Phía sau ánh đèn sân khấu: Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và "Concert" Quốc gia - Tổ quốc trong tim
Chi tiết
Sự kiện khánh thành Không gian Hồ Chí Minh đã được long trọng tổ chức vào đúng ngày Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại Dar es Salaam, Cộng hòa Thống nhất Tanzania.
Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” đã trở thành điểm nhấn đặc sắc thu hút đông đảo công chúng, nhất là người trẻ.
Quốc khánh 2/9 đã qua được một ngày nhưng không khí "yêu nước" dường như vẫn còn nguyên vẹn, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội). Hàng nghìn người dân từ mọi miền đất nước nô nức xếp hàng dài tại khu triển lãm Báo Nhân Dân để nhận phụ san đặc biệt Báo Nhân Dân
Ngày 2/9/1945, từ Quảng trường Ba Đình lịch sử vang lên lời tuyên ngôn thiêng liêng mở đầu cho kỷ nguyên độc lập của dân tộc. Và hôm nay, bản tuyên ngôn ấy hiện diện theo một cách rất mới, từ tờ phụ san trên báo Nhân Dân đến những hình xăm sticker nhỏ bé chứa đựng cả niềm tin, niềm tự hào và khát vọng.
Tối 2/9, những màn pháo hoa mãn nhãn, bừng sáng trên bầu trời tỉnh Bắc Ninh là điểm nhấn ấn tượng trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với đầy ắp các sự kiện trên địa bàn.
Tối 2/9, đông đảo người dân và du khách đã đến phố đi bộ Nguyễn Huệ thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Ánh sao Độc lập". Chương trình được kết nối trực tuyến từ 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu; đồng thời, chờ đón màn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.
Tối 2/9, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Ánh sao Độc lập”. Chương trình được kết nối trực tuyến từ 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu.
Khác với không khí A50, hôm nay (ngày 2/9), nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh hoà cùng niềm vui chung của nhân dân cả nước, rộn ràng đón tết Độc lập theo cách rất riêng của mình.
Trong suốt 10 ngày cao điểm thực hiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mặc dù mật độ phương tiện lớn, thời tiết thất thường, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động.
Tại các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang, Tết Độc lập năm nay ấm áp hơn khi mỗi người dân được nhận quà Tết do Đảng và Nhà nước trao tặng. Những phần quà là sự động viên, là động lực để bà con gắn bó, yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất trên vùng đất biên cương cực bắc của Tổ quốc.
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Từ Quảng trường Ba Đình năm 1945, đến một trải nghiệm của báo Nhân Dân tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Bản Tuyên ngôn Độc lập-bản hùng ca thiêng liêng được cất lên không phải qua loa phóng thanh, không từ cuốn sách cổ... mà theo một cách mới mẻ.
Chiều 1/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, đang thăm chính thức Việt Nam.
Theo Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, những thành tựu của Việt Nam đã trở thành bài học quý báu và là nguồn cảm hứng to lớn cho các nước đang phát triển trên thế giới, đặc biệt là Lào.
Trưa 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân đồng chủ trì cuộc chiêu đãi trọng thể cấp Nhà nước chào mừng Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân.
Chiều 1/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, đồng thời là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ở Việt Nam, trong 80 năm qua, kể từ sau Cách mạng Tháng Tám (năm 1945), quản lý nhà nước về đất đai luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước.
Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, độc lập-tự do luôn là khát vọng mà biết bao thế hệ người Việt Nam đã đổ máu hy sinh để bảo vệ. Và hôm nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, trách nhiệm tiếp nối và phát huy giá trị độc lập dân tộc đang đặt lên vai thế hệ trẻ, lực lượng xung kích của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hướng tới kỷ niệm trọng đại 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), Báo Nhân Dân tổ chức Lễ giới thiệu các ấn phẩm đặc biệt và Triển lãm tương tác “80 năm rạng rỡ non sông – Con đường Độc lập”.
Ngày 29/8, tại Đà Nẵng, từ sáng sớm, Phụ san kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã có mặt tại trụ sở Đại diện Báo Nhân Dân tại miền trung-Tây Nguyên. Công tác chuẩn bị nhanh chóng được triển khai, sẵn sàng đón tiếp các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân đến nhận.
80 năm đã trôi qua, nhưng cuộc Cách mạng Tháng Tám và bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn là những bài học sâu sắc về tình yêu nước, về khát vọng độc lập, tự do, có sức hút to lớn với những người trẻ đang bước vào kỷ nguyên tri thức.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang đến gần, việc bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện xe máy, tăng thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành được Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tiến hành khẩn trương...
Cuộc đời bà Xuân Phượng gắn liền nhiều lát cắt sống động của lịch sử hiện đại Việt Nam, từ chứng kiến lễ thoái vị của vua Bảo Đại đến thời khắc chính quyền Sài Gòn sụp đổ trưa 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập.
Là một nhà nghiên cứu lịch sử, nhà nghiên cứu hòa bình người Na Uy, Giáo sư Stein Tonnesson đã nhiều năm gắn bó với Việt Nam.
Một dân tộc từng viết nên trang sử chói lọi bằng khát vọng độc lập, tự do, thì dân tộc ấy cũng phải bước vào tương lai bằng khát vọng phát triển cháy bỏng, mạnh mẽ.
Đó là chuyện tình yêu của những nhân vật lịch sử xứ Quảng, hòa chung vào tình bạn, tình đồng chí gian lao mà say đắm suốt cuộc kháng chiến trường kỳ cũng như gần suốt chiều dài thế kỷ XX...
“Tình yêu dành cho thiên nhiên và con người là mạch nguồn chính trong sáng tác của tôi. Từ các bức tranh tôi vẽ, bạn có thể nhận thấy tình yêu của tôi dành cho quê hương và những con người đã đem lại cho tôi sự sống…”.
Từ năm 1988 đến nay, trải qua gần bốn thập kỷ, dù cũng có những nhịp thăng trầm, nhưng nhìn tổng thể, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang chảy mạnh vào Việt Nam.
Lịch sử đã chứng kiến những đóng góp lặng thầm của các doanh nhân tiêu biểu cho sự phát triển của đất nước. Và tương lai của nền kinh tế cũng sẽ được viết nên bởi những doanh nhân hàng đầu, trong một thể chế thật sự kiến tạo…
Những con người từng là nhân chứng của lịch sử, của ngày Tết độc lập năm ấy rồi sẽ trở thành thiên cổ. Nhưng những ký ức về mùa thu Tháng Tám, về ngày Lễ Tuyên ngôn độc lập sẽ mãi được giữ gìn, được lan tỏa bằng tình yêu của những con người sống trên mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến này.