Cúp AFC: Hoà Phát tiếp tục không thắng

Hoà Phát tiếp tục hoà. (Ảnh VTC)
Hoà Phát tiếp tục hoà. (Ảnh VTC)

Như vậy, đây là trận đấu thứ 5 tại AFC Cup mà Hoà Phát chưa hề biết đến chiến thắng.

Với rất nhiều cầu thủ bị chấn thương và đang vật lộn trong chuỗi trận chưa biết đến chiến thắng ở giải trong nước nên Hoà Phát Hà Nội bước vào trận đấu này khá chật vật. Trong trận gặp đội bóng Malaysia lần này, các cầu thủ Hoà Phát ra sân với đội hình mạnh nhất, cả ba ngoại binh đều chơi trong đội hình xuất phát.

Các cầu thủ chơi bóng với tinh thần trách nhiệm cao hơn, tuy nhiên lối chơi và trình độ vẫn không khác những trận trước là mấy. Vẫn còn rất nhiều những tình huống bóng hỏng, chuyền lỗi, lên bóng rối rắm, thậm chí phá bóng vào chân tiền đạo như muốn biếu không bàn thắng cho đội khách.

 Hai ngoại binh là Da Silva và Willian Santos hôm nay chơi không tập trung, phung phí một cách đáng tiếc những cơ hội ngon ăn ít ỏi. Đáng kể nhất là pha sút phạt căng của Da Silva ở phút thứ 44, bóng đi chệch cột dọc, hay pha tạt căng ngang từ Ánh Cường cho Santos, cầu thủ này nhả bóng cho Công Mạnh ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2, nhưng cú sút tiếp tục đập cột dọc bật ra ngoài.

Đối với Negeri Sembilan, đây cũng không phải là một trận đấu quan trọng vì đội bóng này gần như đã hết cửa lọt vào vòng trong. Vì vậy, các cầu thủ chơi phần lớn không quyết tâm và cũng để lỡ khá nhiều cơ hội khi Hoà Phát chơi hớ hênh như vậy.

Hoà Phát Hà Nội sẽ còn một trận đấu cuối cùng chia tay AFC Cup trên sân của SunHei (Hồng Công), đội bóng từng giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng Hà Nội trong trận lượt đi ngày 20-3.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Hoà Phát Hà Nội:

Mạnh Dũng, Như Thuần, Tiến Dũng, Sỹ Cường, Willians Santos, Đức Lam, Đình Quý, Alphonse, Hồng Việt, Hồng Nam, Da Silva.

Negeri Sembilan:

Farizal, Râhmn, Marian, Aidil, Idris, Shahurain, Kit Kong, Syamsol, Ching, Freddy, Thanaraj.

Có thể bạn quan tâm