Chung sức lo Tết cho người nghèo

Mùa xuân này, hai chị em Lê Thanh Huyền, 14 tuổi và Lê Thanh Hải, 10 tuổi, ở số 15/37 ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được đón giao thừa, thắp nén hương thờ bố mẹ trong ngôi nhà mới. Nếp nhà gạch dựng khang trang, chắc chắn, tường còn nồng mùi vôi mới. Bốn năm sau khi bố Huyền mất vì căn bệnh ung thư, đầu năm 2004, người mẹ cũng qua đời. Ông ngoại đã hơn 70 tuổi, đến sống với hai chị em. Nhờ sự động viên của các bác, các cô trong MTTQ và các đoàn thể, Huyền và Hải vẫn được đi học.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của hai chị em, Mặt trận phường Thanh Nhàn và quận Hai Bà Trưng cùng với bà con trong họ tộc vận động, quyên góp hơn 30 triệu đồng dựng nhà mới. Trong đó, Quỹ vì người nghèo của quận hỗ trợ 12 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo của phường hỗ trợ bốn triệu đồng, Trường tiểu học Minh Khai và Trường THCS Minh Khai quyên góp, ủng hộ 4,8 triệu đồng. Hôm bàn giao nhà đoàn kết Hội Phụ nữ, Hội khuyến học cụm dân cư số 5,  các bác, các cô ở cơ quan của mẹ tặng hai chị em nhiều sách vở, bánh kẹo. Huyền xúc động, mắt nhòe lệ. Ông ngoại của Huyền nói, giọng rưng rưng: Ông cháu tôi ơn chính quyền và bà con nhiều lắm.

Cùng với hai chị em Huyền, ở quận Hai Bà Trưng, Tết này có thêm 15 gia đình nghèo đón Tết trong những căn nhà mới, được xây dựng bằng sự hỗ trợ của quỹ "Vì người nghèo" cấp quận, cấp phường, sự đóng góp của dòng họ và các tổ chức khác trong năm 2004.

Theo bác Trương Nho Quang, Chủ tịch MTTQ quận Hai Bà Trưng, trong tháng cao điểm vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", các đơn vị, cá nhân đóng góp hơn 506 triệu đồng, cao nhất toàn thành phố. Dịp Tết, mặt trận quận tặng quà 91 hộ nghèo và 20 cụ già cô đơn, mỗi suất 200 nghìn đồng. 54 em ở nhà đoàn kết Hữu Nghị được nhận quà trị giá 50 nghìn đồng/suất. Hội từ thiện Tấm lòng vàng tặng 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà 150 nghìn đồng. Liên đoàn lao động quận tặng quà 81 em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, 52 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 33 công nhân nghèo. Các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Ðoàn thanh niên đều tổ chức tặng quà Tết cho các đối tượng. Tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn, số phận kém may mắn đều được quan tâm.

Ðể mọi nhà, mọi người đều có Tết, được vui Tết là thực tế đang được các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể ở Hà Nội thực hiện. Chị Ðặng Huyền Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết: Tết này, Quỹ Vì người nghèo cấp thành phố và các quận, huyện dành 258,2 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà 35 hộ nghèo, 93 cụ từ 90 đến 100 tuổi và ba cụ hơn 100 tuổi, các gia đình chính sách và nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Có 224 nhà hư hỏng, dột nát được sửa chữa, xây mới và bàn giao trước Tết Ất Dậu, trong đó có 80 nhà ở huyện Sóc Sơn. Những căn nhà được xây dựng theo phương thức Quỹ vì người nghèo cấp thành phố hỗ trợ 40%, tương đương 669 triệu đồng, ngân sách thành phố, quận, huyện hỗ trợ 30% và gia đình, dòng họ bảo đảm 30% kinh phí.

Bằng sự quan tâm thiết thực của thành phố, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là sự giúp đỡ trực tiếp của cộng đồng dân cư, những ngôi nhà mơ ước của người nghèo đã được dựng lên vững chắc, ấm áp tình người. Một chủ trương hợp lòng dân, được các ngành, các cấp và nhân dân ủng hộ.

Những ngày này, không khí bận rộn lo Tết cho đồng bào nghèo có ở  nhiều đoàn thể, cơ quan, đơn vị khác trong thành phố. Tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, các căn phòng chất đầy bánh chưng, mứt Tết, cả quần áo, giày dép cho người lớn và trẻ em. Chị Ðặng Kim Diệp, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Nội giải thích: Ðó là quà của các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ các gia đình nghèo, các em bị nhiễm chất độc da cam hiện đang được nuôi dưỡng tại các làng trẻ em.

Tết năm nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố dành 80 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà 100 nạn nhân chất độc da cam/dioxin và 400 hộ nghèo. Hội Chữ thập đỏ quận Ba Ðình tặng quà 130 hộ nghèo, người già cô đơn. Bốn chi hội tán trợ của Hội Chữ thập đỏ thành phố đều tổ chức đi thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng khó khăn. Chi hội 4 đã tặng các hộ nghèo ở xã Minh Trí 30 suất quà, trị giá 45 triệu đồng, 42 người bệnh tại Trại phong Sóc Sơn, mỗi suất 120 nghìn đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội vận động 34 doanh nghiệp quyên góp, tặng 735 suất quà, mỗi suất 150 nghìn đồng, một bộ máy vi tính và 25 xe lăn cho những người tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các em khuyết tật ở trường Nguyễn Viết Xuân, trường Nguyễn Ðình Chiểu, trường Ngô Tất Tố... Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, những người đã từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong trên các chiến trường. Tại các mái ấm, trung tâm tiếp nhận trẻ em đường phố các quận, các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề nhân đạo, tổ bán báo xa mẹ đều tất bật đón các trẻ mồ côi không nơi nương tựa, các em lang thang, cơ nhỡ về ăn Tết. Các giáo dục viên, cộng tác viên tình nguyện tham gia các nhóm công tác xã hội cùng các em gói bánh chưng, làm mứt, sửa sang, dọn dẹp nhà cửa. Các nhà hảo tâm, những người yêu trẻ tận tâm với mong ước tạo không khí đầm ấm, sum vầy cho trẻ lang thang. Những gương mặt còn vương nét đường phố, hồn nhiên cất cao lời hát mà tạm quên đi bao khó khăn vất vả và cả những mặc cảm. Những đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. Xuân Ất Dậu ở Hà Nội, mọi người, mọi nhà đều được vui Tết.

Có thể bạn quan tâm