“Chỉ có một Ronaldo”

Với 13 bàn thắng cho Manchester United, Cristiano Ronaldo đã giúp Manchester United gác trước Chelsea 6 điểm và là ứng cử viên số một của Premier League mùa này. Ngay cả những fan từng nguyền rủa anh sau trận tứ kết World Cup 2006 giữa Anh - Bồ Đào Nha cũng đã chấp nhận rằng Cristiano có thể trở thành siêu sao sân cỏ - mặc dù anh mới sắp sửa tròn 21 tuổi.

Ở tuổi 30, Ronaldo người Brazil hầu như đã là Gone-aldo (một cách chơi chữ của báo nước ngoài, ý là hết thời rồi). Động tác kỹ thuật kém tinh tế hơn trước, tốc độ chậm lại so với trước, vòng bụng tăng lên. Sau hơn 10 năm ngự trị đỉnh cao, tay sát thủ ngoài hành tinh và từng 2 lần đoạt danh hiệu xuất sắc của FIFA bây giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đang làm những gì Ronaldo từng làm trước đây: nhận bóng cách khung thành 30 thước, đi qua nhiều hậu vệ và thậm chí cả thủ môn trước khi đặt quả bóng vào lưới.

Gần 10 năm trước, “người ngoài hành tinh” đã vùi dập biết bao hàng hậu vệ và ghi những bàn thắng như thế. Thậm chí còn…ghê hơn cả Cristiano Ronaldo bây giờ.

Sau khi bình phục ca chấn thương đầu gối nghiêm trọng, “người ngoài hành tinh” trở lại để giúp Brazil đoạt chức VĐTG lần thứ năm tại World Cup 2002. Hai bàn thắng trong trận chung kết giúp Brazil đánh bại đội tuyển Đức, đồng thời Ronaldo giành luôn giải vua phá lưới với 8 bàn. Bốn năm sau, trở lại đấu trường World Cup, Ronaldo ghi được 3 bàn nữa và lập kỷ lục mới với 15 bàn thắng trong các vòng chung kết (kỷ lục cũ là 14 bàn của Gerd Muller).

Song, World Cup 2006 cũng đã cho thấy Ronaldo không còn giữ được những ánh hào quang của một siêu sao. Brazil bị loại ở tứ kết và kể từ đó, Ronaldo không còn hiện diện trong đội tuyển nữa. Dưới cái nhìn của HLV trưởng Dunga, đơn giản là Ronaldo không còn đủ thể lực và sự sắc bén.

Phong độ nghèo nàn và một loạt ca chấn thương cũng đã khiến anh mất chỗ trong đội hình hạng nhất của Real Madrid. Cùng với Beckham, Ronaldo là một trong số ít “thiên hà” còn sót lại từ thời cựu Chủ tịch Perez. Và cũng như Beckham, Ronaldo đã ra đi...

AC Milan muốn đón Ronaldo về. HLV Ancelotti quyết tâm tận dụng tài nghệ Ronaldo được chừng nào hay chừng nấy. Ông ta tuyên bố là chẳng quan ngại chuyện cân nặng của Ronaldo: “Cậu ấy đâu có mập! Ronaldo rất mạnh khỏe. Tôi cho rằng vấn đề là trong thời gian gần đây, Ronaldo chẳng có nhiều động lực để cố gắng. Cậu ấy không tập nhiều vì đã bị loại khỏi đội hình Real, và cũng chính vì thế cậu ấy hết sức cố gắng khi tập. Nhưng Ronaldo vẫn là một cầu thủ lớn. Trong 5 năm qua ở Real, Ronaldo đã ghi gần 100 bàn thắng. Trên thế giới này, chẳng ai làm được điều đó”.

Trong khi “người ngoài hành tinh” đang lo liệu con đường rời khỏi Real, Cristiano Ronaldo rất có thể được đưa về Madrid mặc dù Manchester đang tìm mọi cách giữ anh lại.

“Chỉ có một Ronaldo”, các fan của Manchester United vẫn thường reo vang như thế mỗi khi Cristiano Ronaldo của họ tỏa sáng. Các fan đối địch Manchester thì vừa… ghét, vừa ngán, vừa chấp nhận rằng Ronaldo là một trong những cầu thủ hay nhất Premier League mùa này. Sau World Cup 2006, họ đã vin vào biến cố chiếc thẻ đỏ của Rooney trong trận tứ kết Anh - Bồ Đào Nha để khủng bố tinh thần Ronaldo bằng hàng tràng tiếng huýt sáo, la ó.

“Tôi hy vọng bọn họ cứ tiếp tục la chộ Ronaldo, vì như thế chỉ kích thích cậu ấy chơi hay hơn”, HLV Ferguson nói, “Ronaldo là cả một mối đe dọa trước các hàng hậu vệ vì cậu ấy không chỉ đánh bại họ, cậu ấy còn có những nỗ lực hăng hái để không từ bỏ đường bóng của mình khi bị các hậu vệ chơi xấu. Không một hậu vệ nào thích đối đầu với một cầu thủ như Ronaldo. Tôi chắc chắn vào giờ phút này, Cristiano Ronaldo đã là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”.

Hay nhất, và duy nhất một Ronaldo? Có thể lắm. Nếu “người ngoài hành tinh” không khôi phục được sự nghiệp - ở Real hoặc ở AC Milan, sự bất lực đó sẽ khiến anh chán chường từ giã cuộc vui và bóng đá sẽ thật sự chỉ còn một Ronaldo.

Có thể bạn quan tâm