"Công dân trẻ tiêu biểu" tuổi 14

ND-Tin Dương Hiếu Trung vinh dự được trao tặng danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm 2009" nhanh chóng lan về con hẻm nhỏ tại quận bốn, TP Hồ Chí Minh. Ðây được xem là phần thưởng xứng đáng cho cậu học trò nghèo 14 tuổi, hiện đang học lớp 9, nhưng có cách nói chuyện lại dứt khoát, gãy gọn đến từng câu từng chữ.

Căn nhà của Hiếu Trung nằm cuối con hẻm ngoằn ngoèo. Hỏi về cảm giác khi nhận danh hiệu Công dân trẻ của thành phố, cậu học trò mang cặp kính cận ngộ nghĩnh cho biết: "Lúc nghe cô tổng phụ trách thông báo niềm vinh dự này, em rất hồi hộp và không hiểu vì sao mình lại được nhận danh hiệu "Công dân trẻ thành phố". Nhưng sau khi nghe cô giảng giải, em đã hiểu ra và thầm hứa sẽ cố gắng phát huy danh hiệu đó".

Ðó là một buổi trưa, trên đường đi học về, Dương Hiếu Trung thấy căn nhà đối diện nhà mình ngùn ngụt lửa bốc cao. Như một phản xạ tự nhiên, em chạy thẳng ra đám cháy. Trong căn nhà mù mịt khói đó có một bà cụ gần 80 tuổi ngồi một mình. Trung lao thẳng vào, cùng lúc có hai thanh niên lao đến phụ giúp đưa cụ ra. Vừa lúc ngọn lửa bén đến, Trung bị lửa táp bỏng ở chân, còn một trong hai anh thanh niên đã tử nạn tại chỗ. "Thú thiệt lúc đó em không hề biết sợ là gì, chỉ biết có bà cụ ngồi gần đám cháy và cứ thế xông vào đưa cụ ra" - Trung kể. Ðến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, Trung cũng chẳng thấy sợ dù lúc đó nền nhà bị lửa nung nóng ran. Hồi tưởng lại chuyện ấy, trong khi chị Ngọc Nga (mẹ Trung) vẫn còn lo lắng thì chàng trai này khuyên mẹ: "Xóm mình nhỏ, đường hẹp nên nếu có hỏa hoạn mẹ phải bình tĩnh. Có vậy, mới xử trí, ứng biến được mọi chuyện chứ".

Con hẻm trên đường Nguyễn Khoái (quận 4), nơi gia đình Trung sinh sống gồm những cư dân lao động nghèo. Ba Trung làm nghề lái xe ta-xi nên vắng nhà thường xuyên. Người gần gũi nhất với Trung và luôn động viên bảo ban em học bài mỗi tối chỉ có mẹ. Góc học tập bé xíu của em và cũng là giường ngủ của cả hai mẹ con rộng vỏn vẹn 6 m2. Sớm hiểu được cuộc sống gia đình còn khó khăn, Trung luôn nỗ lực phấn đấu trong việc học để không phụ lòng ba mẹ. Em luôn tâm niệm: "Học là con đường duy nhất để em có tương lai tốt và có thể báo đáp công ơn cha mẹ". Ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, Trung luôn tìm hay mượn bạn nhữ.ng cuốn sách tham khảo để bổ trợ kiến thức mới. Với Trung, một bài toán có "ít nhất hai phương pháp giải trở lên". Là con một nhưng Trung sớm có ý thức tự lập. Dù luôn nỗ lực, chú tâm vào việc học, Trung vẫn dành thời gian để phụ mẹ lau nhà, giặt đồ, nấu ăn, rửa bát... vì "muốn giúp đỡ, bớt đi phần nào nỗi nhọc nhằn mà ba mẹ phải lao tâm khổ tứ nuôi em ăn học".

Nỗ lực phấn đấu với phương pháp học "tự mình là chính", năm năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi của Trường tiểu học Nguyễn Huệ 1. Lên cấp THCS, em vẫn chứng tỏ được sức học của mình khi liên tục là học sinh khá giỏi và "rinh" về cho mình học bổng Vừ A Dính. Nhìn Trung, ít ai biết cậu đã là nhị đẳng tê-cuôn-đô, môn chơi thể thao mà Trung đam mê từ nhỏ đến giờ. Trung từng là thành viên đội tuyển ka-ra-tê-đô của quận, đoạt Huy chương bạc Hội khỏe Phù Ðổng thành phố năm học 2007-2008. Ðặc biệt cậu học trò nhỏ này luôn tích cực tham gia các phong trào của trường; những hội thi, hội thao do khu phố và phường tổ chức trong những dịp hè. Nhờ những thành tích xuất sắc trong học tập và sinh hoạt, Trung đã vinh dự nhận được danh hiệu "Dũng sĩ nghìn việc tốt 2009" do T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Với kết quả học kỳ một khá suôn sẻ, Trung đang đặt ra những mục tiêu trước mắt cho mình trong năm 2010. Ðầu tiên là phải đạt điểm số cao trong học kỳ hai, sau đó là chuyện vào ngôi Trường THPT Hùng Vương như mong muốn. Còn ước mơ tương lai của em là làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà và làm thêm nhiều việc tốt, có ích hơn nữa. "Em sẽ cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực" - Trung nói.

NGUYÊN HẢI

Có thể bạn quan tâm