Hôm ấy, trong những người về lại chiến trường xưa, có chú Hoàng Công Chạm, nguyên cán bộ nghiên cứu ở Ban KTKU Khu V. Chú quê Phú Yên, năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Chú tâm sự: Còn gì vui bằng khi được về thăm lại nơi mình đã từng công tác. Đêm ngủ lại ở TP Tam Kỳ, trước khi lên đây, tôi cứ mong cho trời nhanh sáng. Năm 1971, khi từ miền Bắc về lại chiến trường miền Nam, tôi được cấp trên điều về nhận công tác ở Ban KTKU Khu V. Là một cán bộ nghiên cứu trẻ, tôi thường đi công tác ở các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… Có lần, đoàn công tác xuống địa bàn huyện Hoài Ân (Bình Định) bị địch phát hiện, bao vây. Thế là, chúng tôi nằm lại giữa rừng và phải ăn khoai lang sống suốt cả tuần, vì sợ bị lộ không thể nấu nướng gì được. Còn anh Mạc Văn Hiền, đang công tác ở Sở Tài chính Quảng Nam kể: Thời đó, chiến tranh ác liệt, thiếu lương thực, nên nhiều lúc anh em chủ yếu ăn lá sắn, rau bạc đầu, rau chuối, cải tàu bay qua ngày. Giờ thì cảnh quan nơi đây đã khác, những cánh rừng già ngày xưa không còn nữa và cuộc sống người dân nơi đây đã được cải thiện hơn, khiến nhiều người lâu ngày trở lại cảm thấy ngỡ ngàng…
Đồng chí Lê Nam Thắng, nguyên Phó Trưởng Tiểu ban Kiểm tra giữ gìn kỷ luật (Ban KTKU Khu V) nhớ lại: “Khoảng tháng 4-1970, sau khi Ban KTKU Khu V thành lập, tôi được rút về làm cán bộ chuyên trách kiểm tra của Khu ủy. Lúc đó, Ban KTKU Khu V đóng tại Hố Giã (huyện Bắc Trà My) cùng chỗ với Ban Tổ chức Khu ủy và gần nơi làm việc của Khu ủy Khu V. Khi mới thành lập, Ban KTKU Khu V có mười đồng chí. Đến sau Hiệp định Pa-ri, cấp trên mới bổ sung một số đồng chí từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam và một số đơn vị khác về, cho nên đội ngũ làm công tác kiểm tra ngày càng được tăng lên”. Đồng chí Thắng được phân công đi xuống các tỉnh Quảng Nam, Quảng Đà, Kon Tum…để nắm tình hình các tổ chức đảng, chi bộ cấp dưới trong việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết của Đảng và hướng dẫn cho chi bộ cách làm công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra Đảng trong thời kháng chiến…
Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Đoàn Văn Viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, Ban KTKU Khu V làm việc ở nhiều nơi trên địa bàn miền núi phía tây của tỉnh Quảng Nam, nhưng tại khu vực Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My là nơi đơn vị bám trụ lâu nhất; và chính tại nơi đây đã có những quyết sách đúng đắn, táo bạo trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo nhân dân kháng chiến, góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với ý nghĩa lịch sử đó, và theo nguyện vọng của các đồng chí lão thành cách mạng và các đồng chí làm công tác kiểm tra Đảng khu vực miền trung – Tây Nguyên, vào đầu năm 2013, Ủy ban Kiểm tra T.Ư khởi công xây dựng công trình Nhà bia di tích Ban KTKU Khu V tại khu vực Nước Oa để ghi nhận đóng góp của ngành kiểm tra Đảng và góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống các thế hệ mai sau. Và đây là di tích thứ ba sau di tích của Ban Kiểm tra T.Ư tại tỉnh Thái Nguyên và di tích của Ban Kiểm tra T.Ư Cục miền Nam tại Tây Ninh do Ủy ban Kiểm tra TƯ phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện.