Cây bút trẻ quân đội Chu Hoàng Sinh và những trang viết từ mâm pháo

Tham gia trại sáng tác văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng do Nhà xuất bản Quân đội tổ chức tháng 8 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chu Hoàng Sinh nhận được nhiều sự quan tâm của Ban tổ chức và các đồng nghiệp bởi sự trẻ trung của một cây bút quân đội mới, nhưng đã có những thành tựu văn chương triển vọng.

Cây bút trẻ Chu Hoàng Sinh và nhà văn Châu La Việt, hai thế hệ viết văn trưởng thành từ quân đội tại Trại sáng tác văn học "Lực lượng vũ trang- Chiến tranh cách mạng". (Ảnh: CLV)
Cây bút trẻ Chu Hoàng Sinh và nhà văn Châu La Việt, hai thế hệ viết văn trưởng thành từ quân đội tại Trại sáng tác văn học "Lực lượng vũ trang- Chiến tranh cách mạng". (Ảnh: CLV)

Gặp Chu Hoàng Sinh tại trại sáng tác, tôi khá ấn tượng với vẻ hiền hậu và niềm nhiệt thành trong trẻo của một cây bút quân đội trẻ mang quân hàm Đại úy, hiện là một Chính trị viên Đại đội đang công tác tại Quân đoàn 34 trên vùng đất Tây Nguyên.

Những ngày cùng làm việc và tiếp xúc ở trại viết, tôi đã cảm nhận được ở chàng thanh niên ấy sự hòa quyện chân chất của miền quê xứ Thanh và cả sự từng trải của nắng gió, đầy mộc mạc, khoáng đạt của miền đất đỏ bazan, nơi đơn vị Sinh đang ngày đêm đóng quân luyện rèn.

Bố của Chu Hoàng Sinh cũng từng là một người lính, rồi sau này lập nghiệp, ở lại hẳn với vùng đất cao nguyên đất đỏ. Sinh năm 1993, lớn lên cùng nương rẫy và sự hoang sơ, bao la của núi rừng Gia Lai, lớn lên, nối nghiệp cha, Sinh lên đường nhập ngũ.

Rèn luyện qua từng chặng đường đời quân ngũ, bằng bản lĩnh và sự nỗ lực, anh được cử đi đào tạo sĩ quan, trở thành một sĩ quan, một chính trị viên đại đội đầy trách nhiệm.

Điều khiến tôi thấy gắn bó và dành trọn thiện cảm cho Chu Hoàng Sinh ngay từ những ngày đầu chung sống dưới mái nhà trại viết chính là cái "duyên" lính pháo.

Sinh hiện là Chính trị viên một đại đội pháo cao xạ 57mm. Nhìn Sinh, ký ức trong tôi chợt bừng dậy như một dòng chảy ngầm ngút ngàn. Cách đây hơn nửa thế kỷ, tôi cũng từng là một pháo thủ trẻ mười tám, đôi mươi chiến đấu trên bệ pháo cao xạ 37mm giữa chiến trường Cánh Đồng Chum khốc liệt trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

clv2.jpg
Tại trại sáng tác văn học trong tháng 8 vừa qua, Chu Hoàng Sinh đã kịp hoàn thành tiểu thuyết "Khoảng sương khuất" viết về các cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình. (Ảnh: CLV)

Cùng một "ngạch" lính cao xạ, cái chất rắn rỏi mà chan chứa tình đồng chí ấy đã ngay lập tức kéo hai thế hệ lại gần nhau. Sinh bảo, trước khi quản lý dàn pháo 57mm hiện tại, anh cũng xuất thân từ một pháo thủ 37mm.

Thời gian trôi qua, vũ khí trang bị được nâng cấp, chuyển giao, nhưng sứ mệnh của người lính cao xạ thì qua bao thế hệ vẫn trọn vẹn một lời thề: giữ vững bình yên cho bầu trời Tổ quốc.

Giữa không gian sôi nổi của trại sáng tác bên sóng biển Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh Sinh phẳng lặng, ít nói và cặm cụi miệt mài bên bàn viết. Tình yêu văn chương trong anh không phải là sự bộc phát nhất thời mà đã âm thầm nảy mầm từ những ngày còn mang quân hàm binh nhất, binh nhì.

