Về đơn vị công tác, chiến sĩ Hồ Thiền, ở Ðại đội 8, Tiểu đoàn 2 ngỡ ngàng: "Không ngờ doanh trại đơn vị lại đẹp thế! Nhà ở tường xây, lát gạch men, có đầy đủ hệ thống điện, quạt, biển, bảng rất chính quy. Nhà ăn, bàn ghế đồng bộ, đội ngũ "anh nuôi" phục vụ bộ đội đúng giờ, bữa cơm có thực đơn phong phú, vừa miệng. Nhất là, cảnh quan môi trường đơn vị đẹp như công viên, có hồ sinh thái, câu lạc bộ quân nhân. Mới về, nhìn cơ ngơi đơn vị đàng hoàng đã thấy mê rồi".
Buổi đầu làm quen với còi, kẻng báo thức, tập thể dục buổi sáng, duy trì nền nếp trật tự nội vụ vệ sinh, cách xưng hô, chào hỏi..., nhưng các tân binh rất hào hứng và bắt nhịp khá nhanh. Chiến sĩ Trần Công Hậu cảm nhận: "Gần gũi nhất với chúng tôi là các tiểu đội trưởng. Các anh cùng lứa tuổi, lại cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ, nghỉ sinh hoạt như chiến sĩ; cái gì chưa hiểu, chưa biết chúng tôi mạnh dạn hỏi các "tổng đài" này là biết ngay. Mọi việc không phải đều dễ dàng, chỉ riêng chuyện gấp chăn, màn cho vuông thành, sắc cạnh, anh em tân binh phải học và thực hành mất mấy ngày...". Nhưng anh em chiến sĩ mới đều xác định: Vào bộ đội là để rèn luyện, phấn đấu cho nên ai cũng sẵn sàng đối mặt và chinh phục những gian nan phía trước.
Trong số tân binh nhập ngũ đợt 2 - năm 2013, nhiều người vừa trúng tuyển đại học, cao đẳng nhưng đã tạm gác việc đèn sách để lên đường thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Tân binh Lương Thiên Vũ, là người đậu Trường đại học Nha Trang, cho biết: "Thời chiến, hàng triệu học sinh, sinh viên không hề băn khoăn khi rời ghế nhà trường xung phong ra chiến trường. Thời bình, tuổi trẻ được chăm lo ưu ái, chúng tôi không thể tính toán thiệt hơn trước nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân với đất nước". Ðại úy Lê Ngọc Hưng, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, nhận xét: "Huấn luyện tân binh khóa này có 19 đảng viên, 156 em tốt nghiệp trung học phổ thông, 38 em có bằng trung cấp, 44 em tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Về đây công tác, anh em nhanh chóng hòa nhập, tiếp thu bài nhanh và tích cực tham gia phong trào thi đua của đơn vị".
Bước vào huấn luyện, cũng là lúc thời tiết miền trung đang trong giai đoạn giao mùa, mưa nắng thất thường. Với lịch huấn luyện, học tập công tác hầu như khép kín, song cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thi đua "vượt nắng, thắng mưa" hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Trong đó, trên thao trường, không khí các buổi tập điều lệnh đội ngũ luôn sôi động. Từng quân nhân kiên trì chỉnh từ độ dài bước chân, cách đánh tay có độ dừng... Vậy mà khi hợp luyện, nhiều người vẫn bước lộn chân, đánh lộn tay. Thế là, anh em tập ngày chưa đủ, phải tranh thủ tập cả buổi tối.
Ngày nghỉ, giờ nghỉ, các tân binh tranh thủ hỏi thầy, tranh luận với nhau sôi nổi để tìm chọn phương án luyện tập "tối ưu".
Hồi hộp nhất là các buổi kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK. Lần đầu vào bệ bắn, có chiến sĩ lo lắng, nhưng bắn xong lại muốn xin được...bắn thêm. Người bắn điểm thấp thì băn khoăn rà lại yếu lĩnh động tác, còn những người bắn khá, giỏi thì luôn nở nụ cười tươi. Binh nhì Phan Châu Trinh hồ hởi: "Bắn súng ở tư thế nằm tôi đạt 17 điểm, chắc do tâm lý chưa vững, giữ súng chưa chắc. Rút kinh nghiệm, bắn súng ở tư thế quỳ, ba viên, tôi đã giành 29 điểm. Còn chiến sĩ Trần Hồng Nhựt, bài nằm bắn súng AK được 27 điểm, quỳ bắn được 25 điểm, chia sẻ: Giữ được tập trung thì bắn ở tư thế nào cũng giỏi!".
Với nỗ lực cao trong học tập, công tác, cho nên qua hai tháng "văn ôn, võ luyện", nhìn tân binh nào cũng chững chạc, rắn rỏi. Họ đã thể hiện được vai trò làm chủ trong ngôi nhà chung; siêng năng chăm chút những bồn hoa cây cảnh, vun xới từng luống rau, vườn cà và sống chan hòa, thân ái như anh em một nhà.
Ngày nghỉ cuối tuần, đến thăm các đại đội huấn luyện tân binh, ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp không khí nhộn nhịp bởi đại diện các gia đình, người thân chiến sĩ đến thăm con em mình. Các tân binh hào hứng kể những câu chuyện về môi trường mới, những giọt mồ hôi đổ trên thao trường, kết quả đạt được sau mỗi ngày tập luyện. Ông Trương Ðình Xuân, quê ở xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (Bình Ðịnh), bố đẻ của chiến sĩ Trương Thanh Bình, ở Ðại đội 5, Tiểu đoàn 2, tâm sự: "Mỗi lần đến thăm đơn vị, tôi thấy con trai mình trưởng thành hơn. Bây giờ, Bình có tác phong nhanh nhẹn, biết lo toan, thăm hỏi mọi người, khác hẳn lúc còn ở nhà. Hơn nữa, đơn vị có không gian trong lành, đời sống vật chất, tinh thần đều tốt, các cháu mập mạnh hẳn ra. Nhất là, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sống chan hòa, tình cảm, nên tôi rất yên tâm".