Tiếp chúng tôi trong căn phòng khách rộng thênh thang, ông Bảy Tiến cười ha hả nói: "Tao là Bảy Tiến mà mấy năm nay dân ở đây cứ kêu tao là Bảy Tỷ riết rồi chết danh luôn". Liên tục đưa lên đưa xuống cánh tay cụt quá nửa, ông Bảy Tiến cởi mở kể cho chúng tôi nghe chuyện xông pha trận mạc thời còn làm anh lính Cụ Hồ.
Ông Bảy Tiến kể: Tao mồ côi từ nhỏ, nhà nghèo muốn chết, không cục đất chọi chim. Mấy năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng cấp cho được miếng đất ngoài xã Chánh An, còn mảnh đất chỗ tao cất cái nhà này trước đây trầm thủy, hoang vu, lùm bụi, cỏ rác không hà. Lớn lên thoát ly tham gia cách mạng ở địa phương, rồi đi bộ đội đánh đấm tưng bừng ở miền đông. Năm 1966, choảng nhau với đám lính dù, bị thương mất cánh tay này nè - Ông Bảy Tiến đưa cánh tay cụt cho chúng tôi xem, rồi kể tiếp: Tao được điều ra bắc dưỡng thương, nhờ vậy mà học tới hết cấp hai lận. Sau giải phóng, về công tác ở Cục Chính trị Quân khu 9, rồi về huyện nhà, rồi về hưu.
- Sao chú Bảy có bí danh là Bảy Tỷ? - Chúng tôi hỏi.
- Ừ, thì về hưu rảnh rỗi, bèn ra cù lao Thanh Long thuê 12 công đất trồng nhãn, đồng thời đào ao nuôi cá, lấy ngắn nuôi dài, sau đó thuê đất ngoài Chánh An, xây dựng trang trại nuôi cá tra công nghiệp, liên tiếp trúng mấy vụ. Tao thứ bảy, bán cá hàng trăm tấn, thu bạc tỷ, thành ra bạn bè, anh em gán luôn cho cái tên Bảy Tỷ chứ có bí danh khỉ mốc gì đâu - Ông Bảy Tiến cười sảng khoái.
Nói thì nghe ham vậy chứ trần thân khoai củ lắm chứ không phải dễ ăn đâu - Ông Bảy Tiến nói: Ngay lứa đầu thả 30.000 con giống, do chưa có kinh nghiệm, hao hụt, chi phí nhiều nên dù cá có giá cao nhưng vẫn phá huề. Lứa thứ hai thả 40.000 con giống, cá lớn thấy ham nhưng giá cá xuống thấp, lỗ muốn chết. Hết vốn, tao chạy lên Công ty thủy sản Vĩnh Long hợp đồng nuôi 50.000 con. Ðang nuôi ngon trớn thì tao bị bệnh, chuẩn bị mổ, phải chạy mua nợ thức ăn ở các đại lý muốn chết. May mà đợt đó ngon ăn, tao trả dứt nợ. Ðợt kế nữa vay được vốn ngân hàng 400 triệu đồng, thu hoạch hơn 40 tấn giá 13.000 đồng/kg. Vậy là lên luôn, đã có vốn, có kinh nghiệm, tao mạnh dạn thuê 3,5 ha đất bãi bồi ven sông Cổ Chiên thuộc xã Chánh An đào 11 hồ nuôi, tới nay đã bán hàng trăm tấn rồi.
Có thể nói, hiện nay ông Bảy Tiến là người có uy tín nhất trong làng nuôi cá ở huyện Mang Thít. Chính ông là người khởi xướng và vận động thành lập Hội Nghề cá huyện.
Theo ông Bảy Tiến, nghề nuôi cá dễ làm giàu nhưng đầy rủi ro, do đó cần liên kết, hỗ trợ nhau làm ăn, nhất là phải bàn bạc để thống nhất từ khâu quy hoạch, thời điểm thả giống, kỹ thuật và cả đến khâu tiêu thụ mới bền vững được.
Còn ông Bảy Tiến, giờ đã cất được biệt thự khang trang, hàng chục phòng với kinh phí hàng tỷ đồng. Các con ông và hai cô con dâu đều tốt nghiệp đại học, hiện công tác, làm việc ở trong và ngoài tỉnh. Ông nói vui: Gia đình tao hiện có thể thành lập chi bộ, bởi vì tất cả vợ chồng con cái đều là đảng viên. Ngoài chuyện làm ăn phát đạt, chăm lo lợi ích cho hội viên nghề cá, ông Bảy Tiến còn tham gia công tác xã hội và hiện là Chủ tịch Hội khuyến học Mang Thít, chăm lo việc học hành cho lớp trẻ.