Cô gái Dao bán nhà để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt

NDO - Trần Thị Đông, cô gái người Dao quê ở Hàm Yên, Tuyên Quang đã trích gần 1 tỷ đồng từ tiền bán nhà của mình để hỗ trợ nạn nhân các địa phương bị thiên tai. Không chỉ chuyển tiền qua qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cô còn đến tận nơi, góp phần bé nhỏ của mình giúp bà con khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Cô gái Dao bán nhà để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt

Phương Đông tên thật là Trần Thị Đông, sinh năm 1994 ở Hàm Yên, Tuyên Quang. Nơi cô sinh ra là một vùng quê nghèo, cũng thường xuyên hứng chịu thiên tai cùng những trận sạt lở sau mưa lũ, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Chứng kiến những vất vả khổ cực do thiên tai mà những người chung quanh mình phải gánh chịu, từ nhỏ cô đã quyết tâm sau này phải thoát nghèo để giúp gia đình và giúp cả những người khác.

Đam mê thời trang đã giúp Phương Đông vượt mọi khó khăn để khởi nghiệp và thành công trong ngành này. Năm 2020, cô đã thành lập quỹ thiện nguyện Bảo Trung Foundation để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người ở các vùng quê nghèo khó giống như nơi cô sinh ra và lớn lên. Với Quỹ thiện nguyện Bảo Trung, Phương Đông đã nhiều lần tặng quà, hỗ trợ các cá nhân và đơn vị như tặng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các món quà trị giá 500 triệu đồng; tặng 10 máy truyền dịch Terumo cho Bệnh viện Nhi Trung ương trị giá 270 triệu; trao tặng 190 triệu cải tạo Nhà văn hóa và tài trợ điểm Trường Mầm non thôn 6, xã Minh Phú, Tuyên Quang; hỗ trợ xây điểm trường nghèo Hòa Bình với chi phí gần 100 triệu...

Cô gái Dao bán nhà để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ảnh 1

Phương Đông và nghệ nhân Vàng Thị Mai (HTX Lùng Tám, Hà Giang)

Năm nay, thiên tai tàn phá nhiều tỉnh miền núi phía bắc và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, để lại nhiều hậu quả nặng nề. Phương Đông quyết định đến trực tiếp những nơi đang gặp nạn để cứu trợ. Đúng vào thời điểm cơn bão xảy ra, Phương Đông đã quyết định bán nhà và dành gần 1 tỷ đồng từ tiền bán nhà để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai.

Cô gái trẻ kể lại: “Bão Yagi vào Việt Nam tàn phá ngày 7/9. Ngày 8/9 tôi bay từ Thượng Hải về Hà Nội, chứng kiến cảnh tượng tan hoang, cây đổ la liệt, và sau đó là hàng loạt tin xấu, như sập cầu Phong Châu, rồi lũ, sạt lở... Tôi thấy lòng mình rối bời, không biết làm được gì đây. May mắn, ngay tối hôm đó có người hẹn tôi hôm sau ký hợp đồng mua nhà (9/9). Khi đó lòng tôi như mở cờ. Ngày ký hợp đồng, tôi nói với vị khách mua nhà là may quá, em có tiền đi cứu trợ rồi”.

Cô cũng tổ chức chuyến thiện nguyện đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Tính đến 15 giờ chiều ngày 11/9, Phương Đông và đội ngũ tình nguyện viên đã vận chuyển 5 xe hàng 2,5 tấn cứu trợ với tổng chi phí hơn 372 triệu đồng đến các vùng bị ảnh hưởng ở huyện Chiêm Hóa và Hàm Yên (Tuyên Quang) và huyện Văn Yên (Yên Bái).

Phương Đông chia sẻ, trong các đợt thiện nguyện hỗ trợ bà con bị lũ lụt, cô không nhận tiền mặt mà kêu gọi mọi người cùng quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu như đồ ăn khô, phao, nước uống, sữa, quần áo… Cô tin rằng, những thứ thiết thực như thực phẩm, nước uống, và quần áo sẽ hữu ích hơn cho những người dân đang khốn khổ vì thiên tai.

Mặc dù đã căng mình đi nhiều chuyến hỗ trợ trực tiếp tới bà con vùng cao, nhưng Phương Đông cảm thấy vẫn còn chưa đủ, vì vẫn còn nhiều nơi không có thông tin mà đoàn hỗ trợ của cô chưa thể đặt chân đến. Chính vì thế, ngay sau chuyến cứu trợ tại Tuyên Quang và Yên Bái, vào sáng 13/9, cô đã chuyển tiếp 627,168 triệu đồng tiền mặt cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Cô gái người Dao cũng cho biết thêm, hành trình thiện nguyện của cô sẽ còn được tiếp tục để có thể góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Là người con của núi, lớn lên từ núi và đang đem trái tim mình trở lại với núi rừng. Đó chính là điều mà cô gái Dao Phương Đông luôn tâm niệm và làm theo, dù có phải vượt qua nhiều khó khăn thế nào, để lan tỏa một chút ấm áp cho đồng bào mình.