Xy-Ri đang trải qua những ngày đẫm máu nhất, trong bối cảnh cuộc chiến ở nước này đã kéo dài 22 tháng và làm hơn 60 nghìn người thiệt mạng. Một tổ chức nhân quyền Xy-ri có trụ sở tại Anh đã đưa lên in-tơ-nét những đoạn băng cho thấy hàng chục thi thể lấm bùn trong số 65 người được tìm thấy trong một dòng sông tại TP A-lép-pô. Nhiều nạn nhân là các thanh niên ở độ tuổi 20 và 30, bị trói tay và hành quyết bằng một phát súng bắn vào đầu. Trong khi đó, tại Ai Cập,
Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng A.Xi-xi vừa cảnh báo cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này có thể dẫn tới sự sụp đổ của nhà nước, trong bối cảnh hàng nghìn người thách thức lệnh giới nghiêm và số người chết trong các cuộc bạo động những ngày vừa qua đã lên tới 52 người, trong khi số người bị thương là gần 2.000 người.
Tại Li-bi, tình hình cũng đen tối không kém. Hơn một năm sau khi nhà lãnh đạo Ca-đa-phi bị lật đổ, nước này vẫn chìm trong bạo lực. Những ngày gần đây, TP Ben-ga-di ở miền đông Li-bi, nơi khởi nguồn của phong trào nổi dậy chống chính quyền, đã phải chứng kiến làn sóng tiến công nhằm vào các quan chức ngoại giao nước ngoài, các sĩ quan cảnh sát và quân đội. Tình hình này khiến I-ta-li-a đã tạm thời đóng cửa lãnh sự quán nước này tại Ben-ga-di, sau khi Lãnh sự G.Xan-tít bị ám sát hụt. Bộ trưởng Quốc phòng Li-bi M.Béc-ga-ti cũng vừa may mắn thoát chết trong một vụ xung đột ở thành phố Tô-brúc. Giới chức Li-bi phải siết chặt an ninh chung quanh các cơ sở khai thác dầu mỏ sau vụ tiến công đẫm máu vào cơ sở khai thác khí đốt ở nước láng giềng An-giê-ri làm hàng chục con tin thiệt mạng.
Ðiều đáng lo ngại là tình hình bạo lực tại các "điểm nóng" nói trên, nhất là ở Xy-ri, đang ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cho dù đã có không ít những "sáng kiến hòa bình" được đưa ra. Các đặc sứ hòa bình, các phái đoàn giám sát rầm rộ đến, rồi lại ra về "tay trắng", bỏ lại một Xy-ri ngày một đẫm máu, hoang tàn hơn. Ðặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A-rập (AL) về tình hình Xy-ri L. Bra-hi-mi vừa lên tiếng cảnh báo Hội đồng Bảo an LHQ rằng, đất nước Xy-ri bị chiến tranh tàn phá đang "tan vỡ", trong khi cộng đồng quốc tế "đứng nhìn". Ông Bra-hi-mi cũng nêu rõ với LHQ rằng, cuộc chiến kéo dài đã làm cho chính phủ của Tổng thống B.Át-xát bị thiệt hại nghiêm trọng.
Vấn đề đặt ra hiện nay là ngay cả trong trường hợp Mỹ và phương Tây đạt được "mục tiêu chiến lược" là "hạ bệ" ông B.Át-xát, thì điều đó cũng không có nghĩa là "bài toán Xy-ri" đã có lời giải. Nguyên cố vấn cấp cao cho nhiều đời Tổng thống Mỹ B.Xcao-crốp vừa nhận định, tình hình bạo loạn kéo dài gần hai năm qua ở Xy-ri phức tạp hơn nhiều so với cuộc nổi dậy "Mùa xuân A-rập" ở Li-bi. Và, "không có gì chắc chắn liệu xung đột có thể chấm dứt nếu Tổng thống B.Át-xát từ chức, hay bị buộc phải rời chức". Thực tế cho thấy, Mỹ và phương Tây đã rất "giỏi" trong việc tạo ra các cuộc chiến ở Trung Ðông, Bắc Phi, cũng như nhiều khu vực khác, song lại rất "dở" trong việc xử lý hậu quả các cuộc chiến do chính họ gây ra, điển hình là sự "sa lầy" của Mỹ trong các cuộc chiến I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Các "vũng lầy" tiếp theo có thể sẽ là Li-bi, Ai Cập hay Xy-ri...
"Bức tranh máu" tại Trung Ðông, Bắc Phi hôm nay cũng chính là hậu quả của những "Mùa xuân A-rập" mà phương Tây cổ vũ để châm ngòi cho bạo loạn liên tiếp nổ ra ở khu vực này mấy năm gần đây. Sau khi "gieo gió", giờ đã đến lúc phải "gặt bão", với tình trạng đổ máu, bạo loạn tại khu vực đang vượt khỏi tầm kiểm soát.