Chuyện vụ án: Giăng lưới

Khoảng 12 giờ trưa tàu Asian Friendship (quốc tịch Indonesia) nhập cảnh cảng Chùa Vẽ. 20 giờ 5 phút cùng ngày thủy thủ trực ca Cri-xti-an trong lúc kiểm tra an toàn tàu đã phát hiện hai kho chứa tài sản dự trữ ở phía khoang mũi bị kẻ gian phá khóa lấy đi hàng chục thùng sơn tàu biển, trị giá hàng chục triệu đồng Việt Nam. Sau khi sự việc xảy ra, chỉ huy tàu Asian Friendship đã báo về trạm biên phòng cửa khẩu cảng Chùa Vẽ.

Nhận được tin báo, chỉ huy trạm biên phòng cảng đã cử ngay một tổ công tác xuống hiện trường điều tra và một tổ trinh sát gồm ba đồng chí rà soát địa bàn và theo dõi số đối tượng có tiền án tiền sự tội trộm cắp trên sông tại địa bàn cảng và các xã giáp ranh. Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy kho 1 và kho 2 ở đầu khoang mũi cửa ở trạng thái mở, khóa bị cậy phá.

Vụ mất trộm trên tàu Asian Friendship được Ban chỉ huy biên phòng Cảng báo về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã hạ quyết tâm mở cuộc điều tra truy xét đối tượng của vụ trộm cắp trên. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã giao Phòng Trinh sát trực tiếp chỉ đạo và tăng cường lực lượng cán bộ xuống phối hợp cùng trạm biên phòng cửa khẩu cảng tổ chức vạch kế hoạch điều tra.

Hướng chủ yếu điều tra giai đoạn đầu được vạch ra và thống nhất theo hai hướng: Hướng thứ nhất là rà soát, sàng lọc đối tượng, xác định đối tượng nghi vấn, phát hiện người làm chứng (nếu có). Hướng thứ hai là truy tìm theo hướng tiêu thụ tang vật.

Hướng thứ nhất được giao cho hai trinh sát cảng và một chiến sĩ của phòng trinh sát. Nhiệm vụ của hướng điều tra này là phải làm rõ nội tình của nhóm Hải "chân mèo", nhóm Thuần "vâu" có mặt ở nhà không? Nếu chúng có đi "hoạt động" thì gồm những tên nào?

Kết quả là trinh sát báo về đã xác minh lúc 21 giờ, của đúng ngày tàu Asian Friendship mất hàng sơn thì nhóm Thuần "vâu" gồm: Thuần "vâu", Ðường, Ðông, Khuê vẫn có mặt ở nhà thuyền của chúng. Thuyền đỗ ở bến khoảng sau 21 giờ ngày hôm đó thì bọn chúng xuống "đi làm".

Còn về nhóm Hải "chân mèo" gồm: Hải, Thu, Cúc, Thọ (Thọ là chồng Cúc) và Thủy (Thủy là em gái Cúc) vắng nhà từ khoảng 17 giờ 30 phút ngày hôm đó đến sáng hôm sau thì bọn Hải đã có mặt ở nhà. Những tình tiết mà các trinh sát nắm được ở trên đã đủ cơ sở để ta loại trừ khả năng nhóm Thuần "vâu" dính vào "phi vụ" trộm này.

Hướng thứ hai được giao cho hai trinh sát cảng và một chiến sĩ của phòng trinh sát. Nhiệm vụ của hướng thứ hai là xác định số thùng sơn bị mất đã được bọn trộm cắp tiêu thụ chưa? Ai đã mua số sơn trên? Hiện nay chúng đang cất giấu ở đâu? Bằng nhiều biện pháp bí mật, công khai cuối cùng trinh sát nhận được hai nguồn tin quan trọng lóe tia sáng mở đường tiến của vụ án.

Nguồn tin cho hay, một ngày sau khi tàu Asian Friendship xảy ra vụ mất nói trên, người ta phát hiện chị Nguyễn Thị Bầm có vận chuyển lên bến Cống Sơn - Lập Lễ một số sơn nhưng không rõ số sơn trên để ở nhà Bầm hay một địa điểm khác. Nhiệm vụ đặt ra lúc này cho lãnh đạo phòng trinh sát và chỉ huy cảng là phải xác định cho được vị trí cất giấu sơn, đồng thời tác động tư tưởng để chị Nguyễn Thị Bầm nộp và khai báo về số sơn chị đã mua.

Kết quả là 18 giờ hôm sau trinh sát xác định số sơn không để trong nhà chị Bầm. Nhưng bằng nhiều động tác, động viên chị Bầm đến 22 giờ cùng ngày chị đã có đơn xin nộp số sơn trên cho bộ đội biên phòng và đề nghị giúp đỡ chị thu hồi lại số tiền đã mua sơn của Lê Thị Bình và Lê Thị Cúc.

