Bán kết Champions League: Real Madrid - Bayern Munich:

Cuộc so tài đỉnh cao

NDĐT - Trận thư hùng tại vòng bán kết lượt đi cúp C1 châu Âu (Champions League) giữa câu lạc bộ Real Madrid của Tây Ban Nha và Bayern Munich của Đức trên sân vận động Santiago Bernabeu tối nay đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ sau khi chứng kiến trận bán kết lượt đi khác giữa Atletico Madrid và Chelsea hòa không bàn thắng.

Siêu sao Cristiano Ronaldo luyện tập phục hồi sức khỏe chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Bayern Munich.
Siêu sao Cristiano Ronaldo luyện tập phục hồi sức khỏe chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Bayern Munich.

Nếu tính từ trận chung kết cúp C1 kinh điển giữa Manchester United và Bayern Munich năm 1999 đến nay, đã tròn 15 năm trôi qua. Trong vòng 15 năm ấy, Bayern Munich và Real Madrid luôn là những câu lạc bộ tạo nên nhiều nguồn cảm hứng cho cổ động viên hâm mộ môn bóng tròn khắp toàn cầu. Không chỉ bởi lối chơi đẹp mắt, hiệu quả của hai câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đó còn là những trận đấu kinh điển với những pha bóng kỳ ảo và những kết thúc bất ngờ.

Những con số thống kê trong quá khứ cũng như hiện tại tự nó đã nói lên tất cả phẩm chất ưu tú của hai câu lạc bộ trong cuộc gặp gỡ đêm nay. Real Madrid và Bayern Munich đã sở hữu 14 chức vô địch cúp C1 (Champions League) trong lịch sử của giải đấu hàng đầu châu Âu này. Tuy nhiên, mỗi đội bóng lại nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành những mục tiêu riêng.

Đội bóng Hoàng gia (Real Madrid) bước vào trận bán kết thứ 25 trong lịch sử cúp C1 để nhắm tới chiếc cúp thứ 10 trong bộ sưu tập của mình hòng tiếp tục khẳng định vị thế của đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu. Kể từ năm 2002, đã 12 năm Real Madrid không thể một lần nâng cao chiếc cúp C1 sau những cú "ngã ngựa" đau đớn trước các đối thủ mặc dù sở hữu những cầu thủ đắt giá nhất thế giới và cả huấn luyện viên giỏi bậc nhất thế giới José Mourinho.

Chiếc cúp Nhà vua Tây Ban Nha vừa giành được trong trận chung kết với Barcelona cách đây một tuần dường như không đủ đối với đội bóng giàu thành tích bậc nhất Tây Ban Nha này. Mục tiêu giờ đây của đội bóng Hoàng gia là chiếc cúp C1 danh giá. Huấn luyện viên tài năng Carlo Ancelotti đang mong muốn lập nên thành tích trở thành huấn luyện viên đầu tiên ba lần đoạt cúp Champions League khi trong tay ông có những cầu thủ đắt giá Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Di Maria và thủ thành lão luyện Iker Casillas.

Nếu Real Madrid tự hào với quá khứ oai hùng và những cầu thủ đắt giá nhất thế giới thì đối với "hùm xám" Bayern Munich, đội bóng xứ Bavaria này vẫn có quyền tự hào với thành tích đạt được trong suốt 15 năm qua.

Sau trận thua "lịch sử" 1-2 trước Manchester Munich ở chung kết năm 1999 khi bị thủng lưới 2 bàn ở hai phút bù giờ cuối cùng, "hùm xám" đã biết đứng dậy sau thất bại để giành cúp C1 hai năm sau trước một câu lạc bộ của Tây Ban Nha là Valencia CF. Mất 8 năm để Bayern Munich thay đổi đội hình già nua và kết quả là họ đã trở thành đội bóng đầu tiên bốn lần lọt vào vòng bán kết cúp C1 trong vòng 5 năm qua, một thành tích mà ngay cả những "gã khổng lồ" như Real Madrid, Barcelona hay Manchester United cũng không thể làm được.

Thành tích 24 lần vô địch quốc gia cũng khiến Bayern Munich muốn vươn khỏi "ao nhà" để tiếp tục khẳng định vị trí của đội bóng lên tầm châu lục.

Với đương kim vô địch cúp C1 Bayern Munich, kỷ niệm đẹp ở sân vận động Wembley một năm trước vẫn còn in đậm trong tâm chí họ sau khi chiến thắng đội bóng đồng hương Borussia Dormund 2-1 để giành chiếc cúp C1 lần thứ năm trong lịch sử 113 năm của đội bóng xứ Bavaria. Năm 2013 cũng đánh dấu thành công lớn nhất của Bayern Munich khi là đội bóng Đức đầu tiên giành cú ăn ba ở trong nước và đoạt trọn 5 danh hiệu cao quý nhất của một câu lạc bộ ở cấp châu lục và thế giới.

Chỉ có một điều Bayern Munich mơ ước thiết lập một kỷ lục mới đã tồn tại cách đây 20 năm khi cúp C1 mở rộng thành Champions League năm 1993, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch. Lịch sử đang chờ các danh thủ của Bayern Munich như Frank Ribery, Robben, Philippe Lam, Schweinsteinger, Alaba, Muller, v.v. và huấn luyện viên tài năng Pep Guardiola trả lời nếu họ muốn có mặt trong trận chung kết vào ngày 24-5 tới ở thủ đô Lisbon tràn đầy nắng gió Địa Trung Hải.

Có thể bạn quan tâm