Ngoài các nhân viên y tế thường trực tại Trung tâm thì có nhiều bác sĩ, y sĩ từ khắp các tỉnh thành lân cận tình nguyện về đây thăm khám sức khỏe cho các thương, bệnh binh mỗi tuần.

Nhiều người bị thương ở cột sống, bị liệt nửa người phải di chuyển bằng xe lăn, xe móc,..

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, cuộc sống của những thương binh, bệnh binh giản dị, song luôn tràn ngập tình yêu thương và sự ấm cúng.

Dường như mọi nỗi đau, mất mát của chiến tranh đã lùi vào quá khứ, giờ đây với các thương binh, bệnh binh chỉ còn lại niềm vui với cuộc sống bình dị và sự ấm áp khi được quan tâm, sẻ chia.

Với đặc thù mỗi thương, bệnh binh cùng người thân ở riêng trong từng phòng, phần lớn mọi sinh hoạt hằng ngày sẽ do họ tự thực hiện.

Những bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp cùng người thân.

Những hình ảnh thân thuộc được các thương, bệnh binh để ở vị trí đẹp trong phòng.

Giây phút thảnh thơi theo dõi các chương trình yêu thích qua ti vi.

Nhờ sự chăm sóc tận tụy của các cán bộ và bác sĩ nơi đây, phần lớn các thương, bệnh binh đã ổn định vết thương và phục hồi dần sức khỏe. Nhiều người còn tìm được niềm vui từ những công việc làm thêm như sửa chữa đồ điện tử, sáng tác văn thơ, viết báo,..

Những người lính năm xưa trong hoàn cảnh mới vẫn luôn nhớ lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế” để tiếp tục vượt khó, nêu gương cho con cháu và xã hội.