Tham dự có Đô trưởng Phnom Penh Pasocheat Voung, hàng trăm chư tăng cùng hàng nghìn người dân từ Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh, thành phố của Campuchia.
Đại diện cho các tầng lớp nhân dân phát biểu tại buổi lễ, ông Chhour Sopannha xúc động nhắc lại những ngày tháng bi thương của dân tộc và những tội ác ghê tởm của bọn diệt chủng Pol Pot tàn bạo.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân Dân Campuchia và sự giúp đỡ quý báu của Quân tình nguyện Việt Nam, nhân dân Campuchia đã đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7-1-1979, khép lại thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử đất nước Chùa Tháp,
Tham dự buổi lễ, xem những hình ảnh tái hiện cảnh tra tấn tàn bạo của bè lũ Pol Pot đối với người dân Campuchia, ông Chhoun Lee, 60 tuổi, đến từ tỉnh Battambang, là một trong những người từng sống qua thời kỳ thống khổ này cho biết: “Tôi không ngờ được sống cho đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất đau xót cho sáu người thân của tôi đã bị sát hại tại cánh đồng chết Choeung Ek này. Tôi rất căm thù bọn Pol Pot - Ieng Sary, mong chế độ này không bao giờ có thể tái hiện trở lại”.