Trong ngôi nhà nhỏ giữa khu vườn rộng rãi, rợp bóng cây ở tổ 20 Him Lam, ông Nguyễn Hữu Chấp bồi hồi nhớ những kỷ niệm cùng con cháu.
Giọng âm trầm, ông Chấp khẽ kể: Nhà cũ của tôi ở bên bờ suối, đến năm 1983 tôi mới phát cây, dọn đất làm nhà trên đất này. Từ bấy đến nay, hơn 43 năm đi qua với bao nhiêu kỷ niệm cùng các con, các cháu; buồn, vui trong ngôi nhà này luôn đầy ắp trong tâm trí tôi. Nhưng hôm nay, vì sự phát triển của Điện Biên, tôi và người trong gia đình sẵn sàng di chuyển bàn giao mặt bằng để phường thực hiện dự án.
"Toàn bộ nhà, vườn của tôi là hơn 1.200m2; cây ăn quả nhiều lắm. Nhưng tôi là người lính, là chiến sĩ Điện Biên đã cùng đồng đội xông pha suốt chiến dịch Điện Biên Phủ chiến đấu để bảo vệ mảnh đất này thì hôm nay tôi có thêm một lần được xung phong cho sự phát triển của Điện Biên. Và tôi mong, bà con phố xóm hãy cùng tôi, cùng mọi người góp sức, chung tay để Điện Biên phát triển", ông Nguyễn Hữu Chấp xúc động khi nói thêm về tấm lòng người lính.
Cảm ơn tấm lòng, tình cảm, sự hy sinh của người chiến sĩ Điện Biên cho mảnh đất Điện Biên hôm nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư phường Điện Biên Phủ cùng hàng trăm cán bộ, công chức phường, nhân dân Điện Biên vô cùng cảm phục, kính trọng tấm lòng ông Nguyễn Hữu Chấp.
Đáp lại sự hy sinh của ông Nguyễn Hữu Chấp cùng hàng chục gia đình đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng ngay trong sáng 14/4, đồng chí Nguyễn Quang Hưng đã hứa phường Điện Biên Phủ sẽ thực hiện ngay trách nhiệm với các hộ dân; khẩn trương bố trí đất ở để bà con làm nhà ổn định cuộc sống.
Đồng chí Nguyễn Quang Hưng giao nhiệm vụ cụ thể các phòng, ban phải cử lực lượng hỗ trợ các gia đình di chuyển; khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp đất, giao đất để bà con làm nhà ở mới trên nền đất mới.
Làm theo tấm gương người chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Hữu Chấp, trong sáng 14/4 có 16 gia đình ở tổ 20 Him Lam tự nguyện bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 6.951,8m2. Hầu hết các gia đình đều nhiều thế hệ đã sinh sống, gắn bó với mảnh đất mấy chục năm trời song với niềm mong Điện Biên phát triển nên người dân sẵn sàng nhường mặt bằng, sẵn sàng di chuyển.
Ông Nguyễn Văn Hoằng, Tổ trưởng Tổ dân phố 20, cho biết: Theo tiếng gọi của Tổ quốc đi xây dựng vùng kinh tế mới, bố mẹ tôi rời quê Thái Bình đi Điện Biên khai hoang. Từ năm 1968, bố mẹ tôi cùng các con đã dốc sức phát hoang, dọn đá, dọn mìn… để làm nhà, làm vườn. Đất và nhà; người và cây ở nơi này gắn bó với chúng tôi như máu thịt.
"Chúng tôi tin rằng sự hy sinh của mỗi người, mỗi gia đình sẽ góp phần xây dựng Điện Biên phát triển, xứng đáng là với hy sinh của thế hệ cha anh thuở trước", ông Nguyễn Văn Hoằng cho biết thêm.
Và rồi cứ như thế trong dòng lan tỏa cảm xúc được cống hiến, góp phần xây dựng Điện Biên thì số gia đình đăng ký bàn giao mặt bằng dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên tăng dần.
Đến cuối buổi sáng 14/4, phường Điện Biên Phủ đã tiếp nhận thêm mặt bằng của 7 gia đình, nâng tổng số gia đình tự nguyện bàn giao mặt bằng lên 23.
Đồng chí Hà Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Biên Phủ, cho biết: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên được phê duyệt đã nhiều năm nay nhưng gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên "đình trệ". Song hôm nay, có sự ủng hộ quý báu của bác Nguyễn Hữu Chấp và các gia đình thì mặt bằng dự án đã được tháo gỡ. Cá nhân tôi, xin được thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Điện Biên Phủ gửi lời cảm ơn người chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Hữu Chấp và cảm ơn sự đồng thuận của bà con nhân dân tổ 20.
Được biết, Dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên được triển khai trên diện tích khoảng 13,5ha, liên quan đến 273 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức tại các tổ dân phố 19, 20, 21 (phường Him Lam cũ, nay thuộc phường Điện Biên Phủ) tỉnh Điện Biên.
Đây là một trong các dự án trọng điểm, được tỉnh Điện Biên chỉ đạo thực hiện nhưng vướng mặt bằng khiến dự án bị chậm rất nhiều năm.