Vòng một Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1- 2023

Công an Hà Nội thắng đậm Topenland Bình Định

Chiều tối 3/2, Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2023 chính thức khai mạc với loạt bốn trận lượt đầu của vòng một.
0:00 / 0:00
0:00
Công an Hà Nội (áo đỏ) ra mắt ấn tượng, thắng Topenland Bình Định 5-0. (Ảnh VPF)
Công an Hà Nội (áo đỏ) ra mắt ấn tượng, thắng Topenland Bình Định 5-0. (Ảnh VPF)

Trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ là cuộc đối đầu của tân binh Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy trước đội bóng xếp thứ ba ở mùa giải 2022 là Topenland Bình Định. Sau những hợp đồng “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng và sở hữu dàn ngôi sao của bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Paulo Foiani và các học trò của mình đã có màn ra mắt ấn tượng với chiến thắng đậm 5-0, trong đó tất cả các bàn thắng đều do những chân sút ngoại binh lập công.

Sau khoảng 10 phút đầu nhập cuộc tương đối tốt, đội bóng của Bình Định đã dần để mất thế trận trước sức mạnh và lối chơi gắn kết của đội chủ nhà. Bước ngoặt bắt đầu từ phút thứ 18 khi tiền đạo Rodrigues có cú đặt lòng chính xác mở tỷ số cho Công an Hà Nội và chỉ mười phút sau Văn Thanh đã mang về pha đá phạt 11m cho đội nhà, giúp John Clay đánh bại thủ môn quốc gia Văn Lâm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Trong hiệp hai, Công an Hà Nội hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ, tận dụng tốt các cơ hội có được và tiếp tục ghi thêm ba bàn thắng. Phút 70, Tsoumou nhận đường chuyền đẹp mắt của đồng đội và dứt điểm chính xác, gia tăng cách biệt 3-0. Về cuối hiệp đấu, đội khách gần như vỡ trận và trong chưa đầy ba phút, họ đã hai lần để lọt lướt.

Phút thứ 80, từ pha chuyền bóng bằng đầu của đồng đội, Tsoumou dứt điểm thành bàn thắng và cũng chính chân sút ngoại binh này đã ấn định chiến thắng 5-0 cho Công an Hà Nội ở phút 83, hoàn tất cú hat-trick của mình sau đường tạt bóng từ cánh trái của Đoàn Văn Hậu.

* Ra quân trên sân Thiên Trường với nhà tài trợ mới, đội Thép xanh Nam Định có được sự khởi đầu thuận lợi. Sở hữu những cầu thủ ngôi sao mới, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã tung ra sân đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu với đội Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đang gặp những khó khăn về tài chính, không giữ được những cầu thủ chủ lực ở mùa bóng này, song đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã có màn thể hiện thành công, gây không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Nam Định nhập cuộc nhanh chóng, sớm triển khai một thế trận tấn công, dồn dập gây áp lực lên phần sân đối phương với hai ngoại binh chơi khá cơ động trên hàng công là Hendrio và Vinicius.

Liên tục những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong hiệp một, nhưng thủ môn Phạm Hữu Nghĩa đã chơi xuất sắc cứu nguy cho đội khách. Đội bóng thành Nam có một số thay đổi nhân sự trong hiệp hai, song thế trận của Nam Định không có nhiều thay đổi khi hàng công của họ vẫn tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự của đối phương. Hendrio, Vinicius và nhất là Xuân Quyết đã rất nỗ lực, nhưng các cơ hội tiếp tục trôi qua trước mũi giày của họ.

Trận đấu tưởng chừng kết thúc không bàn thắng thì ở phút bù giờ thứ tư của hiệp đấu, trọng tài đã cho Nam Định được hưởng đá phạt 11m khi cho rằng cú dứt điểm của Hendrio đã chạm tay một cầu thủ đối phương và chính chân sút ngoại binh này đã mang về ba điểm cho đội chủ nhà khiến sân Thiên Trường như “nổ tung” trong niềm phấn khích của cổ động viên thành Nam.

* Ở trận đấu cùng giờ chiều qua trên sân 19/8 Nha Trang, tân binh của V.League 1-2023 là Khánh Hòa cũng tung ra đội hình mạnh nhất với ba cầu thủ ngoại binh, song họ đã vấp phải những khó khăn ngay từ đầu trước đội khách Đông Á Thanh Hóa dày dạn kinh nghiệm. Chủ động tấn công, các cầu thủ xứ Thanh đã sớm giành lợi thế với bàn thắng của Bruno Cunha ở phút thứ tám thực hiện từ ngoài vòng cấm.

Thi đấu hưng phấn với lối chơi pressing tầm cao, đội khách gần như không cho đội chủ nhà một cơ hội lên bóng nào trong suốt hiệp một. Huấn luyện viên Popov tiếp tục gây áp lực cho Khánh Hòa khi tung Paulo, Ti Phông vào sân trong hiệp hai nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công và chính Ti Phông đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Thanh Hóa ở phút 70. Đẩy cao đội hình tấn công, song phải đến phút 89, Douglas mới rút ngắn tỷ số 1-2 cho Khánh Hòa bằng cú đánh đầu cận thành ở phút 89.

* Trong trận đấu còn lại trên sân Vinh, mặc dù có bàn thắng dẫn trước ở phút cuối hiệp một, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã để SHB Đà Nẵng gỡ hòa ngay sau đó một phút và tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết hiệp hai.

Chiều tối nay (4/2), trên sân Pleiku và Lạch Tray sẽ diễn ra lượt trận thứ hai của vòng một V.League 1-2023 giữa hai cặp đấu: Hoàng Anh Gia Lai-Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng-Becamex Bình Dương