Chiếc mặt nạ "nhân quyền" Mỹ bị bóc trần  ở Iraq

Quả bom về tội ác của quân chiếm đóng ngược đãi tù nhân Iraq vừa mới được giới báo chí Mỹ và Anh châm ngòi đã làm chấn động công chúng Mỹ và thế giới, đang trở thành một vấn đề thời sự chính trị nóng bỏng  của nước Mỹ, một vụ bê bối tiềm ẩn những hậu quả khó lường đối với nhà cầm quyền Mỹ trong khi họ đang rất lúng túng chưa tìm được giải pháp thoát khỏi vũng lầy Iraq sau một năm chiếm đóng bất hợp pháp, hao người và tốn của. Chiếc mặt nạ của quân Mỹ bị bóc trần.

Mặc dù ra sức bưng bít, kiểm duyệt thông tin về hoạt động của quân Mỹ tại Iraq, nhưng đến lúc này, chính quyền của Tổng thống Bush đã không còn kiểm soát  được tình hình. Những bức ảnh lính Mỹ ngược đãi tù nhân Iraq được tung ra đúng lúc quân Mỹ tại Iraq liên tiếp bị tiến công ở nhiều nơi và thương vong nặng nề. Nhiều người Mỹ khi được xem những bức ảnh, nghe những mẩu chuyện của người tù, cai tù... nói về cảnh lính Mỹ giết hại dân thường, ngược đãi tù nhân Iraq, đã bày tỏ sự bất bình, kinh hoàng và cảm thấy xấu hổ, nhục nhã cho đội quân tự xưng là "những người giải phóng" cho nhân dân Iraq. Họ lên án giới cầm quyền đã lừa dối, bưng bít và làm sai lệch thông tin. Ủy ban Quân lực Thượng nghị viện đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld và các tướng lĩnh liên quan điều tra làm rõ và xử phạt những binh sĩ phạm tội. Tổng thống Mỹ Bush, Thủ tướng Anh Blair phải đưa ra lời xin lỗi về những hành vi của liên quân ngược đãi tù nhân Iraq và hứa hẹn điều tra làm rõ những hành vi này. Bộ chỉ huy quân Mỹ tại Iraq  quyết định sẽ đưa một cai tù tại nhà tù Abu Ghraib  ra xét xử tại Tòa án Quân sự Mỹ.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng những biện pháp xử lý của nhà cầm quyền Mỹ là chưa thỏa đáng, chưa đủ và quá muộn. Ngày càng có nhiều người dân Iraq đòi quân Mỹ phải rút khỏi Iraq. Nhà cầm quyền Mỹ đang tìm mọi cách thu hẹp ảnh hưởng và nhanh chóng dập tắt vụ bê bối này. Họ yêu cầu báo chí Mỹ không công bố thêm những tài liệu về hành vi ngược đãi tù nhân Iraq. Song xem ra, chính quyền Bush khó có thể lấp liếm vụ bê bối này. Cuộc chiến tranh can thiệp của Mỹ vào Iraq làm cho hình ảnh nước Mỹ xấu đi, nay lại thêm những mảnh dơ bẩn mới. Cuộc nổi dậy chống Mỹ ở Iraq ngày càng mạnh và thực tế liên quân buộc phải có những nhượng bộ mà nhiều  nhà phân tích  cho là thất bại. Mới đây, Tòa án thế giới về Iraq với "Ðoàn bồi thẩm lương tâm" gồm 14 người là  những chiến sĩ hòa bình, học giả, lãnh đạo  nghiệp đoàn ra tuyên bố tại New York rằng Mỹ đã phạm tội ác chiến tranh ở Iraq. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã có những hồ sơ  và báo cáo về tội ác  của liên quân ở Iraq. Tổ chức này cho rằng, tình trạng ngược đãi tù nhân Iraq, vi phạm luật pháp quốc tế và diễn ra có hệ thống ở tất cả các nhà tù do quân Mỹ, Anh cai quản, cho thấy đây là chủ trương chứ không phải là những hành vi của các cá nhân cai tù. Bộ trưởng Ngoại giao các nước A-rập đã kịch liệt lên án các hành động "mất hết tính người" của binh sĩ Mỹ tại các nhà tù Iraq. Tổ chức ân xá quốc tế đã tố cáo binh sĩ Anh sát hại thường dân Iraq, những người hoàn toàn không có khả năng tạo ra các mối đe dọa. Ngay cả những đồng minh thân cận của phe chủ chiến như Thủ tướng Italy  S. Berlusconi, Thủ tướng Australia J.Howard cũng phải lên án những hành động phi nhân  tính của liên quân Mỹ - Anh.

Vụ bê bối lính Mỹ, Anh  ngược đãi tù nhân Iraq đang diễn biến và cuốn hút sự quan tâm của dư luận quốc tế và các tổ chức hữu quan. Vụ bê bối này một lần nữa vén lên bức màn mà lâu nay nhà cầm quyền Mỹ cố che đậy bản chất thực của cái gọi là "chính sách nhân quyền" do họ lạm dụng để đánh lừa dư luận, đe dọa, can thiệp và vu cáo làm hại các quốc gia độc lập và có chủ quyền khác trên thế giới. Báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về cái gọi là "tình hình nhân quyền" tại các nước là lá bài thối, không thể đánh lừa dư luận. Những ngày qua, hàng loạt nhà nghiên cứu chính sách và lịch sử Mỹ đã  liên tiếp phê phán thói  trịch thượng và bất chấp của giới cầm quyền Mỹ trong cư xử các vấn đề quốc tế và yêu cầu hãy dẹp những đống rác nhân quyền ngay trong nhà mình trước đã.

Cuộc chiến  tranh đơn phương của Mỹ tại Iraq đang diễn ra phức tạp, căng thẳng ngoài sự kiểm soát của chính quyền Mỹ. Uy tín của Tổng thống Mỹ Bush, Thủ tướng Anh T.Blair đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi họ lên cầm quyền. Tỷ lệ ủng hộ Công đảng của ông Blair chỉ còn 32% số cử tri được hỏi ý kiến và chỉ có 36% số phiếu ủng hộ ông Blair nếu bầu cử diễn ra vào thời điểm này (chỉ số thấp nhất từ 17 năm nay). Ở Mỹ, số người ủng hộ  Tổng thống Bush chỉ còn 46% so với 49% tuần trước. Làn sóng phẫn nộ và lên án tội ác chiến tranh của Mỹ  tại Iraq tiếp tục lên cao, lan rộng  và gây ra những hậu quả cho chính những kẻ đi gieo rắc đau khổ và tai nạn cho người khác.

Có thể bạn quan tâm