Sau khi thu thùng sơn do chị Bầm nộp, trinh sát tiến hành lấy lời khai của chị Bầm. Theo lời khai của chị thì tất cả số thùng sơn là chị mua của Lê Thị Bình và Lê Thị Cúc tại nhà vợ chồng Lê Thị Bình. Cúc, Bình đã  dùng thuyền nan chở số sơn giao cho chị Bầm tại Cống Sơn - Phả Lễ. Do nhà chật nên chị Bầm đã gửi số sơn trên ở một gia đình khác cạnh nhà.

Qua những lời xì xào, bàn tán chung quanh chị Bầm mới biết được số sơn trên là do bọn Hải, Thu, Cúc, Thủy trộm cắp mà có. Ngay sau đó, trinh sát hướng cho chị Bầm sang đòi số tiền nợ bọn Hải, Thu. Chị Bầm đến nhà Trần Văn Thu ở đội 5, Tân Dương, Thủy Nguyên đòi tiền.

Gặp chị Bầm, Thu thú nhận là trong phi vụ này hắn chỉ được số tiền ít ỏi, hiện đã tiêu, chỉ còn lại 750.000 đồng xin hoàn trả lại cho chị Bầm, số còn lại trả sau. Kiểm tra, xem xét dấu vết sơn trên thuyền nan của bọn Hải, Cúc, Bình thông qua một người dân làm nghề trên sông có thuyền đỗ cùng bến nhà Hải, trinh sát đã xác định trên chiếc thuyền của Hải, Cúc có dính nhiều vết sơn mầu vàng cam đúng với mầu sơn ở một số thùng của tàu Asian Friendship đã bị mất.

Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra ban đầu, lãnh đạo Phòng Trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và chỉ huy biên phòng cảng, cùng các trinh sát tham gia điều tra đã họp thảo luận, đánh giá những tài liệu, chứng cứ thu thập được và vạch kế hoạch điều tra tiếp theo.

Qua đánh giá tài liệu chứng cứ đã chuyển hóa thu thập được và xác minh lý lịch các đối tượng, ban chuyên án thấy có đủ cơ sở pháp lý để ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Bình, Lê Thị Cúc và Trần Văn Thu về tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội theo Ðiều 201 Bộ luật Hình sự. Còn đối với Vũ Ðình Hải và Lê Thị Thủy thì chưa đủ cơ sở pháp lý để ra lệnh bắt.

Riêng Thu vì mới tham gia nhóm Hải "chân mèo" nên hắn chưa có tiền án tiền sự và hiện có nhiều biểu hiện hoang mang dao động (qua lời chị Bầm kể lại) nên trinh sát dùng chị Bầm để tác động hắn ra tự thú. Tổ điều tra vụ án họp do lãnh đạo phòng trinh sát chủ trì đã đồng tình phương án tiến hành thực hiện theo các nội dung trên. Với Trần Văn Thu qua tác động bằng chị Bầm, hắn đã bộc lộ thái độ rất sợ bọn Hải, Cúc, Thủy trả thù nên không ra tự thú.

Còn về di biến động, sơ đồ chỗ ở, đặc điểm nhận dạng đối tượng... trinh sát đã nắm rõ. Lãnh đạo phòng trinh sát và tổ điều tra thống nhất ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Cúc, Lê Thị Bình và Trần Văn Thu. Kế hoạch này được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng nhất trí. Phòng trinh sát đã trực tiếp chỉ đạo hai mũi trực tiếp đi bắt đối tượng. Một mũi bắt Thu, mũi khác bắt Cúc, Bình. Bắt Thu trước, sau đó tăng cường thêm lực lượng từ mũi bắt Thu sang cùng hỗ trợ bắt Cúc và Bình.

17 giờ 30 phút, trinh sát phát hiện Thu đi xe đạp từ nhà về phía bến Bính và đã bắt Thu trên đường đi. Khi đưa Thu về trụ sở trạm biên phòng cảng, trinh sát đã cử ngay một cán bộ xét hỏi có năng lực để đấu tranh với Thu, đồng thời triển khai tiếp việc bắt Cúc và Bình. 18 giờ 30 phút cùng ngày bắt được Lê Thị Cúc, Lê Thị Bình.

Bằng nghiệp vụ xét hỏi, chỉ sau hai giờ Thu đã khai nhận về toàn bộ số sơn mà bọn Hải, Cúc, Thủy trộm cắp được trên tàu Asian Friendship. Cúc và Bình chỉ thừa nhận hành vi của bọn chúng đi bán số sơn nói trên là của Vũ Ðình Hải (chồng Bình) trộm cắp được. Thu khai, phương tiện mà bọn chúng sử dụng trong việc trộm cắp này gồm thuyền nan, xà beng để cậy phá khóa, mỏ lết, kìm, sào móc sắt do Hải chuẩn bị và hiện vật đang để ở thuyền của Hải, Cúc.

