Vụ tượng “Phật vàng” ở đèo Prenn - Đà Lạt bị mất trộm

Cần xử lý nghiêm những kẻ cố tình trộm cắp hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử

Tượng Phật vàng cao 2,5 m.
Tượng Phật vàng cao 2,5 m.

Tượng Phật vàng có từ bao giờ?

Tượng Phật vàng hiện hữu tại đây từ trước năm 1975. Thời điểm đó, vị trí này có Bửu Sơn Tự là nơi tu hành của các khất sĩ phái Nam Tông. Sau họ chuyển về Sài Gòn sinh sống. Bức tượng vẫn đặt tại đây và được chính quyền Đà Lạt cùng nhân dân trông coi cẩn thận. Năm 1993, Thiền viện Trúc Lâm (cách nơi đặt tượng chừng hơn một km) được khánh thành. Công việc trông coi tượng Phật vàng được giao lại cho các tu sĩ của thiền viện. Bức tượng Phật nói trên nằm ở vị trí khá đẹp bên cạnh rừng thông yên tĩnh. Thiền viện Trúc Lâm (trong vùng hồ Tuyền Lâm) là điểm thu hút du khách dẫn đầu các tuyến điểm du lịch tại thành phố Đà Lạt. Hầu hết du khách đến thăm thiền viện trước khi vào hay khi ra về đều dừng chân tại đây thắp nhang và chiêm ngưỡng Đức Phật.

Riêng đối với người dân Đà Lạt, hình ảnh tượng Phật vàng cũng trở nên quen thuộc mỗi khi qua lại con đường này. Anh Quang - chị Thu có một quán hàng “di động” nhỏ gần nơi đặt tượng Phật vàng tỏ ra rất buồn khi tượng tự nhiên biến mất. Một người dân gần đó nói rằng lần cuối nhìn thấy tượng Phật vàng là vào 21 giờ ngày 15-6. Anh có việc đi lên trung tâm thành phố về ngang qua đây, như một thói quen, anh nhìn vào và vẫn thấy Đức Phật. Vậy mà sáng hôm sau đã bị mất... Như vậy, chắc chắn tượng Phật bị di dời vào ban đêm, kẻ trộm đã lấy cả đài sen được xây rời với bức tượng. Việc mất bức tượng đã được một số tờ báo đưa tin, theo chân các đoàn khách du lịch lan tỏa nhanh về các tỉnh, thành phố khác và nhận được sự quan tâm của đông đảo phật tử. Các cơ quan chức năng ở Đà Lạt, Lâm Đồng cố gắng truy tìm kẻ trộm tượng Phật vàng.

Qua thông tin bức tượng nói trên hình như xuất hiện trong khuôn viên khu nhà số 1022 Tạ Quang Bửu, phường 6 quận 8. Nguyễn Tôn Tuấn (sinh năm 1965) là Đội trưởng đội bảo vệ cơ sở này và vợ Phạm Thị Nhẫn (sinh năm 1963) hiện đang cất giấu bức tượng. Đây là khu vực hẻo lánh ít người qua lại, chung quanh nhà cỏ dại mọc um tùm. Ông Tuấn, bà Nhẫn thừa nhận bức tượng Phật lớn họ đang thờ phụng lấy từ chân đèo Prenn, Đà Lạt mang về. Họ biện minh: “Tui được Đức Phật báo mộng rằng ngài đang cô quạnh nơi hoang vắng, không ai chăm lo nhang khói nên chúng tôi đem về tôn thờ”...

Nơi cất giấu tượng Phật vàng.

Để di dời bức tượng, vợ chồng Tuấn đã nhiều lần lên Đà Lạt điều nghiên và phác thảo kế hoạch lấy trộm bức tượng. Sau đó, ông ta thuê xe cẩu đợi đêm xuống nhấc cả tượng và đài sen. Về đêm đường đèo Prenn vắng vẻ nên họ đã thực hiện trót lọt vụ trộm đặc biệt này, đưa tượng về đây - quận 8, TP Hồ Chí Minh. Chi phí cho công việc này lên đến hơn 20 triệu đồng. Tuấn còn thuê người sơn phết lại tốn thêm gần hai triệu đồng. Ngoài bức tượng Phật vàng, trong căn nhà Tuấn - Nhẫn còn có 26 tượng Phật lớn nhỏ khác đặt chen chúc trong căn phòng chừng 15 m2 . Những bức tượng này ở đâu ra? Có được “thỉnh” theo cách bất chính như Tuấn và Nhẫn đã làm đối với tượng Phật vàng? Tuy biết hành vi trộm tượng Phật là sai trái, nhưng khi được đề cập việc trả lại bức tượng Phật vàng thì Tuấn lập tức phản ứng, không đồng ý trao trả mà đòi làm bức tượng khác giống hệt để thay thế vào vị trí cũ. Ông ta cứ khăng khăng cho rằng: “Phật đã về nhà tôi rồi thì tôi phải giữ!”.

Phó trưởng Công an P6Q8 Trần Thiện Thành cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tượng Phật vàng đang ở trong căn nhà của vợ chồng Tuấn. Ông cho biết mới mua tượng Phật vàng  với giá 6,5 triệu đồng, nhưng không chứng minh được nơi bán. Qua xác minh, được biết đây là tượng Phật vàng đã mất cắp tại Đà Lạt nên thông báo ngay cho Công an Đà Lạt kết hợp điều tra làm rõ”.

Hành vi của vợ chồng Tuấn đã tạo cớ cho kẻ xấu tuyên truyền xuyên tạc về chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước, gây bất bình đối với hàng triệu phật tử trong cả nước. Dù vợ chồng Tuấn cố tình biện minh rằng do lòng sùng kính Đức Phật, nhưng thật ra họ thực hiện việc trộm tượng Phật vàng vì lòng tham, tính ích kỷ muốn được sở hữu riêng một bức tượng đẹp, quý từng được hàng chục triệu người chiêm bái trong suốt mấy chục năm qua. Điều này trái với giáo lý của Phật và vi phạm pháp luật hiện hành. Đối với tài xế xe cẩu đã tham gia vào vụ này là đồng phạm tội trộm, cũng cần được truy tìm và xử lý nghiêm minh. Có như vậy mới răn đe được những kẻ vì nhiều động cơ khác nhau đang cố tình trộm cắp, phá hoại các điểm danh lam thắng cảnh, nơi tôn nghiêm và những hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử.

Có thể bạn quan tâm