Cựu danh thủ người Pháp và huyền thoại của Manchester United, Eric Cantona khẳng định, trong lòng anh vẫn còn lưu giữ những hình ảnh sâu đậm nhất về bóng đá Anh. Cantona thú nhận, chính những tình cảm nồng nhiệt này đã khiến anh cảm thấy hờ hững với bóng đá Pháp.
Cầu thủ 38 tuổi ưa tranh cãi này từng được tôn sùng khi còn thi đấu cho "Gã khổng lồ" của giải Premiership, Manchester United trong những năm 90, tuyên bố, anh vẫn luôn dõi theo bóng đá Anh. Yêu và trung thành với bóng đá Anh là vậy nên khi được hỏi về bóng đá Pháp, Cantona chỉ biểu lộ một chút nhiệt tình.
Phát biểu trước phóng viên báo giới ở Hồng Công khi được phỏng vấn về lý do tại sao đội tuyển Pháp lại để bị loại sớm khỏi Euro 2004, Cantona nói: "Tôi không mấy để ý về điều đó. Tôi không quan tâm tới bóng đá Pháp, tuy nhiên, tôi không hề có cảm nhận xấu về họ. Họ làm theo cách của họ còn tôi làm theo cách của tôi. Chúng tôi không có chung triết lý về bộ môn này. Chúng tôi không thể làm việc chung với nhau".
Cựu cầu thủ của Pháp vẫn còn nung nấu nỗi hận khi bị loại khỏi đội tuyển Pháp, dù ghi được 19 bàn thắng sau 45 trận đấu ở những năm 90, phát biểu thêm: "Tôi luôn cảm thấy mình rất gần gũi với các cầu thủ Anh, nền bóng đá Anh và cả các fan hâm mộ người Anh. Họ thực sự yêu môn thể thao này và tôi cũng yêu nó thực sự. Đặc biệt, các cầu thủ Anh và đội bóng luôn yêu và gắn bó với trái bóng. Họ thích thi đấu và muốn giành chiến thắng. Tất cả các trận đấu và CLB của Anh đều vĩ đại".
Hiện nay, Cantona đang ở Hồng Công để cùng Man United giúp mở một số trường học bóng đá mới.