Ngay sau khi Thu nhận tội, phòng trinh sát đã báo cáo đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Thủy và Vũ Ðình Hải theo Ðiều 132 Bộ luật Hình sự. Ngay trong đêm trinh sát triển khai hai tổ. Tổ thứ nhất do đồng chí Phó trưởng phòng trinh sát phụ trách thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp Vũ Ðình Hải.

Tổ thứ hai do đồng chí đội trưởng trinh sát cảng thi hành lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Thủy. Tổ thứ nhất khám xét nhà Hải thu được một thuyền nan chèo tay, một sào tre, một móc sắt, một mỏ lết, một kìm, một xà beng đều dính sơn mầu vàng cam, đây là công cụ phương tiện gây án. Trinh sát biên phòng phối hợp Công an thị trấn Minh Ðức, Thủy Nguyên đến kiểm tra hộ khẩu mẹ đẻ của Vũ Ðình Hải và em trai Hải để tìm bắt Hải.

Nhưng mẹ Hải cho biết Hải đã đi khỏi nhà bà, sau khi Hải trốn ở đó ba ngày. Lê Thị Thủy bị bắt ở nhà mẹ chồng số 134 đường Chùa Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Trước mặt cán bộ điều tra Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp cùng Hải, Thu, Cúc.

Dùng mẹo nghiệp vụ cho Thủy nhìn thấy số công cụ phương tiện mà bọn chúng đã sử dụng vào việc trộm cắp, sau đó đưa Thủy đi qua phòng nơi cán bộ điều tra đang xét hỏi Thu và bằng chiến thuật xét hỏi hợp lý của các cán bộ điều tra, cuối cùng Cúc đã thú nhận tội lỗi cùng Hải, Thu, Thủy trộm cắp.

Lời tự thú

Theo lời khai của các đối tượng thì Thu được Cúc cho con gái gọi đến để đi làm. Thu hiểu ngay là đi trộm cắp. Thu xuống gặp Hải, Cúc, Thủy (Bình, Cúc, Thủy là ba chị em). Khoảng 19 giờ, Hải, Cúc, Thủy, Thu xuống thuyền đỗ ngay tại bến trước cửa nhà Hải, Hải mang theo xà beng, mỏ lết, kìm, sào có móc sắt. Bọn chúng thay nhau trèo từ khu bến Bính xuống cảng. Ðến cảng Chùa Vẽ, chúng cặp mạn vào tàu Asian Friendship.

Theo sự phân công của Hải thì Hải, Thu, Cúc sẽ lên tàu lấy hàng, còn Thủy ở dưới đón hàng để xếp xuống thuyền, Hải dùng móc sắt, sào tre móc vào thành tàu và bám theo sào tre lên tàu. Thu đứng canh gác, còn Hải, Cúc vào cậy phá cửa kho. Khoảng 7 phút sau, Cúc đem sơn đưa ra cho Thu. Thu dùng dây buộc vào quai thùng sơn và ròng xuống cho Thủy đón.

"Phi vụ" trộm cắp này được bọn chúng thực hiện trong thời gian khoảng 20 phút. Hải khai ở trên tàu số lượng sơn còn nhiều nhưng sâu trong kho, nên chúng sợ lấy lâu dễ bị lộ. Sau khi lấy được vài chục thùng sơn, bọn chúng chèo thuyền sang phía bờ đối diện với cảng men theo mép đi về bến Bính để tránh lực lượng tuần tra. Sau khi về nhà, bọn chúng để nguyên sơn vào thuyền, dùng chiếu rách che đậy và cử Cúc, Thu đi chào hàng bán sơn. Ngay tối hôm đó, Thu, Cúc đã điện cho chị Bầm để sáng hôm sau chị Bầm sang mua sơn tại nhà Bình, Hải, Cúc.

Vụ án kết thúc, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã trả lại toàn bộ số thùng sơn bị mất cho đại diện tàu Asian Friendship, và bàn giao hồ sơ vụ án cùng bốn người bị bắt và vật chứng cho cơ quan an ninh điều tra của công an thành phố Hải Phòng. Kết quả thắng lợi của vụ án là sự đóng góp không nhỏ một phần công sức và trí tuệ của các trinh sát Bộ đội Biên phòng Hải Phòng trong việc gây dựng lòng tin đối với tàu nước ngoài và làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh trật tự trong khu vực biên phòng cảng.

Có thể bạn quan tâm