Trong mùa xuân cuối cùng của cuộc đời mình, ngày 27-1-1969, Bác Hồ đã viết thư thăm hỏi, khen ngợi các chiến sĩ TNXP Đội 333 chiến đấu ở Cầu Cấm, Nghi Lộc (Nghệ An). 45 năm đã trôi qua, những TNXP được Bác Hồ gửi thư khen vẫn nhớ như in từng lời Bác dạy và ao ước được cùng đại diện các thế hệ TNXP trên khắp mọi miền đất nước về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác và dâng lên Người lời ca tiếng hát.
Tham dự Chương trình nghệ thuật, có đại diện các thế hệ TNXP, cựu TNXP Đội 333 chiến đấu ở Cầu Cấm mà Bác đã gửi thư khen, cựu TNXP huyện Nam Đàn (Nghệ An) quê Bác; các cựu TNXP là anh hùng LLVTND chiến đấu ở Cò Nòi (Điện Biên Phủ), Lưu Xá, Núi Nấp, Ga Côi..., các cựu TNXP, cựu chiến binh Hà Nội, những gương mặt tiêu biểu mà tuổi thanh xuân của họ đã hiến dâng vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong chương trình, khán giả có dịp được nghe các bài hát đi cùng năm tháng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của dân tộc, nhất là những bài ca ca ngợi lực lượng TNXP Việt Nam đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân hăng hái lên đường đi chiến đấu và phục vụ chiến đấu, với sự tham gia biểu diễn của các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, ca sĩ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng và các cựu TNXP...
Chương trình nghệ thuật là hoạt động thiết thực, góp phần tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của TNXP Việt Nam qua các thời kỳ..., động viên, khích lệ tuổi trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, tích cực cống hiến tài năng, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.