Công an tỉnh Đắk Lắk trao trả lại tài sản cho người đánh rơi

NDO - Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn tất các thủ tục và tiến hành trao trả lại tài sản cho anh Phạm Văn Nam, sinh năm 1988, trú tại đường Nguyễn Hữu Thấu, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk trao trả lại số tài sản cho anh Phạm Văn Nam đánh rơi. (Ảnh: Công an cung cấp)
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk trao trả lại số tài sản cho anh Phạm Văn Nam đánh rơi. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 20/7, khi chạy thể dục cùng đơn vị, đến trước số nhà 42 đường Nguyễn Hữu Thấu, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, thượng sĩ Nguyễn Phương Nam, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện có tiếng chuông điện thoại phát ra từ một chiếc túi xách bên vệ đường.

Khi lại gần, thượng sĩ Nam cùng đồng đội mở ra kiểm tra, phát hiện bên trong túi xách có 1 điện thoại di động màu đen, 1 chiếc quần jean màu xanh, 1 áo thun màu trắng, 1 đôi dép cùng 1 bọc nilon màu đen bên trong có chứa xấp tiền 45 triệu đồng. Ngay sau đó, thượng sĩ Nam cùng đồng đội báo cáo lãnh đạo đơn vị để xác minh, tìm kiếm thông tin liên lạc của chủ sở hữu để tiến hành trao trả lại số tài sản nói trên.

Sau khi rà soát, xác minh, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời chủ nhân là anh Phạm Văn Nam đến trụ sở để trao trả lại toàn bộ tài sản bị mất.

Vui mừng nhận lại số tài sản, anh Phạm Văn Nam cho biết, vào khoảng 21 giờ ngày 19/7, trên đường đi công tác về thì không may anh đánh rơi chiếc túi, sau đó anh đã đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng nay, nhận được điện thoại của cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động thông báo mời đến trụ sở để xác minh, trao trả chiếc túi cùng toàn bộ tài sản.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn đối với thượng sĩ Nam cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có hành động đẹp, thể hiện tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, anh Nam tâm sự.