“Bữa cơm đại đoàn kết” - Ngọn lửa gắn kết thắp sáng xóm làng Hưng Nguyên Nam

Tháng 11 hằng năm, các khu dân cư xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) lại tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” - hoạt động điểm nhấn của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội văn hóa quân-dân. Đây là dịp để người dân gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và cùng nhau thúc đẩy xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp.

Bữa cơm đại đoàn kết ở xóm Hồng Thái, xã Hưng Nguyên Nam.
Bữa cơm đại đoàn kết ở xóm Hồng Thái, xã Hưng Nguyên Nam.

Tại xóm Hồng Thái, nơi chúng tôi có dịp ghé qua, không khí rộn ràng lan tỏa từ sớm. Dưới bàn tay khéo léo của phụ nữ trong xóm, từng mâm cơm được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn và tiết kiệm. Người chọn thực phẩm, người sơ chế, người nấu, người bày biện..., mọi công đoạn đều được làm bằng sự hồ hởi, dù ai cũng bận rộn công việc hằng ngày.

Năm nay, bà con thống nhất tổ chức vào Chủ nhật để mọi thành viên trong gia đình, từ người già, trẻ nhỏ đến con em xa quê, đều có thể trở về sum họp.

Phương châm “Mỗi gia đình không đỏ lửa ở nhà trong ngày đại đoàn kết” tiếp tục được duy trì. Hơn 100 mâm cơm được chuẩn bị; mỗi hộ đóng góp 50 nghìn đồng, phần còn lại do xóm và các mạnh thường quân hỗ trợ. Con số nhỏ nhưng nói lên một sức mạnh lớn - sức mạnh của sự đồng lòng.

z7232779507355-5a09dba2a5ccbc75032249e7e92ac0c4.jpg
z7232779509541-ac51fd0a919c95c0b1d794a3b7a818c9.jpg
Lãnh đạo xã Hưng Nguyên Nam cùng tham gia ngày Đại đoàn kết với bà con và tặng quà cho xóm Hồng Thái.

Gần 80 tuổi, bà Nguyễn Thị Châu vẫn có mặt rất sớm. Bà xúc động chia sẻ: “Ngày thường bận rộn, ít gặp nhau. Bữa cơm này để bà con được ngồi lại, hỏi han nhau. Còn khỏe là tôi còn tham gia!”.

Chị Nguyễn Thị Hiệp, một phụ nữ trẻ trong xóm, nói thêm: “Mâm cơm ấm lắm. Mọi người hiểu nhau hơn, góp thêm những ý tưởng để xây dựng khu dân cư”.

Vừa trở về sau nhiều năm đi làm ăn xa, anh Trần Văn Tuân bồi hồi: “Ngồi bên mâm cơm với bà con, tôi cảm nhận rõ sức mạnh của tình làng nghĩa xóm. Dù đi đâu, quê hương vẫn là nơi ấm áp nhất!”.

Xóm Hồng Thái rộng 68ha, có 447 hộ với 1.437 nhân khẩu. Năm 2025, cấp ủy, Ban chỉ huy và nhân dân xóm đã phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng xây dựng 3.500m đường bê tông, 3.000m đường ra đồng; 400 triệu đồng cải tạo nghĩa trang; khuôn viên Nhà văn hóa rộng 5.000m² đạt chuẩn quốc gia...

Với những kết quả đó, Hồng Thái được công nhận xóm văn hóa tiêu biểu cấp huyện năm 2024 và cấp tỉnh năm 2025.

Các phong trào nhân ái được lan tỏa sâu rộng. Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ đồng bào miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng bão số 3 cùng các quỹ Mặt trận Tổ quốc phát động đạt 140 triệu đồng; quỹ phụng dưỡng người cao tuổi 50 triệu đồng. Xóm trao 147 suất quà cho trẻ em khó khăn, trị giá hơn 15 triệu đồng...

Cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh-sạch-sáng; 100% tuyến đường đều có điện chiếu sáng; 100% hộ dùng nước sạch; 95% hộ có công trình vệ sinh đạt chuẩn; “Ngày Chủ nhật xanh” trở thành thói quen đẹp.

Không chỉ Hồng Thái, cả 30/30 xóm của xã Hưng Nguyên Nam đều tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”. Mỗi nơi một cách làm, nhưng tinh thần chung vẫn là đoàn kết, sẻ chia và hướng về cộng đồng. Bên cạnh bữa cơm, nhiều xóm còn trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; biểu dương gia đình văn hóa; tổ chức văn nghệ, thể thao, tạo nên ngày hội thật sự của toàn dân.

z7232779520356-05dab6a2311444aa91f3ec870089d506.jpg
Ngày Đại đoàn kết ở xóm Hồng Thái càng thêm vui nhộn khi có nhiều tiết mục văn nghệ "cây nhà, lá vườn" tham gia.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam Nguyễn Hữu Phúc, khẳng định: “Bữa cơm đại đoàn kết không chỉ là ngày sum họp, mà là phương thức hiệu quả để gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tinh thần tương thân, tương ái - giá trị cốt lõi trong xây dựng đời sống văn hóa. Chúng tôi sẽ duy trì hoạt động này ngày càng thiết thực hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh".

Đơn giản nhưng giàu ý nghĩa, “Bữa cơm đại đoàn kết” đã trở thành nét đẹp văn hóa của Hưng Nguyên Nam mỗi dịp tháng 11. Từ những mâm cơm ấm áp, niềm tin và sự đồng lòng được bồi đắp, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của địa phương.

Có thể bạn quan tâm