Thành công trên có sự góp sức không nhỏ của Ban Dân vận huyện.
Gặp nhau, sau vài câu chuyện, anh Huỳnh Văn Lợi, Trưởng ban Dân vận huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh khoe ngay: "Thành phố vừa ra quyết định hủy bỏ khu quy hoạch "treo" ở xã Phạm Văn Hai. Không chỉ bà con mừng, mà cán bộ, nhất là anh chị em trong Ban Dân vận cũng rất mừng". Rõ ràng là, thông qua Ban Dân vận, những kiến nghị chính đáng của nhân dân đã được thành phố quan tâm, giải quyết.
Khu quy hoạch "treo" nói trên có tên đầy đủ là Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tiểu thủ công nghiệp An Hạ. Ra đời từ năm 1998, quy mô tới hơn 77 ha, bao gồm nhiều dự án nhỏ: khu dân cư, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khu dịch vụ, vui chơi giải trí... Qua nhiều năm, với nhiều lần thay đổi chủ đầu tư... dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân chủ yếu là không nhà đầu tư nào hội đủ năng lực thực hiện. Dự án kéo dài, quy hoạch bị "treo" hơn chục năm gây biết bao khó khăn, bức xúc cho 237 hộ dân. Nằm trong quy hoạch không chỉ đất đai không thể chuyển nhượng mà ngay cả nhà cửa hư hỏng xuống cấp cũng không được cấp phép xây dựng, sửa chữa... Hiểu dân, nắm bắt nguyện vọng của dân, một mặt Ban Dân vận kiên trì vận động, thuyết phục nhân dân kiên trì chờ đợi dự án triển khai. Mặt khác, Ban Dân vận phân công cán bộ về cơ sở, lắng nghe, tập hợp ý kiến quần chúng, nghiên cứu, kiến nghị cấp trên tháo gỡ theo hướng hủy bỏ quy hoạch, trả lại nguyên trạng cho nhân dân. Việc làm này được phần đông bà con trong khu vực đồng tình.
Là địa bàn ven đô, lại trong bối cảnh đô thị hóa tốc độ nhanh. Bởi thế, khi một khu công nghiệp mới hình thành, một tuyến đường làm mới hoặc mở rộng đều ảnh hưởng trước mắt tới cuộc sống vốn có của dân. Hàng trăm hộ nằm trong hoàn cảnh phải chấp nhận đền bù, giải phóng đất đai, hoa màu, thậm chí nhà cửa bàn giao mặt bằng cho công trình xây dựng. Bên cạnh đó là sự xáo trộn cuộc sống. Nhiều hộ nông dân băn khoăn, chỉ biết làm nông, nay hết ruộng, sẽ phải làm gì, học nghề mới ra sao? Những bức xúc trên cùng với giá trị đền bù không phải lúc nào cũng thỏa đáng là những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới thắc mắc, khiếu nại của dân. Do vậy, có thể nói thời gian qua, vấn đề "gai góc" nhất mà Ban Dân vận Bình Chánh phải vượt qua là tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành những chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Khi chỉnh trang khu trung tâm hành chính huyện, ngoài diện tích cần có để xây dựng, hình thành thị trấn mới, một yêu cầu đặt ra là phải mở rộng tuyến đường Nguyễn Hữu Trí, trục lộ chính chạy xuyên trung tâm. Vốn chỉ là hương lộ 8 cũ, vừa nhỏ hẹp lại ngoằn ngoèo, khi nâng cấp, mở rộng, nắn thẳng con đường mới "động chạm" đến đất đai, nhà cửa của 477 hộ dân. Bao nhiêu hộ bị ảnh hưởng là có bấy nhiêu ý kiến về giá cả đền bù, chính sách hỗ trợ...Và nếu không tạo được sự đồng thuận của dân, công trình rất khó hoàn thành. Ðể các hộ dân tạm gác lợi ích riêng, cùng hướng tới mục tiêu chung, ngay từ khi dự án mới triển khai, Huyện ủy thành lập tổ công tác vận động quần chúng, trong đó Ban Dân vận huyện giữ vai trò nòng cốt. Không chỉ cấp huyện lập tổ công tác, với sự tham mưu của Ban Dân vận, huyện chỉ đạo thành lập thêm tổ công tác cấp xã, thị trấn, khu phố, ấp. Thậm chí mỗi tổ dân phố nơi con đường đi cũng hình thành tổ công tác. Thành viên trong tổ là cán bộ, đảng viên, là trưởng ban điều hành khu phố, trưởng ban nhân dân ấp; tổ trưởng dân phố. Tổ hoạt động theo phương thức, cấp tổ dân phố vận động nhân dân trong tổ, cấp khu phố, ấp, xã, thị trấn chịu trách nhiệm vận động bà con trong đơn vị hành chính của mình. Trường hợp khó khăn mời Ban vận động huyện xuống cùng tham gia giải quyết. Hiểu cho hết tâm tư nguyện vọng của dân, có trường hợp cán bộ dân vận phải đến nhà với dân tới bảy lần, lắng nghe ý kiến, rồi rỉ rả chuyện trò, phân tích điều thiệt lẽ hơn... Với cách làm trên có 467 hộ đồng tình. Riêng 10 hộ còn lại sau khi được Ban Dân vận đề xuất ý kiến, UBND huyện giải quyết thắc mắc, khiếu nại cũng hoàn toàn nhất trí. Kết quả là con đường mới rộng gần 40 m, phẳng phiu chạy qua trung tâm thị trấn hoàn thành vào đầu năm 2010. Với kinh nghiệm trên, khi dự án Ðại lộ Ðông - Tây; đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương triển khai, hàng trăm hộ dân cùng hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn đã vui vẻ, tự giác tháo dỡ nhà cửa, nơi kinh doanh, giao trả mặt bằng đúng tiến độ cho các đơn vị thi công. Tại Bình Chánh, công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ riêng của cán bộ dân vận mà là trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể.
Trong quá trình vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân làm dân vận khéo. Ðiển hình là việc vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa; hiến máu nhân đạo; thực hiện xây dựng nông thôn mới... Anh Ðoàn Thanh Nguyên, cán bộ phụ trách nông nghiệp - giao thông - thủy lợi xã Vĩnh Lộc B vận động 191 hộ dân trong xã hiến 14.940 m2 đất, trị giá hàng chục tỷ đồng để mở rộng các tuyến đường liên ấp, liên xã. UBND xã Hưng Long vận động nhân dân thường xuyên tham gia các ngày lao động công ích thu dọn rác thải, tổng vệ sinh các tuyến đường, tuyến kênh trên địa bàn. Chị Huỳnh Thị Tươi, đoàn viên công đoàn cơ sở UBND xã Bình Chánh, ngoài việc vận động xin sách vở, dụng cụ học tập tặng học sinh nghèo còn bỏ nhiều thời gian, công sức khuyên nhủ, giúp hàng chục học sinh bỏ học trở lại lớp. Chị còn liên hệ mở nhiều lớp khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hoa cây cảnh, nuôi cá... cho nông dân, được quần chúng nhân dân tín nhiệm, yêu mến.
Nắm vững chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; trung thực, khách quan, không vì lợi ích của tập thể, cộng đồng mà quên lợi ích của từng người; không vì lợi ích của từng người mà quên lợi ích của tập thể, Nhà nước; sử dụng hài hòa các hình thức công tác... là những bí quyết giúp Ban Dân vận huyện Bình Chánh đạt được thành công trong vận động quần chúng nhân dân đi theo đường lối mà Ðảng, Nhà nước đã vạch ra.
XUÂN HÙNG