Liên tục trong bốn ngày qua, tại chợ tạm Quảng Ngãi, T.P Quảng Ngãi, diễn ra một chuyện lạ đời, đó là tờ tiền Polyme có mệnh giá 10.000 đồng, nhưng có hai số cuối của dãy sơ-ri cộng lại bằng 10 thì được một người đàn ông trung niên (khoảng trên 40 tuổi) nói giọng địa phương đề nghị đổi với giá 70.000 đồng/tờ.
Chị Nguyễn Thị Thu - một chủ tiệm tạp hóa ở chợ nói: Thời điểm khoảng 5 giờ sáng, khi buổi chợ bắt đầu thì người đàn ông mang tiền đến để đổi. Đến khoảng 8 giờ, khi số tiền mang theo đã đổi hết thì ông ta mới ra về. Theo các tiểu thương, ước tính số tiền mà người đàn ông mang đổi mỗi lần lên đến hàng chục triệu đồng.
Ban đầu, khi người đàn ông lạ đến hỏi đổi tờ tiền trên, nhiều người tưởng ông ta nói đùa. Tuy nhiên khi họ lục tìm và thử đưa tờ tiền đúng yêu cầu, ngay lập tức người đàn ông liền móc tiền ra đổi lấy theo yêu cầu.
“Nghi ngờ người đàn ông trên lừa đổi tiền giả để lấy tiền thật nên khi đổi ba tờ 10.000 đồng được 210.000 đồng, tôi liền mang số tiền vừa được người đàn ông trả đến nhờ nhân viên ngân hàng kiểm tra, được khẳng định là tiền thật” - chị Thảo (34 tuổi, nhà ở đường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) cho biết.
Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi cần sớm làm rõ mục đích đổi tiền của người đàn ông nói trên để người dân ở đây yên tâm và lập lại trật tự tại chợ tạm Quảng Ngãi.