Từ tháng 6-2015, tại quán cơm cô Ba (phố Liên Trì, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu mở bán suất cơm thiện nguyện mang tên “Bữa trưa vui vẻ” dành cho những người lao động nghèo trên địa bàn Hà Nội. Sau hơn ba tháng, quán trở thành điểm đến quen thuộc của các bác lượm bán ve chai, thợ phu hồ, người già hoặc những em nhỏ bán kẹo cao-su hay những bệnh nhân nghèo...
Trước khi chương trình triển khai, các bạn tình nguyện viên đã phát tờ rơi giới thiệu cho những người lao động nghèo về suất ăn trưa đặc biệt này. Thời gian đầu tổ chức chương trình, những suất cơm đầy đặn, thơm ngon, lại có thêm trà đá và hoa quả tráng miệng miễn phí khiến nhiều người lao động nghèo không khỏi tò mò và thắc mắc về mức giá này. Nhiều người nghi hoặc vì sợ bị lừa nên không dám vào ăn. Biết vậy, anh em trong quán phải chia nhau ra mời từng người vào ăn cơm, thu tiền trước khi ăn để họ yên tâm.
Bác Chức, 67 tuổi, nhà ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm cho biết, khi nhìn quán cơm sang trọng treo biển giới thiệu về “Bữa trưa vui vẻ” với giá chỉ một nghìn đồng, bác không tin. Sau một vài lần đi bán hàng qua đây, thấy rất đông người vào ăn, bác Chức cũng đánh liều vào mua phiếu, ăn thử xem thế nào. “Lần đầu đến ăn cơm, tôi cứ thấp thỏm trong lòng, sợ ăn xong lại bị “chặt chém”. Hóa ra tôi đã nghĩ oan cho chủ quán. Quán cơm sạch đẹp, lại có điều hòa mát, các cháu phục vụ ân cần, chu đáo khiến chúng tôi rất cảm động” - bác Chức cười nói. Sau lần đó, bác Chức cũng như tất cả những khách hàng quen thuộc của quán cơm cô Ba gặp những người có hoàn cảnh vất vả như mình, đều giới thiệu cho nhau suất ăn cơm một nghìn đồng. Bưng đĩa cơm nóng hổi, bác Nguyễn Liên Hoa, nhà ở phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm xúc động chia sẻ: “Tôi ở một mình, làm nghề thu lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Có ngày bán được ít tiền, tôi phải nhịn bữa trưa. Nhưng từ khi biết quán cơm này, thứ hai tuần nào tôi cũng đến ăn. Cơm ở đây ngon và nhiều thức ăn lắm. Phần ăn này ở các quán khác thường có giá từ 25 nghìn đến 30 nghìn đồng”.
Anh Lợi, bếp trưởng nhà hàng cho biết: Theo kế hoạch, quán chỉ bán 100 suất ăn với giá một nghìn đồng/suất, nhưng khách đến ngày một nhiều, cho nên nhà bếp thường chuẩn bị nhiều hơn, đủ để phục vụ tất cả mọi người khi đến quán. Bạn Huỳnh, một tình nguyện viên của chương trình cho biết, nhiều lúc cơm canh đã hết, nhưng vẫn có khách tìm đến ăn, nhân viên của quán đều vui vẻ nhường phần cơm của mình cho khách. Một thành viên của quán tâm sự: “Tôi muốn có nhiều bữa trưa vui vẻ cho người lao động nghèo ở Hà Nội, giúp họ hiểu rằng chung quanh họ luôn có những sự quan tâm và đồng cảm chia sẻ, tạo động lực để họ sống mạnh mẽ hơn”.
Tiếng thơm về quán ăn nghĩa tình, cơm ngon canh ngọt cùng với cách phục vụ nhiệt tình và chu đáo của chủ quán và các nhân viên phục vụ lan rộng nên cứ đúng trưa thứ hai hằng tuần, hàng trăm lao động nghèo tìm đến quán như một địa chỉ thân thuộc và tin cậy. Bác Tính, 71 tuổi, nhà ở Hà Đông, một tình nguyện viên của quán đánh giá: “Tôi rất trân trọng việc làm thiện nguyện. Hy vọng những mô hình như thế này sẽ được lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, góp phần chia sẻ, động viên những người còn khó khăn trong xã hội”.