Theo tìm hiểu của chúng tôi, thành phố Westminster hiện có ít nhất là một chục băng nhóm, trong đó nổi cộm nhất là băng Dragon Family Junior (DFJ), băng Nip Family Junior (NFJ), băng Tiny Rascal Gang (TRG), băng Young Locs (YL), băng Natoma Boys Junior (NBJ) và băng Vietnam Forever (VNF). Mỗi băng quy tụ từ 20 đến 50 thành viên, hầu hết ở tuổi vị thành niên, sinh ra, lớn lên trên đất Mỹ.
Chúng nói không rành tiếng Việt, học hành dở dang và nhiều người trong số đó, nghiện hoặc buôn bán ma túy. Mỗi băng chiếm cứ một lãnh địa riêng - thường là vài khu phố, hằng tháng thu tiền bảo kê từ những nhà hàng, quán ăn, tiệm tạp hóa, tiệm làm móng tay móng chân của người Việt. Một số băng nhóm còn bị các tổ chức phản động của Nguyễn Hữu Chánh, của Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Ngãi lợi dụng để thực hiện những cuộc biểu tình, chống phá Nhà nước Việt Nam.
Băng DFJ chẳng hạn, do một thanh niên gốc Việt 21 tuổi, tên là Sleazy Phạm cầm đầu, thay thế cho thủ lĩnh băng là Nguyễn Tiến Sĩ - biệt danh Hitler đã đi tù vì gây ra vụ bắn nhau tại công viên Mile Square hồi tháng 8-2002 giữa băng DFJ và băng Natoma Boys Junior (NBJ). Phạm cùng mẹ sang Mỹ năm 4 tuổi theo diện đoàn tụ gia đình nhưng chỉ được hơn một năm, mẹ Phạm bỏ chồng để chạy theo một gã lái xe người Mexico. Ông ăn chả, bà ăn nem, cha Phạm vài tháng sau đó cũng lấy một phụ nữ làm nghề sửa móng tay.
Đang học dở dang lớp 9 tại Trường trung học Pacifica High School, Phạm nghỉ rồi bỏ nhà đi bụi đời, kéo bè kết nhóm, cùng Nguyễn Tiến Sĩ thành lập nên băng DFJ. Để tăng thêm sức mạnh, Phạm kết thân với Jack Lâm, 17 tuổi (biệt danh Lâm "chó điên"), thủ lĩnh băng NFJ, cũng là người Việt.
Những băng nhóm này thường tự giới thiệu về mình bằng cách phun sơn lên các bức tường dấu hiệu riêng của chúng, ăn mặc quần áo dị hợm; trên cổ, trên tay đeo lủng lẳng những chùm dây xích. Đôi lúc, để biểu dương, các thành viên trong băng leo lên những chiếc ô-tô, tay cầm gậy đánh bóng chày, chạy qua, chạy lại trên những đường phố chính, miệng gào lớn tên băng nhóm của mình.
Một trong những vụ việc mà cộng đồng người Việt ở Westminster vẫn thường nhắc đến - và mới đây nó lại được hâm nóng bởi phiên tòa xét xử những kẻ cầm đầu, là vào 11 giờ trưa ngày 15-3-2003, Bùi Vũ (tên Mỹ là Voodoo Bùi) cùng hai thành viên khác, là Nguyễn Phan và Cad Lê trong băng NFJ (cả hai đều là học sinh Trường trung học Pacifica), đang chơi bi-a tại quán Players Lounger ở Westminster thì bất ngờ, một nhóm thanh thiếu niên thuộc băng YL ập vào. Từ lâu, YL cũng như băng Natoma Boys Junior (NBJ) là đối thủ của DFJ và NFJ trong việc tranh giành lãnh địa. Sau khi la lớn: "Tụi tao là Young Locs đây", nhóm thanh thiếu niên băng YL chụp lấy những cây cơ dùng để chơi bi-a, phang túi bụi. Bị tấn công bất ngờ, Voodoo Bùi cùng Nguyễn Phan, Cad Lê không kịp trở tay. Hậu quả là Nguyễn Phan lãnh gọn mấy cây gậy bi-a vào mặt, máu tuôn xối xả.
Voodoo Bùi đưa Nguyễn Phan về căn hộ chung cư của mình để băng bó rồi điện thoại, triệu tập các thành viên trong băng tới. Cuối cùng, một nhóm gồm Voodoo Bùi, 21 tuổi; Mike Vũ, 14 tuổi; Albert Nguyễn Lộc 15 tuổi; Ducky Phạm Huỳnh Quốc, 16 tuổi; Phạm Anh, 15 tuổi, Andy Đinh, 16 tuổi cùng mấy người nữa - có cô gái tên Margaret Nguyễn, 15 tuổi leo lên một chiếc ô-tô hiệu Honda Arcord và một chiếc Honda SUV đi trả thù.
