Cảng Hamburg chặn bước tiến "Hùm xám"?

Một thắng lợi khá nhạt nhẽo trước Hannover chưa chứng tỏ được sự vượt trội về đẳng cấp của đội bóng vùng Bavaria. Felix Magath không còn giữ được cái vẻ ung dung trên băng ghế chỉ đạo, gặm nhấm cảm giác... "Hùm xám" vờn con mồi trước khi ra đòn quyết định. Sự thiếu vắng Michael Ballack là nguyên nhân khiến cỗ máy Munich không vận hành đúng cách. Và người Bavaria mong chờ sự trở lại của "đứa con đầu đàn" này trong cuộc chinh phục phương Bắc, trên sân Hamburg, một trận đấu từng được xem là kinh điển của nước Đức.

Phong độ của CLB thành phố cảng Hamburg đang lên rất cao sau mùa bóng sa sút hồi năm ngoái. Những bản hợp đồng khôn ngoan, lối chơi hợp lý, Thomas Doll phải là người gặp thời, gặp thế mới được như vậy, khi ông và các học trò bất ngờ giành vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng sau thắng 2-1 ngay trên sân Stuttgart vòng đấu vừa qua. "Một sự kết hợp hoàn hảo giữa phòng ngự và tấn công", người Đức đánh giá không sai về cách chơi bóng của Hamuburg vào thời điểm hiện tại. Và trong sơ đồ 4-3-3 kiểu Doll, có một cái gì đó chắc chắn đến mức, ngay một Stuttgart của Trap cũng phải cảm thấy ngột ngạt, thì liệu Bayern có thể đứng thật vững, thật thẳng ở AOL Arena?

Dĩ nhiên, trong mắt một người như Magath, Hamburg là kẻ ngáng đường khó chịu. Nhưng thâm tâm ông, hẳn vẫn tồn tại sự tự tin vốn có về khả năng giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào ở giải Bundesliga. Và sự trở lại của Ballack giống như chuyện... hổ thêm vuốt, bởi một khi Bayern lại được chơi bóng như đúng thói quen, chủ động trong cả phòng ngự lẫn tấn công, thì lập tức sự "nham hiểm" sẽ lại phát huy tác dụng. Makaay đá trung phong cắm, Karimi ở phía sau, trong khi, Ballack, Demichelis sẽ chơi theo trục dọc, một tấn công, một phòng ngự, và Schweinsteiger Deisler trở lại với vị trí tiền vệ biên quen thuộc... Lucio, Ismael đá cặp trung vệ, hai cầu thủ người Pháp trấn giữ hai bên cánh, Magath, coi như, đã có tất cả sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc chinh phạt miền bắc.

Về phần chủ nhà, vắng Benjamin, Mahdavikia, Wicky, HLV Thomas Doll tất nhiên, phải lo lắng đôi chút. Nhưng rõ ràng, trong tay ông vẫn có đủ số cho cuộc tiếp đối thủ khó chơi nhất của họ. Barbarez, Lauth, Ratael Van der Vaart, Atouba, Van Buyten đều có mặt và đã sẵn sàng cho cuộc lật đổ. Tuy nhiên, đúng như Doll đã nói, "Nếu thắng Bayern thì là bất ngờ, còn ngược lại, chẳng ai trách chúng tôi"... Nên họ chẳng có lý do gì không quyết một trận sống mái và biết đâu, Hải cảng Hamburg lại chẳng chấm dứt kỷ lục 15 trận toàn thắng của Hùm xám thành Munich, để nối dài hơn thành tích 16 trận không thua của mình.. Dự đoán: Hoà 1-1

Có thể bạn quan tâm