Trần Tất Viên sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ngay từ khi sinh ra, cậu bé Trần Tất Viên đã bị liệt nửa người bên trái. Bố bỏ hai mẹ con Viên khi biết con trai không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Mẹ của Viên phải một mình bươn chải rau cháo nuôi con. Nhờ tình yêu thương của mẹ, cậu con trai có thêm động lực bước qua tuổi thơ đầy nước mắt.
Ít nhận được tình yêu thương từ người thân, mẹ lại bận rộn mưu sinh, Viên chỉ biết làm bạn với trang sách, với những nhân vật trong truyện. Những bài học cuộc sống trong các cuốn sách giúp Viên cảm nhận cuộc sống tinh tế hơn. Em thấy cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp, đáng sống và đáng để cống hiến, cho nên em luôn cố gắng học tập.
Năm học lớp 10, khi xem một phóng sự về các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Hoa Đá - một CLB dành cho sinh viên khuyết tật của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thấy các thành viên CLB đều là những người nỗ lực vượt khó và đoàn kết yêu thương nhau, em bắt đầu nuôi ước mơ trở thành thành viên của CLB. Từ đó, em xây dựng kế hoạch học tập, lao vào ôn luyện, quyết tâm thi đỗ vào khoa Văn, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Trong những năm học đại học, Viên luôn cố gắng và đạt những thành tích đáng khích lệ. Em tham gia “Báo cáo khoa học sinh viên” của năm học 2015-2016 Khoa Văn học với đề tài: “Chuyển thể phim Mùa ổi và phim Của rơi” đoạt giải khuyến khích; tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện của khoa, của trường. Năm học 2014 -2015, em nhận giấy khen của Đoàn trường vì đã có đóng góp tích cực các hoạt động tình nguyện và phong trào đoàn hội sinh viên năm học 2014-2015. Em cũng là Phó Chủ nhiệm CLB Hoa Đá, luôn đồng hành, giúp đỡ các bạn sinh viên cùng cảnh ngộ của trường và các trường đại học khác tại Hà Nội.
Ở CLB Hoa Đá, Viên trở thành cầu nối giữa các bạn, các sinh viên khuyết tật và các tình nguyện viên. Mỗi lần tham gia các hoạt động của CLB, Trần Tất Viên luôn gửi gắm rất nhiều tâm huyết với những ý tưởng độc đáo.Từ những cố gắng của mình, Viên trở thành tấm gương sáng cho những thành viên khác trong CLB Hoa Đá.
Nói về cậu học trò nhỏ của mình, Chủ nhiệm bộ môn Nghệ thuật, giảng viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hoàng Cầm Giang chia sẻ: “Chính Viên là người truyền cảm hứng cho những người giáo viên như tôi. Nghị lực, sự quyết tâm, nhất là sự kiên trì, bền bỉ của Viên khiến tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ”. Bà Vũ Thị Loan, mẹ Viên tâm sự: “Em Viên tuy tàn tật, nhưng biết vươn lên trong học tập, luôn hiếu thảo và thương yêu mẹ. Tôi mong con trai luôn cố gắng học tập để đạt được ước mơ của mình”.