Khác với dự đoán, chân sút đắt giá F. Torres vẫn có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea, anh đá cặp với S. Kalou trên hàng công. Tuy nhiên, các cầu thủ khách Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi thể lực, tranh bóng rất quyết liệt của đội chủ nhà Stoke City. Các cầu thủ chủ nhà tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha tiến công biên và đá phạt. Trong vòng 10 phút đầu tiên, hai đội đều có những pha dứt điểm khá nguy hiểm. Phút thứ 5, Bosingwa có pha câu bóng rất khó chịu nhưng thủ môn của Stoke City Begovic phá được. Torres có cú sút trong khu cấm đưa bóng đi chệch khung thành phút thứ 10. Ngay sau đó, trung vệ R. Hút của Stoke City có pha đánh đầu đưa bóng vọt xà khung thành thủ môn P. Cech. Những phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà liên tiếp được đá phạt và phạt góc, gây lúng túng cho hàng phòng ngự Chelsea. Liên tiếp các phút 39, 40, thủ môn P. Cech có hai pha bóng giải nguy cho Chelsea.
Hiệp 2, thế trận vẫn khá cân bằng, tuy đội Chelsea chơi có phần sắc bén hơn. Phút 54, từ pha phối hợp đá phạt góc, Torres có cơ hội trước khung thành nhưng không thể dứt điểm do trung vệ J. Út-ghết truy cản. Phút 55, J. Mikel tung cú sút xa rất mạnh nhưng thủ môn Begovic tung người đẩy bóng chịu phạt góc. Các cầu thủ ngôi sao của Chelsea liên tiếp gây sức ép lên khung thành của Stoke City nhưng không thể phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố của đội chủ nhà. Phút 71, N. Anelka (thay Malouda) có pha sút bóng rất hiểm hóc nhưng thủ môn Begovic lại xuất sắc đẩy bóng đập xà ngang bật ra. Liền đó, S. Kalou đánh đầu trúng đích, nhưng không đủ hiểm để thắng thủ môn Begovic. HLV Villa-Boas của Chelsea tung nốt tiền đạo D. Drogba vào thay Kalou để tăng cường hàng tiền đạo. Phút 82, D. Drogba sút phạt hàng rào chính xác, thủ môn Begovic bắt gọn. Những phút còn lại, các cầu thủ chủ nhà chơi phòng ngự “tử thủ” để bảo toàn mành lưới và có được một điểm. Đội Chelsea bị chia điểm đáng tiếc.
* Trận đấu muộn trên sân đội West Brom, nhà vô địch M.U thắng chật vật 2-1. W. Rooney ghi bàn trước cho M.U ở phút 13. S. Long gỡ hòa 1-1 cho West Brom ở phút 37 bằng cú sút nhanh. Mãi đến phút 81, "tân binh" A. Young mới ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U sau cú sút hiểm ở góc hẹp. Trong số bốn "đại gia" xuất quân, chỉ có M.U giành chiến thắng.