Trong cả ba ngôi vô địch trước đó, hai danh hiệu mùa 1974-75 và 1985-86 thuộc về Dynamo Kiev - niềm tự hào của bóng đá Ukraine, còn chức quán quân năm 1980-81 lại do Dinamo Tbilisi của Georgia giành được. Chỉ có một lần bóng đá Nga tưởng đã có thể vỗ ngực xưng danh khi Dinamo Moskva vào đến trận chung kết mùa bóng 1971-72, nhưng... thất bại.
Cho đến nay, rất nhiều người Nga vẫn luôn cho rằng ý tưởng tổ chức các cúp châu Âu khởi nguồn từ... Moskva, khi Spartak quyết định chơi hai trận giao hữu trên sân nhà và sân đối phương với Wolverhampton Wanderers (Anh) những năm 1954-1955. Vậy mà nơi truyền cảm hứng hình thành hệ thống thi đấu sau này của các cúp châu Âu lại chỉ có thành tích cao nhất là vào đến... chung kết: Dinamo Moskva gặp Rangers (Scotland) ở cúp C2 năm 1972 tại Barcelona. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi thủ môn huyền thoại Lev Yashin và đồng đội bị... cúm. Kết quả: Rangers không nhân nhượng đã dẫn đến 3-0 trước khi Eshtrekov và Makhovikov cứu vãn phần nào danh tiếng của Dinamo. Nhưng đáng nói hơn, nhiều người Nga đến nay vẫn tiếc nuối khi cho rằng lẽ ra Dinamo đã có thể san bằng cách biệt nếu các CĐV Rangers không nhiều lần tràn xuống sân, mà đỉnh điểm là ở phút 87. Tình trạng hỗn loạn trên sân thậm chí buộc chủ tịch UEFA Gustav Wiederkehr phải quyết định trao cúp cho Rangers trong phòng thay quần áo!
Đến cúp C2 mùa 1990-91, Spartak lại có cơ hội tốt để tìm lại danh tiếng cho bóng đá Nga sau mấy thập kỷ nép trong bóng tối. Sẽ chẳng ai quên được Spartak từng đánh bại Napoli của Maradona hoặc Real Madrid ra sao, nhưng khi đến bán kết, họ lại gục ngã trước Marseille. Hai mùa sau, Spartak lại vượt qua Liverpool và Feyenoord để vào bán kết cúp C2 nhưng sau đó lại thua oan uổng 2-3 trước Antwerp (Bỉ). Đến cúp UEFA 1997-98, Spartak lại nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất trước khi dừng bước trước Inter.
Trong những năm gần đây, Lokomotiv Moskva tiếp bước trở thành đội thứ 3 của Nga vào đến bán kết các cúp châu Âu nhưng lần lượt thất bại trước Lazio (1997-98) và Stuttgart (1998-99) ở cúp C2.
Nhưng sự bất quá tam, khi CSKA Moskva trở thành đội thứ 4 của Nga có cơ hội xoay chuyển vận mệnh? Hy vọng là thế, bởi quá khứ quá có hơi bất công đối với làng bóng Nga vốn có tiềm lực không nhỏ chút nào.