Cúp các liên đoàn châu lục: Đêm 15-6, loạt trận đầu tiên

Cơ hội cho các đại gia

23 giờ 00 thứ tư 15-6: Bảng A: Argentina - Tunusia

Trước khi đặt chân đến Đức, Tunisia đã có được ba trận thắng liên tiếp trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Phi để khẳng định vị trí của họ trên bảng xếp hạng (nhì bảng và chỉ còn kém Maroc đúng 1 điểm) và đồng thời lấy lại niềm tin tưởng như đã đánh mất sau chuỗi ba trận liên tục không biết đến hương vị chiến thắng. Tuy chưa thể tìm lại được phong độ như thời điểm đăng quang ở CAN 2004, nhưng ít nhất đó cũng là một bản sao không đến nỗi nhạt nhòa. Ngược lại, cho dù vẫn có lúc thăng lúc trầm nhưng Argentina vẫn luôn khẳng định mình là một trong hai đội bóng hàng đầu của Nam Mỹ, thậm chí là mạnh nhất trong thời điểm hiện nay, khi họ trở thành đội bóng đầu tiên của khu vực chính thức lọt qua cánh cửa của vòng loại World Cup 2006. Và để chứng minh cho đều đó, Argentina xem việc giành chiến thắng tại Cúp CLĐCL như một sự thừa nhận mà bước khởi đầu sẽ là cuộc chạm trán với nhà vô địch châu Phi Tunisia.

Có nhiều khả năng HLV Roger Lemerre sẽ từ bỏ sức mạnh tấn công để tập trung cho lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng một khi các hậu vệ của Tunisia không có được những phẩm chất kỹ thuật thường thấy ở các cầu thủ châu Phi thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đa dạng và khả năng di chuyển không bóng của các tiền đạo Argentina. Đó là chưa tính đến chuyện Riquelme, Saviola, Tevez luôn biết cách tìm ra những khe hở trong hệ thống phòng ngự của đối phương để thực hiện những cú chọc khe điêu luyện hoặc tự mình chiếm lĩnh khoảng trống đó để ghi bàn. Và một khi tuyến tiền vệ dày dạn kinh nghiệm của ông Pekerman tạo được sức ép đáng kể thì Santos, chân sút chủ lực của Tunisia, sẽ trở nên cô độc trong vòng vây của các hậu vệ Argentina. Cùng một lúc phải giải hai bài toán trong một trận đấu thì e rằng điều đó sẽ vượt quá khả năng của ông Lemerre, nhất là khi dưới tay ông không phải là đội tuyển Pháp ngày nào.

Dự đoán:Argentina thắng 2-0

2 giờ thứ năm 16-6: Bảng A: Đức - Australia

Khi xuất quân tại Cúp CLĐCL được tổ chức trên sân nhà, các cầu thủ Đức luôn biết rằng chỉ có chiến thắng mới là điều đáng kể đối với các cổ động viên của họ. Đó là động lực và đồng thời cũng là sức ép. Sức ép phải chiến thắng luôn đè nặng lên đôi chân của họ mà chỉ khi nào có được động lực cao nhất thì mới có thể vượt qua sức ép đó. Trận hòa 2-2 với đội tuyển Nga ngay trên sân nhà đã đặt ra nhiều vấn đề cho HLV Klinsmann, nhất là sự lơi lỏng của tuyến phòng thủ: Không còn những dạng hậu vệ thép như trong quá khứ, Klinsmann phải bằng lòng với một sự sắp xếp có phần hơi khiên cưỡng giữa vài cầu thủ có kinh nghiệm với hầu hết những cầu thủ trẻ. Nhưng cũng may cho họ khi trong thời điểm hiện nay, Australia không có được những tiền đạo khiến người ta phải cảnh giác. Viduka chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao còn những Aloisi, Zdrilic và Thompson thì lại quá nhạt nhòa. Tuy nhiên , nếu tiếp tục chơi lơi lỏng thì đội chủ nhà sẽ phải trả giá trước những khẩu pháo tầm xa Tim Cahill và Emerton của đội tuyển Australia.

Như vậy, nhiệm vụ đặt ra cho đội tuyển Đức là đè bẹp tuyến tiền vệ của đối phương, mà với Ballack, Schneider, Frings thì họ hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Một khi tuyến giữa kiểm soát được thế trận, mặt trận tấn công của Đức sẽ bùng nổ mà Kuranyi, Asamoah hay tài năng trẻ Podolski sẽ có nhiều cơ hội để lập công đầu. Đại bàng đang rất đói mồi mà liệu những con chuột túi có đủ sức chạy thật nhanh để thoát khỏi móng vuốt của giống chim hung dữ đó?

Dự đoán : Đức thắng 3-1.

