Tọa đàm diễn ra nhân dịp hồi ký “Những năm tháng làm Đại sứ tại Việt Nam” của ông Blanchemaison được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành bằng tiếng Việt.
Tại buổi tọa đàm, cựu Đại sứ chia sẻ một số mẩu chuyện nổi bật trong cuốn hồi ký của mình xoay quanh các chủ đề: ngoại giao, làm phim, hợp tác về nông học, âm nhạc,… Từ đó, ông Blanchemaison tái hiện một cách sống động bối cảnh Việt Nam những năm đầu bước vào công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập.
Trong lời mở đầu hồi ký, ông Blanchemaison nhận định: “Thời kỳ bốn năm đảm nhiệm trọng trách Đại sứ của tôi tại một quốc gia đang chuyển mình và mở cửa ra thế giới được ghi dấu bằng hàng loạt cuộc gặp gỡ với các nhân vật đáng chú ý”.
Thật vậy, giai đoạn từ năm 1989 đến năm 1993 đã chứng kiến những sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Đó là sự kiện diễn ra vào ngày 14-7-1989, tại Đại sứ quán Pháp, lần đầu tiên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó là Phó Thủ tướng, tới dự lễ mừng ngày Quốc khánh của nước Pháp. Năm 1992, Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý được thành lập. Vào thời điểm đó, chương trình nội trú tại các bệnh viện lớn của Pháp dành cho các bác sĩ trẻ Việt Nam đã được triển khai. Ba bộ phim lớn cũng được thực hiện trong thời gian này, gồm có: Điện Biên Phủ của Schoendoerffer, Đông Dương của Wargnier và Người tình của Jean-Jacques Annaud.
Đặc biệt, vào tháng 2-1993, Tổng thống Francois Mitterrand đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Sau sự kiện này, ông Blanchemaison được biết đến như một trong những “cầu nối” giữa Việt Nam và Pháp vì chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mitterrand đã mở ra một chương mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp nói riêng, giữa Việt Nam và thế giới nói chung, đồng thời giúp cánh cửa bước ra thế giới của Việt Nam trở nên rộng mở hơn.
Qua 23 câu chuyện cô đọng, xúc động và không kém phần dí dỏm, cựu Đại sứ đã phác họa bức tranh Việt Nam giai đoạn 1989-1993 “mang vẻ đẹp hết sức quyến rũ, chỗ nào cũng đầy sức hút tiềm ẩn của một nền lịch sử sống động, của một dáng vẻ tinh khôi, êm dịu đáng ngạc nhiên”. Và sau hơn 20 năm, có một Việt Nam vẫn khắc sâu trong trái tim của nhà ngoại giao phương Tây với “Hà Nội - nơi được ví như “người đẹp đang ngủ vùi”, TP Hồ Chí Minh - “người đẹp năng động”, vịnh Hạ Long với thứ ánh sáng luôn biến đổi một cách kỳ ảo, đồng bằng sông Cửu Long hoạt động sôi sục với vô vàn sáng kiến…”.
Khép lại cuốn hồi ký của mình, ông Blanchemaison đã thổ lộ với bạn đọc những lý do khiến ông yêu sâu sắc đất nước Việt Nam. Trước tiên, ông “kính cẩn nghiêng mình trước lòng dũng cảm mà dân tộc Việt Nam đã chứng tỏ trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước”. Và có chút đặc biệt hơn, khi ông Blanchemaison nghĩ tới tất cả những người phụ nữ của dải đất hình chữ S, nhà ngoại giao Pháp không ngần ngại thú nhận: “Tôi thật sự say mê trí thông minh, vẻ đẹp và sự nhạy cảm của phụ nữ Việt Nam” vì “họ đều biết cách chứng tỏ thế mạnh đáng ngưỡng mộ của mình”.
Tiếp đến, cựu Đại sứ “tỏ lòng kính trọng trước nền văn hóa sâu rộng” của Việt Nam, điều đó đã được kiểm chứng qua nền văn học cũng như trong nghệ thuật sân khấu, âm nhạc hay điện ảnh,… Ngoài ra, ông Blanchemaison còn vô cùng ấn tượng trước ẩm thực, di sản phong phú cũng như sức quyến rũ của phong cảnh, không gian thơ mộng của những vùng nông thôn và thành phố trên khắp Việt Nam. Với những lý do này, cựu Đại sứ Pháp Blanchemaison “đã để lại trái tim của mình tại Việt Nam”.
* Ông Claude Blanchemaison sinh năm 1944 tại Touraine, vùng đất của những lâu đài hoàng gia thuộc tỉnh Loire, Pháp. Ông đã theo học tại Trường Trung học Descartes, sau đó là Trường Thương mại cao cấp, tiếp đến là Viện Nghiên cứu Chính trị và Đại học Paris.
Sau khi tốt nghiệp Trường Hành chính quốc gia, ông làm việc tại Bộ Ngoại giao Pháp. Ông đã tham gia nhiều cuộc đàm phán chung quanh các vấn đề của Liên hiệp châu Âu (EU).
Đầu năm 1989, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Pháp tại Việt Nam, sau khi đã đảm trách chức vụ Phó Giám đốc Ban Ngoại giao với các nước Cận Đông. Ông đã có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước Pháp - Việt Nam. Ông đánh giá cao nền văn hóa Việt Nam và dành nhiều tình cảm yêu mến cho người dân nơi đây.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội năm 1993, ông tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban châu Á và châu Đại Dương, sau đó là Đại sứ Pháp tại các nước Ấn Độ, Nga và Tây Ban Nha. Hiện nay, ông tham gia giảng dạy tại một số trường đại học tại Paris.