Theo viện dưỡng lão, cụ bà Okawa đã qua đời vì chứng suy tim do tuổi già. Bà bắt đầu không ăn được khoảng 10 ngày trước, và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 58 phút sáng nay (theo giờ địa phương) bên người thân gia đình.
Cụ bà Okawa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 vào tháng trước. Hồi năm ngoái, khi được hỏi bí quyết sống thọ, cụ bà Okawa cho biết bí quyết của bà đơn giản là ăn nhiều sushi và ngủ đủ giấc.
Cụ bà Okawa sinh ngày 5-3-1898. Khi bà bước sang tuổi 114, Tổ chức Kỷ lục Thế giới đã chính thức công nhận bà là người nhiều tuổi nhất thế giới. Trước bà, người cao tuổi nhất thế giới là cụ ông người Nhật Bản Jireomon Kimura thọ 116 tuổi.