23 giờ 00 thứ năm 16-5: Bảng B: Nhật Bản - Mexico

Lần thứ ba liên tục tham dự Cúp CLĐCL, Nhật Bản thừa hiểu rằng việc họ giành được quyền tham dự trận chung kết năm 2001 chỉ còn là một kỷ niệm đẹp khó có khả năng tái hiện. Tuy nhiên, với tinh thần võ sĩ đạo và với tư cách là đội tuyển đầu tiên giành được vé tham dự vòng chung kết World Cup 2006, Hidetoshi Nakata và các đồng đội của anh sẽ chiến đấu đến cùng để hy vọng đạt được thành quả tốt nhất. Và để làm được điều đó, đội quân của ông Zico cần phải vượt qua Mexico trong bước khởi đầu trên đất Đức. Nhưng đó sẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng khi Mexico đang có được phong độ rất ổn định với một dàn cầu thủ đã tôi luyện qua nhiều năm tháng.

Không phải ngẫu nhiên mà Mexico đang dẫn đầu bảng đấu loại chung cuộc World Cup 2006 ở khu vực CONCACAF. Họ có sức mạnh tập thể, có tài năng của những cá nhân và nhất là có một lối chơi gây khó chịu cho nhiều đối thủ. Không quá thiên về tấn công mà cũng không nặng về phòng ngự, Mexico thường xuyên phô diễn một sự vững vàng, cân đối và có khả năng tạo sức ép lên đối thủ. Borgetti và Fonseca thường xuyên được bố trí trên mũi nhọn nhưng nhiệm vụ ghi bàn còn được san sẻ cho các tiền vệ khiến cho đối thủ của họ không thể biết được đâu là điểm nóng của mặt trận tấn công. Điều đó sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Nhật Bản, vốn sẽ suy yếu vì sự vắng mặt của trung vệ Nakazawa. Đó là chưa kể với tuyến tiền vệ 5 người, Mexico còn có thể tạo ra được sức ép đáng kể lên tuyến giữa của đội tuyển Nhật Bản vốn dựa quá nhiều vào Nakata và Inamoto.

Trung thành với lối chơi thiên về kỹ thuật, Nhật Bản sẽ tiếp tục sử dụng những pha phối hợp tầm ngắn và trung bình, những pha đan bóng giữa một nhóm cầu thủ để hy vọng vượt qua tuyến phòng thủ vững vàng của Mexico. Tuy nhiên, hàng phòng thủ này, dưới sự chỉ huy của Rafael Marquez, luôn có đủ sự tỉnh táo cần thiết để bóp chết những sự bất ngờ rình rập trước cầu môn của họ. Chắc chắn các hậu vệ của Mexico sẽ bịt kín tối đa các khoảng trống mà lối chơi không ngại va chạm của họ sẽ làm chùn chân các cầu thủ Nhật Bản.

Dự đoán: Mexico thắng 1-0.

1 giờ 45 thứ sáu 17-6: Bảng B: Brazil - Hy Lạp

Thiếu nhiều ngôi sao nhưng Brasil
vẫn rất mạnh đối với Hy Lạp.

Nếu tạm thời quên đi việc Brazil dự giải đấu này với tư cách là ĐT ĐKVĐ thế giới thì đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch Nam Mỹ và châu Âu, hai khu vực có nền bóng đá phát triển nhất thế giới. Có thể vẫn còn không ít người cho rằng đội bóng của ông Otto Rehhagel không thật sự xứng đáng đại diện cho cả châu Âu để thi thố tài năng với Brazil, nhưng làm sao có thể tước bỏ vòng nguyệt quế trên đầu của họ? Cái khó cho Hy Lạp là yếu tố bất ngờ không còn song hành với họ mà điều đó đã được thể hiện qua những trận đấu của họ ở vòng loại World Cup 2006. Không còn khả năng buộc đối phương phải chơi theo cách của mình và cũng đánh mất đi ít nhiều sự vững chắc trong phòng ngự, Hy Lạp trở nên rất mong manh. Sự mong manh đó chắc chắn sẽ bị các cầu thủ Brazil khai thác triệt để bởi đội quân của ông Parreira đang rất cần chiến thắng để quên đi thất bại tồi tệ vừa qua trước Argentina ở vòng loại World Cup 2006.

Không có Ronaldo, Roberto Carlos và Cafu nhưng Brazil có thừa tài năng để lấp vào những khoảng trống đó. Ngược lại, sự vắng mặt của tiền vệ đội trưởng Zagorakis sẽ khiến cho Hy Lạp mất đi một cầu thủ dẫn dắt lối chơi tài năng với những đường chuyền sát thủ. Lối chơi của Hy Lạp thường gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ chơi nhanh, biến hóa và bất ngờ mà nếu như trong một đêm sung sức thì Ronaldinho, Robinho, Kaka đều không thiếu những phẩm chất đó. Vấn đề còn lại là Emerson phải hoàn thành tốt vai trò cầu nối để cho Brazil luôn có được số đông trong những phương án phòng thủ và tấn công. Và tất nhiên hàng phòng ngự của Brazil cần phải chơi chặt chẽ hơn nữa để đề phòng những pha phản công của Hy Lạp, điều mà họ đã quá thấm thía trong trận thua vừa qua trước Argentina.

Dự đoán: Brazil thắng 3-1.

Thể thao và Văn hóa

Có thể bạn quan tâm