Chung một tình yêu Việt Nam

Derick (trái) và Tim tập đọc
tiếng Việt tại một cửa hàng ô
mai phố Hàng Đường (Hà Nội).
Derick (trái) và Tim tập đọc tiếng Việt tại một cửa hàng ô mai phố Hàng Đường (Hà Nội).

Các SV trong lớp học tiếng Việt đến từ hai trường đại học tại San Francisco là City College of San Francisco và San Francisco State University.

Đây là năm thứ hai Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp phía các trường đại học tại Mỹ - nơi có nhiều SV Việt kiều sinh sống và học tập - để đưa các bạn về nước tham gia khóa học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Sự háo hức, vui mừng hiện lên trên khuôn mặt trong từng giờ học. Có bạn nói được vài câu tiếng Việt nhưng không viết được, có bạn không nói được một từ nào... nhưng tất cả đều đầy hào hứng và tò mò.

Trên bàn học nào là bảng chữ cái, tranh ảnh minh họa... Dường như học viên nào cũng luôn thường trực trên môi hàng trăm câu hỏi, những thắc mắc... về mọi điều trên đất Việt.

Chiều hôm trước, sau buổi học các bạn được đi thăm hồ Gươm và nghe nói chuyện về truyền thuyết hồ Gươm. Đến buổi học hôm sau, bài tập kể chuyện cũng được bắt đầu bằng việc kể lại truyền thuyết đã được đọc và chuyến tham quan hồ Gươm, phố cổ.

Bài học về từ vựng và cách phát âm do cô Tường Vy dạy đang diễn ra sôi nổi với phần thực hành cách phát âm, phân biệt từ “ăn” và “anh”. Anna Châu ngọng nghịu nói câu nói tiếng Việt hoàn chỉnh đầu tiên vừa học được: “Em thích anh”...

Sally Snavely Sexton - đến từ Trường City College - liên tục hỏi về những địa danh chị nhìn thấy, hỏi chuyện cả những người bán hàng rong bằng những câu tiếng Việt mới toanh vừa học được trên lớp vào buổi sáng.

“Một người họ hàng của tôi đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Đó là nguyên nhân tôi tò mò tìm hiểu về đất nước các bạn. Đất nước các bạn rất tươi đẹp, con người thân thiện và đồ ăn rất ngon. Tôi muốn đi, tìm hiểu nhiều hơn về truyền thống văn hóa Việt Nam. Sau chuyến đi này, tôi muốn thực hiện một số chương trình tình nguyện và hỗ trợ Việt Nam” - Sally chia sẻ.

Mặc dù sinh sống tại Mỹ nhưng Đặng Thiếu Vân, SV năm 2 chuyên ngành kỹ sư xây dựng, vẫn giữ được vẻ dịu dàng, kín đáo của một cô gái Việt. Là chủ tịch Hội SV Việt Nam tại City College, Vân đã cùng các SV Việt tại đây làm nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng người Việt tại San Francisco, giúp đỡ những bạn SV Việt Nam mới vào trường, kêu gọi quyên góp, ủng hộ Việt Nam...

Thứ tư hằng tuần, Hội SV Việt Nam lại gặp nhau và nói chuyện, bàn thảo về Việt Nam. Các chủ đề về: lịch sử, con người, cách ăn mặc, phong tục tập quán... xem ra không bao giờ là cũ với các bạn yêu Việt Nam và luôn mong trở về thăm, giúp đỡ đất nước.

Thiếu Vân chia sẻ: “Các ngày lễ tết của người Việt bọn mình đi xe vòng vòng phát tờ rơi, giới thiệu ngày đó với mọi người. Bọn mình tổ chức những bữa party nhỏ và sinh hoạt với nhau, với cộng đồng người Việt tại nơi mình đang sống. Đó là cách giúp mọi người gần và hiểu nhau hơn, cho người Mỹ, người Hoa cũng biết người Việt mình có ngày tết, ngày 30-4 hay 2-9...”.

Không chỉ về để học tiếng Việt, các sinh viên Việt Nam ở Mỹ lúc nào cũng đau đáu hình ảnh tổ quốc trong tim. Với họ, về là để tìm hiểu thêm về đất nước, để tự hào hơn về Việt Nam. Về để mang những hiểu biết, niềm yêu thương Việt Nam chia sẻ với những người xung quanh. Và họ tận dụng tất cả thời gian trên lớp, ngoài phố... thể hiện tình yêu và niềm mong đợi đó.

Thầy Jonathan Chương Chung, giảng viên ngành Á - Mỹ tại City College (người đã tập hợp các học viên để tham gia khóa học): “Các em có tình yêu Việt Nam rất lớn. Bên đó chúng tôi có rất nhiều chương trình trao đổi, ngoại khóa về Việt Nam.

Nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam, tương trợ cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng được làm rất hiệu quả. Rất nhiều em muốn được về nhưng do chúng tôi không đủ khả năng để cho tất cả về.

Chỉ những em học lực khá trở lên, thi chọn đủ tiêu chuẩn mới được về lần này. Nhiều em không được về nhưng cũng quyên góp tiền để chúng tôi mang về góp phần giúp đỡ Việt Nam”.   

Có thể bạn quan tâm