Chuyện về một nữ doanh nhân Việt kiều

Chuyện về một nữ doanh nhân Việt kiều

Và hôm nay, chị lại một lần nữa chứng tỏ nghị lực phi thường của mình, khi chỉ trong gần hai tháng, đã khôi phục lại cơ nghiệp mà chị đã dày công gây dựng trong suốt 15 năm qua, nhưng đã bị cơn bão Durian (tháng 12-2006) phá hủy gần như hoàn toàn. 

Sinh ra ở Tiền Giang, mới 4 tuổi đã cùng gia đình sang Pháp, được cha, mẹ nuôi người Pháp nuôi dưỡng, dạy dỗ. Từ khi còn trẻ, Anoa đã có năng khiếu kinh doanh và có cá tính mạnh, thích thử sức ở nhiều lĩnh vực. Chị có bằng đại học về thiết kế, luật, biết lái máy bay trực thăng và đã rất thành công trên thương trường, nhất là về kinh doanh địa ốc, tư vấn pháp luật, trở thành triệu phú ở đất Paris hoa lệ và đầy cạnh tranh.

Cuộc sống riêng tư gặp trắc trở và tình yêu quê hương da diết đã thôi thúc chị về với Việt Nam. Mang theo cả gia sản, chị trở về quê hương và quyết định lập nghiệp, sống nốt quãng đời còn lại ở Việt Nam. 15 năm qua cũng là quãng đường đầy gian truân trong kinh doanh của chị. Những ngày đầu, chị háo hức với ý định mở một công ty bay dịch vụ (bằng máy bay trực thăng), nhưng rồi ý định này không phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Chẳng hề chán nản, chị lại tiếp tục nuôi hy vọng mở một khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Đầu tư mấy trăm nghìn USD, nhưng cứ trục trặc mãi về thủ tục, giấy tờ, cuối cùng, khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc cũng không thành công.

Không lùi bước, chị lại tìm hướng đầu tư khác. Rồi cuộc sống cũng nở nụ cười với chị. Chị đã gặp anh Perran, người Pháp, một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, từng nhiều năm làm Tổng giám đốc của Khách sạn Sofitel ở Hà Nội và TPHCM. Tâm hợp ý đầu, lại đều có những tình cảm đặc biệt với Việt Nam, anh chị đã cùng nhau xây dựng và kinh doanh Khu Du lịch Kỳ Vân 4 sao - Anoasis Beach Resort, được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Khu du lịch của anh chị quanh năm đông khách, dần được mở mang và ngày càng khang trang, đẹp đẽ.

Nhưng, đúng là không ai học được chữ ngờ. Chị kể rằng, chắc sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày 5/12/2006, khi khu resort xinh đẹp, nơi anh chị và đồng sự gửi gắm tất cả tình cảm, tâm huyết, và là nguồn thu nhập chính của hơn một trăm con người, bỗng chốc trở nên tan hoang chỉ vì sức công phá khủng khiếp của cơn bão Durian. Cả cơ nghiệp suốt đời chắt chiu, cả khu resort gần 15 năm dốc sức xây dựng đã bị phá hủy tới 70-80%. Chị oà khóc và rồi, nước mắt cũng cạn khô. Một lần nữa, chị gạt nước mắt đứng lên, tiếp tục sự nghiệp từ chính sự đổ nát, hoang tàn đó.

Gần hai tháng trời lao động cật lực ngày đêm, cùng với một tập thể đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao, Khu Du lịch Kỳ Vân đã mở cửa trở lại vào ngày 23-1-2007. Chị bảo, chị tự hào vì mình may mắn có hai quê hương. Nước Pháp đã giúp chị khôn lớn, học hành thành đạt; còn Việt Nam là mảnh đất mẹ nơi chị đã sinh ra, nơi chị đang kinh doanh thành công và vợ chồng chị đã quyết định sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở đó. Trong khó khăn, chị đã may mắn có được sự trợ giúp của cả hai quê hương yêu quý của mình. Chị gái chị từ Pháp cũng bay về Việt Nam chia sẻ công việc phục hồi khu du lịch giúp chị. Trong lễ khai trương trở lại của Anoasis Beach Resort, đã có mặt Đài Truyền hình Pháp TV5 Monde và nhiều bạn bè Pháp. TV5 Monde sang Việt Nam làm phim, giới thiệu với khán giả Pháp về văn hoá, du lịch Việt Nam. Trong bộ phim này, nữ Việt kiều Anoa Dussol Perran được chọn làm nhân vật chính.

Rất tình cờ, lần đầu tiên tôi gặp chị là vào mùa Xuân. Cuộc sống lạc quan, nhiệt huyết của chị đã truyền sang, khiến tôi may mắn suốt cả năm ấy. Trước thềm năm mới Đinh Hợi, tôi lại được gặp mặt và chuyện trò với chị, khi mọi rủi ro trong năm cũ của chị đã đi qua. Anoasis Beach Resort đã bắt đầu bước sang trang mới. Còn chị, vẫn xinh đẹp, tươi tắn, tràn trề nhiệt huyết và trí tuệ. Thấy nụ cười rạng rỡ của chị, tôi biết và tin rằng, mọi sóng gió đã qua, giờ là lúc chị được hưởng trái ngọt thành công...

Có thể bạn quan tâm