Cán bộ ngân hàng huy động 47 tỷ đồng rồi bỏ trốn

NDĐT- Những ngày này ở thành phố Kon Tum nhỏ bé đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về việc một cán bộ tín dụng ngân hàng huy động vay 47 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Trần Thị Liễu (SN 1980) ở tại số nhà 69S, đường Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum,, cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum lợi dụng lòng tin của một số anh em, bạn bè, đồng nghiệp huy động 47 tỷ đồng cho một doanh nghiệp vay rồi tuyên bố vỡ nợ đã kéo theo hàng loạt người bị trắng tay, tan cửa nát nhà.

Trong số những nạn nhân bị bà Liễu xù nợ, bà Phạm Thị Thu Ba (P.Quyết Thắng, TP. Kon Tum) là người cho bà Liễu vay nhiều nhất với số tiền gần 24 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian bốn tháng, từ cuối tháng 12-2012 đến đầu 3-2013, bà Thu Ba đã lấy vốn của gia đình và huy động từ các cá nhân quen biết để cho bà Liễu vay. Sau khi bà Liễu tuyên bố vỡ nợ không còn khả năng thanh toán, gia đình bà Thu Ba phải bán tháo tài sản để trả cho những người bà đã huy động vốn.

Chuyện đưa tiền tỷ cho người khác chỉ cần một giấy viết tay rồi sau đó mất trắng đã được cảnh báo lặp đi lặp lại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng nhiều người vẫn bị mất tiền cùng một kịch bản tương tự. Có nhiều người vì tham mà mất tiền, nhưng cũng có những người vì nhẹ dạ, cả tin, vì thương người mà hại mình.

Chuyện về bà Trần Thị Liễu, chỉ trong một thời gian ngắn huy động được 47 tỷ đồng cho một doanh nghiệp vay để lấy lãi rồi tuyên bố bể nợ cũng là chuyện “ Khổ lắm, biết rồi nói mãi”nhưng những “khổ chủ” trong trường hợp hợp này vẫn“hồn nhiên”đưa tiền cho người khác một cách vô tư.

Thông tin mà phóng viên NDĐT nhận được, cho đến chiều ngày 2-3, các cơ quan chức năng tỉnh tỉnh Kon Tum chưa nhận được một đơn thư tố cáo nào của những người cho bà trần Thị Liễu vay tiền.

Cơ quan Công an tỉnh Kon Tum xác nhận, có nhận được đơn trình báo của người nhà bà Liễu về việc bà Liễu có nợ của nhiều cá nhân ở tỉnh Kon Tum với tổng số tiền là 47 tỷ đồng, hiện bà không còn khả năng thanh toán, đề nghị nhà chức trách bảo vệ an ninh trật tự tại nơi sinh sống.

Tuy nhiên trả lời PV NDĐT sáng ngày 2 - 3, ông Lê Duy Hải, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết: “Trước mắt đây là vụ dân sự nên Công an tỉnh Kon Tum chưa tham gia”.

Ông Trần Ngọc Ân, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết: Hiện bà Trần Thị Liễu đang nghỉ chế độ thai sản (nghỉ sinh từ tháng 12 - 2012), nên sau khi nghe thông tin, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đã cử người đến gặp bà Trần Thị Liễu tại nhà riêng, nhưng không gặp; Gọi điện thoại vào số máy của bà Liễu không liên lạc được. Bà Liễu cũng không báo cáo gì với cơ quan nên Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum không biết cụ thể sự việc.

Ông Ân khẳng định, “không có chuyện bà Liễu vay tiền để đáo nợ cho một doanh nghiệp vay tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Kon Tum” như một số báo đã đưa vì bà Liễu đang trong thời gian nghỉ sinh. Cơ quan cũng đã cho kiểm tra lại tất cả các giao dịch đáo nợ cho doanh nghiệp thời gian qua, không có trường hợp nào liên quan đến cá nhân bà Liễu. Ông Ân khẳng định, “đây là sự việc có tính chất cá nhân của bà Liễu.”

Về việc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum sẽ xử lý trường hợp bà Trần Thị Liễu như thế nào, ông Ân cho biết là “chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Nếu đúng bà Liễu vi phạm sẽ xử lý kỷ luật thích đáng.”

Riêng về thông tin một số báo mạng đưa bà Trần Thị Liễu là “Phó phòng Tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum”, ông Ân đính chính “bà Liễu chỉ là nhân viên phòng tín dụng mà thôi”.

Có thể bạn quan tâm