Điểm đầu tiên mà nhóm này tìm kiếm là những nhà thờ, chùa chiền trong vùng Westminster vì các băng nhóm thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt trên đất Mỹ, thường chọn nơi ấy để tụ tập hút hít, tránh cặp mắt nhòm ngó của cảnh sát.
Khoảng 18 giờ, tìm mãi mà không gặp người của băng YL, Voodoo Bùi ra lệnh cho xe chạy đến một thương xá. Lúc này, có ba thành viên của băng Forever là Brian Nguyễn, 14 tuổi; Adams Dương và Thomas Trần, cả hai đều cùng 15 tuổi, đang nhờ một người đàn ông vô gia cư vào một tiệm bán rượu để mua giúp cho gói thuốc lá (vì cả ba đều chưa đủ tuổi để mua thuốc lá).
Nhìn thấy họ, Voodoo Bùi ra lệnh cho lái xe là Ducky Quốc, 18 tuổi, tấp sát vào. (Sau này, khi bị bắt giam, các thành viên trong băng DFJ đều khai nhận, rằng Voodoo Bùi quyết định sẽ tấn công tất cả những ai mà chúng gặp, cho dù người đó thuộc bất kỳ băng nhóm nào, mặc kệ những người này không liên quan gì đến vụ đánh nhau ở quán Players Lounge).
Khi chiếc Honda Acord tấp sát vào 3 thanh niên ở ngã tư Westminster - Euclid, Voodoo Bùi một tay quay kính xe xuống, tay kia đeo găng, kéo chốt hãm an toàn của khẩu súng lục bán tự động và thò đầu ra khỏi cửa xe, hỏi lớn: "Tụi mày thuộc băng nào?". Thấy ba thiếu niên không trả lời, Voodoo Bùi hỏi thêm một lần nữa: "Tụi mày nghĩ sao về băng DFJ?".
Đến lúc này, Brian Nguyễn văng tục: "Mẹ DFJ. Tụi tao là Forever". Ngay lập tức Voodoo Bùi vừa chửi, vừa chĩa súng vào họ và bóp cò trong khoảng cách chỉ chừng 3 mét. Ba thiếu niên bỏ chạy, rồi núp sau một chiếc ô-tô Honda Highlander. Tổng cộng Voodoo Bùi bắn 5 viên, nhưng không viên nào trúng đích.
Những tiếng súng chát chúa làm kinh động người qua đường và nhiều người đã gọi điện thoại khẩn cấp cho cảnh sát. Lập tức, Voodoo Bùi cùng đồng bọn lên xe bỏ chạy đến một nơi cách đó gần 1 km. Tại đây, Voodoo Bùi ra lệnh cho Mike Vũ cùng hai thành viên khác xuống xe, đi bộ về nhà, còn mình thì bỏ chiếc ô-tô Honda Accord, rồi leo lên chiếc SUV.
30 phút sau, cảnh sát tìm thấy chiếc Honda Accord với khẩu súng được bọc trong một chiếc tất trắng, vứt dưới sàn xe. Thấy Mike Vũ đang lượn lờ gần đó, một cảnh sát gọi cậu ta lại để hỏi han nhưng Mike Vũ cho rằng mình chỉ mới vừa đi ngang, không thấy, không nghe, không biết gì cả.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và bằng cách xét nghiệm ADN, cảnh sát kết luận Voodoo Bùi là thủ phạm, và lập tức bị bắt giam. Kết quả điều tra cho thấy Voodoo Bùi còn là chủ mưu của vụ bắn nhau bên ngoài tiệm bia 2000 ở Garden Grove xảy ra vài tháng trước đó.
Ngày 19-7-2006, Tòa án Santa Ana đã mở phiên xét xử Voodoo Bùi cùng các đồng phạm với 12 tội danh khác nhau - trong đó có 5 tội âm mưu giết người. Tại phiên tòa này, Mike Vũ - với tư cách nhân chứng đã khai rõ từng tình tiết khi biết rằng mình có thể ở tù nếu khai gian.
Riêng cô gái 15 tuổi tên Margaret Nguyễn, là tình nhân của Ducky Quốc, người đã lái xe chở Voodoo Bùi - sau khi hợp tác với cảnh sát để tường trình về từng vụ việc mà băng nhóm DFJ đã gây ra, Woodoo Bùi đã nhờ luật sư dàn xếp với Tòa án thiếu niên để được khoan hồng, và đã đi khỏi California.
Nhưng may mắn nhất có lẽ là Albert Nguyễn và Mikia Công, trong khi đang bị giam giữ tại trại giam dành cho trẻ vị thành niên, đã được Viện Công tố Santa Ana hủy bỏ tội danh đồng phạm.
Kết thúc phiên xét xử, Voodoo Bùi rất có thể sẽ lãnh án tù chung thân vào tháng 9 tới.