Ði từ trung tâm Thủ đô Cai-rô chỉ khoảng 30 phút, nếu không bị kẹt xe, là tới cao nguyên Gi-da, nơi có ba Kim tự tháp nằm sừng sững giữa sa mạc. Chúng tôi không khỏi sững sờ trước sự kỳ vĩ của công trình. Cả một vùng mênh mông sa mạc khô và nắng, toàn cát là cát, lại hiện ra một quần thể các Kim tự tháp. Có tận mắt nhìn mới thấy hết vẻ kỳ vĩ và thán phục tài năng của những người xây dựng nên kỳ quan vĩ đại từ hơn 5.000 năm trước. Ngay cả các nhà sử học cũng chưa lý giải nổi vì sao mà với sức người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ và được ghép khít để xây dựng nên nơi yên nghỉ vĩnh hằng cho các vị vua (Pha-ra-ông). Trò chuyện với chúng tôi, ông Sa-mi Ma-mút, quan chức Vụ Du lịch quốc tế thuộc Tổng Cục Du lịch Ai Cập cho biết, trước khi xảy ra biến cố chính trị ngày 25-1, số khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến đây rất đông. Mỗi ngày có hơn chục nghìn người, phần lớn từ Nga, Trung Quốc, Ấn Ðộ... đến chiêm ngưỡng các Kim tự tháp và các khu di tích khác. Ngành du lịch mang lại lợi nhuận đáng kể cho nền kinh tế Ai Cập (chiếm hơn 11% GDP), song cũng buộc đất nước Kim tự tháp phải tìm các biện pháp để bảo tồn những công trình vĩ đại của nhân loại. Ðể giữ cho công trình huyền thoại này không bị xuống cấp, mỗi ngày chỉ khoảng 300 khách du lịch được phép vào trong Kim tự tháp. Khách du lịch cũng không được mang theo máy ảnh hay ca-mê-ra, bởi ánh đèn flash có thể làm hỏng di tích. Mặc dù hướng dẫn viên của Công ty Du lịch Sunny Land Tours nói trước, vào bên trong hơi khó khăn do có những đoạn phải bò trong đường hầm tối, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm mua vé vào để khám phá và thử cảm giác đi trong hầm mộ. Một đường hầm dài và tối, chỉ có ánh đèn hắt vào tường mờ ảo, có đoạn dài tới 50 m, phải đi trong tư thế vừa cúi, vừa bò, lại vừa lên dốc. Không khí và mùi thời gian bốc lên, tạo cảm giác hơi khó thở, song sự say mê khám phá đã không làm nản bước chân leo lên tận nơi đặt hầm mộ của một Pha-ra-ông. Cảm giác vừa tò mò, vừa sờ sợ, nhưng thú vị vô cùng. Trong những ngày ở Ai Cập, chúng tôi nhận thấy số khách du lịch quốc tế đến với đất nước của các Kim tự tháp tuy chưa nhiều như trước, nhưng đã bắt đầu dần phục hồi. Những chú lạc đà khoác trên mình tấm thảm mầu sặc sỡ, ngoan ngoãn đứng bên chủ chờ khách. Không gì thú vị hơn được cưỡi lạc đà đi trên sa mạc để ngắm những Kim tự tháp.
Nằm ở trung tâm Cai-rô là Bảo tàng quốc gia Ai Cập, nơi lưu giữ hàng nghìn cổ vật của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Chúng tôi hồi hộp bước vào phòng lưu giữ các xác ướp của các vị vua. Phòng được bật máy lạnh ở nhiệt độ rất thấp để bảo vệ xác ướp của các vị Pha-ra-ông gần như còn nguyên vẹn, được khai quật từ Thung lũng các vị vua và đưa về đây lưu giữ. Tại đây còn trưng bày con thuyền gỗ cổ được cho là đã chở đá từ các dãy núi, trôi theo dòng sông Nin, đưa tới vùng sa mạc để xây Kim tự tháp. Chúng tôi nhận ra mình đang đi giữa toàn những xác ướp và các cỗ quan tài đá, thậm chí có cả chiếc quách bằng vàng được chạm khắc tinh xảo với nhiều hình ảnh và ký tự của Ai Cập cổ đại. Nổi bật nhất là những báu vật của vua Tút-tan-kha-mun, vị vua trẻ lên ngôi từ năm chín tuổi và được cho là qua đời ở tuổi 18. Chúng tôi thật sự ấn tượng khi tận mắt nhìn thấy mặt nạ Tút-tan-kha-mun đúc từ gần 9 kg vàng ròng và đính đá, mà mới chỉ từng thấy qua phim ảnh. Ðáng ngạc nhiên, trải qua hàng nghìn năm mà mầu sắc và những đường chạm khắc vẫn sắc nét như mới. Ðồ trang sức bằng vàng bạc, châu báu được tìm thấy trong hầm mộ của vị vua trẻ này cũng được đưa về đây với những kiểu dáng và đường nét vô cùng tinh xảo, duyên dáng, thể hiện một thời kỳ hoàng kim trong lịch sử Ai Cập cổ đại.
