AFC Champions League 

Chỉ hài lòng một nửa!

Lê Quang Cường (12, Đà Nẵng)
phá bóng trước Y.Liu (20, Đại Liên).
Lê Quang Cường (12, Đà Nẵng) phá bóng trước Y.Liu (20, Đại Liên).

Tuy chỉ có khoảng 1 vạn khán giả có mặt trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) chiều 8-3 nhưng hầu hết đều không giấu sự hài lòng khi các cầu thủ Đà Nẵng đã trở lại đấu trường châu lục đầy ấn tượng. Mặc dù xác định mục tiêu chính là V-League nhưng không vì thế mà Đà Nẵng buông trận đấu cùng Đại Liên (Trung Quốc). Thậm chí, các cầu thủ trẻ được thay thế những trụ cột đã góp phần tạo nên một trận đấu đậm chất cống hiến, như lời hứa trước đó của HLV Trần Vũ.

Ngược lại, các cầu thủ đến từ Trung Quốc lại nhập cuộc với sự thận trọng, tuy HLV Vladimir Petrovic đã đưa ra sân cả bốn tuyển thủ Trung Quốc Chen Dong (1), Zhai Yan Peng (4), Ji Ming Yi (16) và Zou Jie (17) hợp cùng 2 cầu thủ Pantelic (10, Serbia), Yankovich (9, Bulgaria) để tạo nên bộ khung cho Đại Liên.

Bất ngờ với lối đá pressing toàn sân của Đà Nẵng, đội Đại Liên nhanh chóng để đội chủ sân giành quyền làm chủ thế trận từ rất sớm. Liên tiếp các phút thứ 10, 21, 22, Hồng Minh (17), Bình Minh (21) rồi Nuro (23) có các cơ hội bắn phá cầu môn Đại Liên nhưng tiếc rằng các cú dứt điểm chưa chính xác.

Trong lúc đó, các đường lên bóng của Đại Liên hầu như không vượt qua được hàng phòng ngự Đà Nẵng, do trung vệ Mạnh Dũng (5) hợp cùng Mã Trí (2) - trở lại sân cỏ lần đầu sau gần hai mùa không thi đấu - chỉ huy. Cùng lúc, việc đội chủ nhà sử dụng hết sức thành công bẫy việt vị thường khiến các đợt tấn công của Đại Liên rơi vào bế tắc.

Chiếm ưu thế nhưng không có được bàn thắng, Đà Nẵng phải trả giá đúng với quy luật của bóng đá. Phút 40, từ 1 pha phá bóng của Hữu Hùng (4), bóng đến chân Yankovich (9) và quả tạt từ đường biên cuối sân của cầu thủ này được Zou Jie (17) kết thúc bằng quả đánh đầu cận thành, đưa Đại Liên vượt lên dẫn trước 1-0. Vào hiệp 2 được 2 phút, sau khi thủ môn Văn Hạnh (1) bắt không dính đường bóng từ quả đá phạt chếch bên phải khu 16m50, Ji Ming Yi (16) nhanh chóng băng vào, nâng tỷ số lên 2-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Vladimir Petrovic tỏ ra không hài lòng với các học trò: “Các cầu thủ của chúng tôi đã không có thái độ nghiêm túc trong thi đấu. Song, tôi cũng bất ngờ khi không nghĩ rằng, Đà Nẵng lại thi đấu xuất sắc như thế. Tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ số 12 (Quang Cường) của đội chủ nhà”.

HLV Trần Vũ lại tỏ ra tiếc nuối nhưng vẫn đánh giá cao đối thủ: “Lẽ ra, chúng tôi có thể có được 1 bàn thắng trong trận đấu này dù thất bại này có thể chấp nhận được. Bởi vì, chúng tôi vẫn còn phải làm nhiệm vụ tại V-League 2006 và trận đấu này, chúng tôi đã bố trí nhiều cầu thủ trẻ thi đấu. Về phía đội Đại Liên, do C-League chưa khởi tranh nên không thể dựa trên trận đấu này để có đánh giá chính xác về đội bạn”.

Trọng tài Lee Gi Young đã sử dụng 4 thẻ vàng để phạt Bình Minh (21), Hữu Hùng (4), Thanh Phúc (7, ĐN) và Quan Lai (13, Đại Liên).  

