâm nguyện về sự cống hiến, gia đình em đã hiến tặng mô, tạng để cứu sống 3 bệnh nhân. Câu chuyện về người sinh viên chưa kịp khoác áo blouse nhưng đã hoàn thành sứ mệnh cứu người khiến nhiều người xúc động.

Lời tri ân của các y. bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến N.V.N.
Lời tri ân của các y. bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến N.V.N.

Cuối tháng 5/2026, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một câu chuyện đã khiến nhiều người lặng đi. Đó không chỉ là nỗi đau của một gia đình mất đi người con trai yêu quý, mà còn là minh chứng đẹp đẽ cho lòng nhân ái và sự tiếp nối của sự sống.

N.V.N, nam sinh 19 tuổi, sinh viên Trường Y-Dược Phenikaa, mang trong mình ước mơ trở thành bác sĩ để cứu người. Thế nhưng, một vụ tai nạn bất ngờ đã khiến hành trình tuổi trẻ của em dừng lại quá sớm. Mặc dù các y, bác sĩ đã nỗ lực hết sức bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm, những tổn thương quá nặng nề khiến em không thể qua khỏi. Ngày 29/5/2026, N.V.N được chẩn đoán chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

2aoboqhltfos9wrrya1vdrvxzslhldyf6o3sja8o2.jpg
Gia đình nén đau thương quyết định hiến tạng con để cứu sống nhiều người khác.

Trong thời khắc đau đớn nhất, khi phải đối diện với sự mất mát không gì có thể bù đắp, cha mẹ em đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tặng các mô, tạng của con trai để cứu sống những người bệnh đang cận kề ranh giới sinh tử.

Quyết định ấy đã mở ra cơ hội hồi sinh cho 3 cuộc đời: Lá gan của N.V.N được ghép cho một người đàn ông 56 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi - những bệnh nhân đã nhiều năm phải sống phụ thuộc vào máy chạy thận và mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến.

2aoboqhltfiw4qks0wqysqx4mj1ttzneugzarn1k4.jpg
Người bệnh ghép tạng hồi phục.

Mẹ N. tâm sự, em là một người con hiếu thảo, người anh gương mẫu, luôn sống trách nhiệm và chu toàn trong mọi việc. Tại Trường Y-Dược Phenikaa, em được thầy cô và bạn bè yêu quý bởi tinh thần cầu tiến, sự chăm chỉ và khát vọng trở thành một bác sĩ giỏi để cống hiến cho cộng đồng.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Hiệu trưởng Trường Y-Dược Phenikaa đã đến tiễn biệt người học trò mà thầy luôn yêu quý. Thầy xúc động chia sẻ: “Trân trọng và tri ân khi ở khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, em và gia đình đã lựa chọn một hướng đi, một nghĩa cử rất cao đẹp để nhân thêm sự sống trong em cho những cuộc đời và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác”.

ban-sao-cua-img-1313.jpg
Đại diện Lãnh đạo Trường Y-Dược Phenikaa và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng thực hiện nghi thức trao lại chiếc áo blouse trắng và Bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình.

Để tri ân cho nghĩa cử cao đẹp ấy, ngày 3/7, Trường Y-Dược Phenikaa đã tổ chức chương trình "Lễ tri ân và tôn vinh sinh viên Đại học Phenikaa hiến tạng cứu người" được tổ chức với chủ đề "Khi trái tim ngừng đập, sứ mệnh vẫn sống mãi (The White Coat Legacy)", nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người sinh viên đã hiến tạng cứu người, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần phụng sự cộng đồng và trách nhiệm xã hội của người học ngành sức khỏe.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức Đại diện lãnh đạo Đại học Phenikaa và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao lại chiếc áo blouse trắng cùng Bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình N.V.N. Chiếc áo blouse không chỉ là biểu tượng của ước mơ còn dang dở, mà còn là lời khẳng định rằng hành trình phụng sự của em vẫn đang được viết tiếp bằng sự sống của những người đã được hồi sinh từ món quà vô giá mà em để lại.

Có thể bạn quan tâm