"Cô giáo không tay" gieo mầm ước mơ từ nghị lực phi thường

NDO - Không có cả 2 tay từ khi chào đời, đang ở tuổi thanh niên nhưng cân nặng chỉ được 21kg, lại bị vẹo cột sống, tắc ruột, gai khớp háng và suy nhược cơ thể nặng... nhưng Lê Thị Thắm chưa bao giờ từ bỏ ước mơ lớn nhất của đời mình: trở thành một người như Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký.
"Cô giáo không tay" gieo mầm ước mơ từ nghị lực phi thường

25 năm trước, cô bé Lê Thị Thắm chào đời trong vòng tay chào đón của gia đình. Thế nhưng, khi lọt lòng mẹ, Thắm chỉ nặng vỏn vẹn hơn 1kg và không có cả 2 tay. Từ nhỏ, mọi sinh hoạt hằng ngày của cô bé quê nghèo Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đều phải trông vào mẹ.

Tuổi thơ học viết bằng chân trái

Thương con gái không được may mắn như bạn bè đồng trang lứa, mẹ của Thắm đã quyết định bỏ mọi việc để ở nhà chăm sóc cô. Gánh nặng kinh tế của cả gia đình lúc này dồn cả lên vai bố cô.

Cũng đến trường như các bạn, nhưng cứ đến giờ tập viết, Thắm lại được cô giáo lại xếp ngồi riêng 1 góc. Thấy vậy, cô gái bé nhỏ nằng nặc đòi cô giáo cho được "cầm bút". Trước ánh mắt ái ngại của cô, Thắm lấy bút kẹp vào chân rồi cố gắng đưa những nét bút đầu đời. Thế nhưng, do chân phải vốn ngắn hơn chân trái, cô bé lại càng phải nỗ lực hơn gấp bội.

Sau các buổi học trên lớp, về nhà, Thắm tiếp tục chuyên tâm tập viết đến khuya. Đến mức, những ngón chân của cô phồng rộp, mọng nước đau đớn tới mức không ngủ nổi.

Tuy vậy, Thắm không hề nản chí, trái lại càng quyết tâm hơn nữa mỗi ngày. Nhờ đó, năm lên 6 tuổi, Thắm đã có thể tự hào bước vào ngôi trường làng khi đã viết thành thạo, đọc được cả bảng chữ cái và chữ số.

Những năm tháng học phổ thông của cô gái vẫn được người làng gọi vui là "bé như cái kẹo" không hề dễ dàng. Nhìn bạn bè chơi nhảy dây, đánh "ô ăn quan", Thắm rất buồn. Càng tủi thân hơn khi thỉnh thoảng lại có người chỉ trỏ, gọi cô là "chim cánh cụt". Mỗi lần như vậy, Thắm chỉ biết về nhà ôm mẹ rồi khóc.

Khó khăn là vậy, những 12 năm học phổ thông, không lần nào Lê Thị Thắm không giành danh hiệu học sinh giỏi. Chia sẻ với chúng tôi, cô cho biết: Động lực để không ngừng phấn đấu chính là ước mơ trở thành một nhà giáo mẫu mực như thầy Nguyễn Ngọc Ký.

Bước vào hành trình gieo mầm mơ ước

Với mục tiêu rõ ràng cùng bản lĩnh kiên cường, năm 2016, Thắm đã đặt quyết tâm và thi đỗ vào Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa).

Tháng 7/2020, Lê Thị Thắm trở thành cử nhân với tấm bằng tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức. Với thành tích trong những năm ngồi ghế giảng đường, nhiều trung tâm giáo dục ngoại ngữ đã ngỏ ý mời cô về giảng dạy. Tuy nhiên, Thắm đều từ chối với lý do sức khỏe không bảo đảm để về quê nhà, mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ.

"Cô giáo không tay" gieo mầm ước mơ từ nghị lực phi thường ảnh 2

Đại biểu Lê Thị Thắm tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào tháng 6 vừa qua.

Nói về nguyên nhân dẫn đến lựa chọn này, Thắm cho hay: "Từ khi lọt lòng, tôi chẳng có mong muốn gì khác ngoài việc được trở thành người có ích cho cộng đồng. Việc tôi dạy miễn phí cho các bạn nhỏ chính là lời cảm ơn từ sâu thẳm trái tim tôi gửi tới bố mẹ, thầy cô giáo, hàng xóm, bạn bè - những người đã luôn đồng hành với tôi trong suốt bao năm qua".

Người ta thường nói: “Giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay”. Thấu hiểu nghị lực phi thường và những gian nan, nhọc nhằn mà Lê Thị Thắm đã vượt qua, ngày 1/8/2023 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tuyển dụng đặc cách cô làm giáo viên tiếng Anh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thịnh (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Được làm nghề nghiệp yêu thích, đúng chuyên môn được đào tạo, cô giáo Lê Thị Thắm tự nhủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, vừa khắc phục khó khăn, vừa không ngừng trau dồi, học hỏi nâng cao trình độ, kiến thức, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức nhà giáo, gieo mầm ước mơ cho những chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần sức lực xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

"Cô giáo không tay" gieo mầm ước mơ từ nghị lực phi thường ảnh 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn (bên phải) trao quyết định tuyển dụng đặc cách cô Lê Thị Thắm làm giáo viên.

Lê Thị Thắm là một trong những cá nhân được tuyên dương là "Thanh niên sống đẹp" năm 2023. Đây là giải thưởng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty TCP Việt Nam triển khai. Năm nay, giải thưởng sẽ vinh danh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực: học tập - nghiên cứu khoa học; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn; lao động sản xuất, phát triển kinh doanh; giáo dục; tình nguyện vì cộng đồng.

Được biết, lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2023 dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tới đây tại Thủ đô Hà Nội.