Chợ cổ Cai-rô nằm trong lòng Thủ đô là một trong những điểm đến thú vị. Những món đồ, nhất là đồ lưu niệm đều mang đậm nét văn hóa về các Pha-ra-ông, các Kim tự tháp mà bất cứ ai cũng muốn đem về để ghi dấu đã đến đất nước từng chứng kiến một nền văn minh rực rỡ và huy hoàng nhất của lịch sử loài người. Chợ cổ về đêm diễn ra sầm uất, khiến chúng tôi tưởng tượng chỉ cần cưỡi trên một chú lạc đà nữa thôi là tái hiện cảnh phiên chợ Ba Tư từng gặp trong các câu chuyện cổ. Dường như người Ai Cập không bỏ qua bất cứ hình ảnh một di sản quý giá nào để làm các đồ lưu niệm. Chúng tôi dễ dàng nhận thấy tràn ngập khắp nơi là các tấm thảm, bức tượng và các vật dụng, từ lọ tăm, hộp bút, đến những chiếc đồng hồ, dây đeo chìa khóa đều gắn với hình ảnh các Pha-ra-ông, Kim tự tháp, các xác ướp và những con vật trong đời sống cổ đại của lịch sử từ hai đến ba nghìn năm trước công nguyên ở Ai Cập.
Cai-rô về đêm hiện ra huyền ảo giữa lung linh ánh đèn. Là Thủ đô hành chính của Ai Cập, Cai-rô nằm trải dài hai bên bờ sông Nin, dòng sông huyền thoại bồi đắp nên nền văn minh Ai Cập. Những chiếc du thuyền lững lờ trôi, đưa khách du lịch đi dọc hai bờ sông. Thành phố du lịch đã đem cả những điệu múa truyền thống của người A-rập cùng những bài hát đương đại được nhiều người yêu thích để phục vụ khách du lịch thưởng ngoạn tại du thuyền trên sông Nin. Những món ăn truyền thống, khúc nhạc A-rập đầy mê hoặc và quyến rũ, đưa khách du lịch tới những trải nghiệm tuyệt vời, như thể đang ở giữa một đêm A-rập huyền thoại. Thủ đô nổi bật và duyên dáng với thấp thoáng những kiến trúc mái vòm, chóp nhọn của nhà thờ Hồi giáo, những cô gái có đôi mắt to đen và hàng mi cong rợp trong bộ trang phục Hồi giáo. Trên các đường phố Cai-rô là những hàng cây chà là, cây cọ, thân thẳng tắp, như để chống chọi với thời tiết nắng và khô hạn nơi đây. Nhưng có lẽ, tiết trời nắng nóng lại khiến Cai-rô về đêm trở nên sầm uất hơn, bởi khi ấy người dân, nhất là thanh niên mới ra đường với các hoạt động buôn bán, vui chơi nhộn nhịp. Nghe nhiều người nói, Cai-rô ban đêm náo nhiệt và người dân ở đây thường ngủ rất muộn, những khách du lịch từ khắp nơi đến đây, trong đó có chúng tôi đều thức khuya để được tận mắt chứng kiến sự lung linh, huyền ảo của thành phố những Kim tự tháp về đêm hấp dẫn như thế nào. Sau vài tháng thưa bóng khách du lịch, giờ đây Cai-rô lại "thức dậy" và sức lôi cuốn của thành phố du lịch này khiến du khách có những đêm không ngủ.