Cặp vợ chồng Việt kiều gắn bó với quê hương

Ông bà Sơn-Hằng tại văn phòng Công ty ở Oslo.
Ông bà Sơn-Hằng tại văn phòng Công ty ở Oslo.

Tôi đáp xe lửa từ Stockholm khi tới thủ đô Oslo thì trời đã gần tối. Giữa trời Âu xa lạ, tôi điện thoại cho ông Sơn không dám nhờ vả gì nhiều, chỉ mong ông giúp tìm một khách sạn giá rẻ tại khu trung tâm để tiện đi lại làm việc trong vài ngày.

Nhận được điện thoại của tôi, ông Sơn lập lức ra ga tàu hỏa trung tâm Oslo đón tôi về nhà riêng, nhất định không để tôi ra ở khách sạn cho đỡ tốn kém. Ông còn tự nguyện lái xe chở tôi đi làm việc nhiều nơi giúp lấy tư liệu phục vụ cho viết bài.

Sau này tôi được biết vợ chồng ông Sơn đã từng đón tiếp và giúp đỡ vô tư và miễn phí cộng đồng người Việt cũng như nhiều đoàn cán bộ Việt Nam sang công tác lại Oslo. Do đến nay nước ta chưa mở văn phòng đại diện ngoại giao ở Na Uy nên các cán bộ làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển và Đan Mạch mỗi khi có việc gì liên quan đến Na Uy vẫn hay nhờ ông bà Sơn-Hằng giúp đỡ.

Sự tin cậy của các cán bộ ngoại giao luôn được đáp lại bằng sự giúp đỡ nhiệt tình với hiệu quả cao của ông bà Sơn-Hằng. Có lần đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm trước đây dẫn đầu sang thăm Na Uy cũng được ông bà Sơn-Hằng giúp đỡ tìm nơi ăn ở, và một số việc liên quan đến chương trình hoạt động của đoàn. Vì những đóng góp đối với quê hương và cộng đồng mà ông bà Sơn-Hằng đã được Bộ Ngoại giao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Lập nghiệp từ 200 USD

Ông Sơn quê ở Bình Thuận, bà Hằng ở TP Hồ Chí Minh. Theo ông Sơn thì hai người yêu nhau từ ngày còn ở trong nước. Số phận đưa đẩy hai người sang Na Uy rồi nên duyên chồng, vợ. Hai người không có con, bươn chải giữa trời Âu được đồng nào thì gửi về quê nhà giúp đỡ thân nhân và làm từ thiện. Từ vốn ban đầu chỉ có 200 USD, cặp vợ chồng Việt kiều này đã phải xoay trở rất vất vả mới tạm đủ sống.

Sau này nhờ sự nỗ lực của hai người, ông bà mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Nghề buôn bán tạp hóa vất vả, phải mở cửa hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm nhưng bù lại lợi nhuận thu được ngày một tăng. Chỉ trong vài năm, ông Sơn đã mua được nhà và dư vốn để mở rộng cửa hàng thành một siêu thị nhỏ.

Khi Nhà nước ra các chính sách tạo thuận lợi cho  kiều bào về đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, ông bà Sơn-Hằng chuyển sang kinh doanh du lịch, mở Công ty Oriental Travel tại địa chỉ Rostedsgt 2-0178 Oslo đáp ứng yêu cầu về thăm quê hương của kiều bào.

Ông Sơn cho biết từ khi mở công ty này, vợ chồng ông được các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển và Đan Mạch giúp đỡ rất nhiều, đặc biệt là trong khâu làm visa cho kiều bào về thăm quê hương. Công việc kinh doanh du lịch của công ty diễn ra thuận lợi do được kiều bào ở Bắc Âu nói chung ủng hộ nhưng cũng vô cùng bận rộn. Nhiều hôm ông bà không có thời gian để ăn. Bà Hằng có hôm làm gói mỳ ăn liền rồi mà liên tục phải trả lời điện thoại giao dịch để đến khi bát mỳ nở ra cạn khô cả nước vẫn không có thời gian dùng bữa.

Ông Sơn tâm sự rằng sống ở Na Uy ông bà được hưởng chế độ an sinh xã hội rất tốt, không phải lo dành dụm nhiều tiền cho tuổi già. Ông bà không có con nên làm được tiền phần lớn đều gửi về giúp đỡ gia đình ở Việt Nam, mua năm căn nhà cho người thân, làm từ thiện và giúp đỡ cộng đồng. Các anh chị cán bộ ngoại giao làm việc tại các cơ quan đại diện nước ta ở Thụy Điển và Đan Mạch cũng xác nhận ông bà Sơn-Hằng là những người gắn bó với quê hương.

Có thể bạn quan tâm