Thân Hoa Thượng Hải – GĐT.LA 3-1
Thua...được

Trong cái lạnh dưới 10 độ C, các cầu thủ GĐT.LA ra sân thi đấu với một đối thủ mạnh hơn họ toàn diện. Trận đấu dưới sự điều khiển của tổ trọng tài Hàn Quốc bắt đầu lúc 19 giờ 30 ngày 9-3 (giờ Thượng Hải).

GĐT.LA nhập cuộc khá tự tin. Đúng như nhận định, ông Calisto chỉ cắm một mình tiền đạo Ngọc Thanh trên hàng công, Antonio Carlos được kéo thấp xuống hỗ trợ cho phòng ngự. Khó có bất ngờ khi phần lớn bóng nằm trên phần sân của GĐT.LA.

Sức ép dồn dập của các cầu thủ chủ nhà đã khiến các cầu thủ GĐT.LA tỏ ra lúng túng thấy rõ. Ở phút thứ 8, từ một pha phối hợp không tốt giữa Bruno và Phi Thường, cầu thủ nước ngoài duy nhất của Thân Hoa là Jovanovic cướp được bóng, chuyền cho Wang Ke tung cú sút cực mạnh làm bó tay thủ thành Santos.

Bàn thua này không làm các cầu thủ GĐT.LA xuống tinh thần, thế nhưng hàng phòng ngự của Gạch lại tiếp tục chơi không tốt, đặc biệt là thủ môn Santos. Ở phút 12, pha phát bóng không tốt của anh đã tạo cơ hội cho Wangke phá bẫy việt vị tuôn xuống chuyền cho Li Yinan lúc đó chỉ cách khung thành khoảng 5m. Hàng phòng ngự Gạch đứng lại giơ tay báo hiệu Li Yinan đã rơi vào thế việt vị, nhưng trọng tài không thổi còi và Li Yinan dễ dàng đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thua quá nhanh khiến GĐT.LA choáng váng và bắt đầu bộc lộ các sai sót. Tuy nhiên, Thân Hoa cũng không tận dụng tốt các ưu thế của mình. Có vẻ như do chưa bắt đầu mùa bóng mới nên sự phối hợp của đội chủ nhà khá rời rạc. Họ chủ yếu tận dụng lợi thế về thể lực, thể hình để chiếm lĩnh trận đấu hơn là các pha phối hợp cho ra hồn. Nhờ đó, GĐT.LA dần lấy lại sự tự tin và chơi gắn bó hơn trong 10 phút cuối hiệp một. Phút 35, Gạch có pha tấn công sắc sảo đầu tiên từ pha phát bóng quen thuộc của thủ môn Santos nhưng tiếc là cú bắt tốc độ của Antonio không qua được các hậu vệ Thân Hoa.

Không còn gì để mất, sang hiệp hai, GĐT.LA đẩy nhanh tốc độ trận đấu hơn dù chưa tạo được pha nguy hiểm nào về phía khung thành đội Thân Hoa. Khí thế đang lên thì Gạch lại nhận bàn thua thứ 3, đấy là pha phối hợp bằng đầu đẹp mắt giữa Du Wei và Li Yinan. Li Yinan là người cuối cùng đưa bóng vào lưới bằng cú đánh đầu hiểm hóc.

Đến phút 65, trong một pha phối hợp tấn công tương đối tốt của Gạch, Tuấn Phong nhận đường chuyền của Việt Thắng, đi bóng vào vòng 16m50, trung vệ Li Weifieng buộc phải phạm lỗi. GĐT.LA được hưởng quả phạt đền và trung vệ kỳ cựu Li Weifieng nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Antonio thực hiện thành công quả phạt 11m rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Những phút còn lại của trận đấu, Thân Hoa Thượng Hải có 2 cơ hội có thể nâng tỷ số lên nhưng các tiền đạo của họ tỏ ra vụng về trước khung thành, trong khi đó, GĐT.LA cũng không có được tình huống nguy hiểm nào khác dù có lợi thế về người trên sân.

Dù sao, tỷ số 1-3 trước một đối thủ mạnh là một kết quả chấp nhận được, nhất là việc GĐT.LA đã ghi được 1 bàn thắng trên sân khách.

Có thể bạn quan tâm