Chủ nhà lần thứ ba vô địch chung kết Cúp Truyền hình Bình Dương

Chủ nhà lần thứ ba vô địch chung kết Cúp Truyền hình Bình Dương

 Điểm nhấn của trận chung kết chính là ba pha lao thẳng vào chân Antonio (10, GĐT) của các hậu vệ Bình Dương (Bình Dương), dẫn đến thẻ vàng cho Văn Hải (4, BD) và tấm thẻ đỏ oan nghiệt cho Antonio do trả đũa đối phương. Chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 27, nên dù đã rất nỗ lực và nắm quyền kiểm soát thế trận phần lớn thời gian còn lại nhưng Gạch Đồng Tâm Long An (GĐT.LA) lại không thể lật ngược thế cờ.

Chỉ có một thay đổi trong đội hình xuất phát của GĐT.LA khi trung vệ Bruno (5) thay thế chỗ của tiền đạo Ishamala (9) để chống các pha không chiến của Bình Dương. Sự thận trọng của "phù thủy" Calisto không thừa bởi bàn thắng duy nhất của trận đấu xuất phát từ một tình huống treo bóng bổng vào trung lộ và trung vệ Abbey (16, BD) bật cao đánh đầu vào góc xa cầu môn, khiển Fabio Santos phải bó tay.

Dẫn bàn từ phút thứ 10 và chơi hơn người trong hơn một giờ đồng hồ, thế nhưng Bình Dương lại luôn lâm vào tình trạng bị ép sân. Phòng thủ chặt chẽ hơn và tấn công nhiều hơn, tiếc là việc khuyết mất một chân sút thực thự đã khiến cho mọi cố gắng của GĐT.LA đều trở thành vô ích. Thắng 1-0, Bình Dương lần thứ 3 đoạt Cúp (hai lần trước vào các năm 2002, 2003) trong 6 lần giải được tổ chức.

Các cầu thủ ngoại của Bình Dương như Amaobi, Toledo, Trindane (vào sân hiệp 2) chơi không thành công ở trận này, khi họ quá ham lừa bóng cá nhân.Ngược lại, chính thủ môn Kawalya chính là người đã góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà với những pha bắt bóng chính xác.

Trận chung kết hội tụ đủ các yếu tố: sự góp mặt của hai đội chơi hay nhất giải, khán đài kín chỗ, thời tiết mát mẻ, thế nhưng sự cạnh tranh không thật sự quyết liệt khi GĐTLA mất người sớm. Thêm vào đó, tinh thần bảo toàn tỷ số của đội chủ nhà khiến trận đấu thiếu chất cống hiến, không thật sự hấp dẫn như mong đợi.

* Diễn ra trước đó, trận đấu tranh hạng 3 giữa Đà Nẵng và Tampines Rovers không quyết liệt như dự đoán. Việc sử dựng trận đấu này để thử nghiệm một số gương mặt trẻ của HLV Lê Đình Chính đã hoàn toàn bi phá sản trước một Tampines quá dày dạn kinh nghiệm. Bị ru ngủ bởi lối đá chậm của đối phương, Đà Nẵng đã phải trả giá bằng bàn thua đúng vào phút 45. Từ quả phạt góc của Branko (15), hậu vệ Miratovic (6) ung dung hứng bóng bằng ngực rồi thực hiện cú dứt điểm điệu nghệ, buộc Văn Hạnh (1, ĐN) phải vào lưới nhặt bóng. Rovers ghi thêm 2 bàn nữa trong vòng 15 phút đầu hiệp 2 do công của Branko và Aliff Shafein (19) trước khi Đà Nẵng kịp có bàn danh dự ở phút 61 do Nuro Amiro (8) thực hiện, ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách.

 Kết quả chuyên môn:

* Vô địch: Bình Dương (cúp, HCV và 20.000 USD)

* Hạng nhì: GĐT.LA (HCB và 10.000 USD)

* Hạng ba: Tampines Rovers (HCĐ và 5.000 USD)

* Giải phong cách: Bình Dương

* Vua phá lưới: Amaobi (19, BD), 5 bàn.

* Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Trường Giang (8, BD).

* Thủ môn xuất sắc nhất: Fabio Santos (1, GĐT).

Có thể bạn quan tâm