Ngày ấy, sau những giờ thao trường nắng cháy, Sinh thầm lặng nắn nót từng trang truyện ngắn gửi về Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Những trang viết hồn nhiên, nhưng đượm hơi thở nồng nã của đời sống chiến sĩ ấy đã nhanh chóng nhận được sự phát hiện, động viên và dìu dắt tận tình từ các nhà văn đi trước như: Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn Tiến Thụy, Xuân Hùng..., những cây bút vốn cũng trưởng thành từ chính chiếc nôi Quân đoàn 3 Tây Nguyên năm xưa.

Có một điều thật đẹp và ấm áp khi ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội hay Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, có rất nhiều thế hệ nhà văn từng bước ra từ đại ngàn Tây Nguyên.

Bởi thế, khi thấy một cây bút trẻ từ chính dải đất ấy cầm bút, các anh như thấy lại hình bóng thanh xuân của chính mình, để rồi hết lòng yêu quý, truyền nghề và nâng đỡ.

Chính bệ phóng ấy làm tôi nhớ lại chặng đường của riêng mình. Năm xưa, từ mâm pháo 37mm giữa mặt trận, tôi được rút về Ban Tuyên huấn binh trạm, rồi tham gia trại viết của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Chính tại đó, tôi đã viết nên tập truyện ngắn đầu tay Những tầng cây săng lẻ vinh dự được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội giữa thời điểm chiến tranh. Tác phẩm ấy đã trở thành bệ phóng đưa tôi dấn thân trọn vẹn vào con đường văn học.

Nhìn Sinh hôm nay bám sát hơi thở chiến hào, chắt chiu từng trải nghiệm thao trường để kiến tạo nên những tác phẩm mới mẻ, tôi như thấy lại chiếc cầu nối thiêng liêng giữa hai thế hệ người lính cầm bút.

Sự cặm cụi của Sinh đang đơm hoa kết trái. Cuối năm nay, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sẽ ra mắt tập truyện ngắn đầu tay của anh mang tên Tìm về đất quen. Không dừng lại ở đó, ngay trong thời gian dự Trại sáng tác tại Vũng Tàu, anh đã hoàn thành trọn vẹn tiểu thuyết Khoảng sương khuất dày dặn và súc tích và cũng sẽ được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in trong năm nay.

Khoảng sương khuất là một cái tên tiểu thuyết gợi nhiều suy ngẫm. Tác phẩm đặt trọng tâm vào hình tượng người chiến sĩ trong thời bình, một người con Tây Nguyên đang công tác và cống hiến trên chính mảnh đất quê hương. Tiểu thuyết tái hiện sinh động, chân thực đời sống người lính hôm nay giữa ngổn ngang những mối quan hệ xã hội, tình yêu, tình bạn và tình đồng chí.

Cách viết của Chu Hoàng Sinh hệt như con người anh: chân thật, giản dị, không màu mè phô trương. Nhưng, ẩn sau cái mộc mạc ấy là một tư tưởng vững vàng, sắc nét. Là một cán bộ chính trị kinh qua thực tiễn huấn luyện và quản lý bộ đội, tính chủ đề và chiều sâu nhân văn trong tác phẩm của Sinh chuẩn xác, sâu sắc mà vẫn tràn đầy hơi thở ấm áp của cuộc sống.

Nhìn người sĩ quan trẻ miệt mài bên tập bản thảo hôm nay, tôi tin rằng hành trình văn học của Chu Hoàng Sinh chỉ mới bắt đầu, nhưng đã định hình một lối đi thật chắc chắn. Nắng gió Tây Nguyên và những ngày tập luyện cùng đồng đội và các chiến sĩ bên những bệ pháo cao xạ sẽ còn tiếp thêm nguồn nhựa sống dồi dào để anh vững vàng bước tiếp.

Thật vui mừng khi từ "cái nôi" Quân đoàn 34 đang ló rạng một gương mặt trẻ văn học giàu tiềm năng và chứa chan hy vọng, người sẽ tiếp tục khắc họa đậm nét hình tượng "Anh bộ đội Cụ Hồ" hôm nay, làm giàu thêm cho dòng văn học “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng”.

clv3.jpg
Đoàn Trại sáng tác văn học về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng trong chuyến đi thực tế sáng tác gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam (Ảnh: CLV)

Có thể bạn quan tâm