Hôm qua, Real Madrid vừa cho Mallorca mượn tiền vệ đa năng Borja Fernandez. Cầu thủ 24 tuổi này được ra sân 8 trận tại Primera Liga 2004 - 05 và là một trong số ít cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên tại Real. Thế nhưng, số phận Borja có vẻ sẽ không khác những cầu thủ trẻ từng được đào tạo tại Real, nhưng sau đó phái tạo dựng tên tuổi ở một đội bóng khác. Trong số họ, chưa có ai thành danh tại một CLB lớn.
Một nét truyền thống của Real đang bị thay đổi: CLB "Hoàng gia" Tây Ban Nha (TBN) không còn nhiều cầu thủ nội địa khiến người hâm mộ tự hào. Ở TBN; người ta biết rằng Real hùng mạnh dựa trên lực lượng cầu thủ nội, Barcelona lại trông cậy vào đội ngũ ngoại binh. Bây giờ, Real có ít cầu thủ nội trong đội hình chính hơn cả Barcelona. Với sự xuất hiện của hàng loạt ngoại binh mới tuyển mộ, có khả năng đội hình chính của Real chi còn 2 gương mặt nội địa: Iker Casillas và Raul Gonzalez.
Sau hai mùa giải thất bát, Florentino Perez đang nhắm mắt làm ngơ trước tình thế buộc phải thay đổi: chính sách "những Zidane và những Pavon" đã phá sản! Real sẽ ra sao vào mùa bóng 2006 - 07, khi UEFA áp dụng quy định về số cầu thủ "cây nhà lá vườn"? Một khi mà những cầu thủ nội như Borja không thể tìm được một chỗ tại Real (thậm chí chỉ là trên ghế dự bị) thì phải chăng Florentino Perez đang giết chết tương lai của đội bóng số 1 thế kỷ 20?
Với sự vươn lên của Francisco Pavon cách nay 3 năm, Florentino Perez vững tin rằng Real sẽ đào tạo được một lứa cầu thủ trẻ đủ sức (và xứng đáng) khoác áo đội 1 của CLB này. Florentino Perez đã lầm, vì trung tâm đào tạo trẻ của Real không tốt như của Villarreal, Barcelona chứ chưa dám sánh với M.U, Auxerre, Ajax. Đội Real B vừa giành quyền lên chơi tại giải hạng Nhì TBN, nhưng không có nghĩa là những cầu thủ trẻ như Juanfran, Roberto Soldado hay Jose Manuel Jurado có thể mơ đến cảnh được sát cánh cùng Zidane, Ronaldo, Beckham. Đáng buồn cho Real là Pavon do hiếm khi được đá chính thường xuyên đã chững lại trong những năm gần đây. Pavon đã góp phần làm niềm tin của Florentino Perez vào lứa trẻ của Real bị lung lay (cho dù vị chủ tịch Real dĩ nhiên không dám thừa nhận điều này). Trong tương lai, sẽ còn bao nhiêu cầu thủ trẻ của Real chịu chung số phận với Borja?
Không còn những Pavon, và cũng không còn những ngôi sao cỡ Zidane, Real đã đánh mất danh hiện đầy kiêu hãnh galactico. Nhưng có thể Real sẽ là đội bóng cân bằng hơn, và có nhiều cơ hội hơn khi đua tài với Chelsea, AC Milan, Juventus, Barcelona.
(Thể thao)